Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Fenerbahçe vs Lugano
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Lugano - LUG Lugano
-
Partizan vs Dynamo Kyiv
Logo Partizan - PAR Partizan
-
Logo Dynamo Kyiv - DYN Dynamo Kyiv
-
Manchester United vs Fulham
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Ipswich Town vs Liverpool
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Newcastle United vs Southampton
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Southampton - SOU Southampton
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton & Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Wolverhampton Wanderers
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
West Ham United vs Aston Villa
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-

Barca thắng chật vật, Tito thở phào

Phải tốn rất nhiều sức lực, Barca mới giành trọn 3 điểm trước Celtic tại Nou Camp.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Tito Vilanova nói rằng ông đã nhẹ nhõm cả người sau khi Jordi Alba ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho Barca (bị dẫn trước từ phút 18 bởi cú đánh đầu phản lưới nhà của Mascherano) vào những giây cuối cùng.  

“Mọi người nói rất nhiều về các cầu thủ của tôi rằng họ luôn nỗ lực, cố gắng cho tới cuối cùng. Họ đã giành được tất cả mọi thứ, nhưng vẫn tiến lên. May mắn giành chiến thắng vào những phút cuối? Tôi thì lại nghĩ rằng chúng tôi đã quá thiếu may mắn. Mọi chuyện đáng lẽ đã kết thúc trước đó. Một số người nói trận đấu của chúng tôi nhàm chán nhưng tôi sẽ không coi đó là vấn đề nữa”, HLV Tito nói.

Barca thắng chật vật, Tito thở phào - 1

Barca thắng nghẹt thở

Nhận xét về tài năng trẻ Marc Bartra, người ra sân ngay từ đầu ở vị trí trung vệ, HLV Tito chia sẻ: “Các bác sĩ nói cho tôi biết hơn một tuần trước rằng Pique không thể sẵn sàng cho trận đấu gặp Celtic. Kể từ khi biết tin đó, tôi đã muốn Bartra chơi ở vị trí này. Bartra là cầu thủ của đội Một vì tôi muốn như vậy. Chúng tôi có tiền để ký hợp đồng với một trung vệ hồi mùa Hè, nhưng tôi đã nói với CLB không cần”.

“Người hùng” Jordi Alba cũng lên tiếng ca ngợi tinh thần thi đấu của toàn đội: “Chúng tôi duy trì sức ép cho tới cuối trận. Không có vấn đề gì về chuyên môn. Bản thân tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi đã may mắn vì có mặt đúng lúc để ghi bàn thắng”.

Như vậy với chiến thắng ngược dòng trước Celtic, Barca đang toàn thắng sau 3 lượt đấu. Dù những điểm số đến không hề dễ dàng nhưng trong bối cảnh khủng hoảng lực lượng, HLV Tito và các CĐV Blaugrana có quyền hài lòng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Quang ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN