36 năm bị miệt thị, người yêu ruồng bỏ, mẹ đơn thân quyết tâm thay đổi ngoại hình

“Mình mong một ngày nào đó, người ta sẽ khen mình xinh thay vì cứ chê mình xấu…”, người mẹ đơn thân chia sẻ.

Trong căn nhà mái ngói cũ kỹ ở thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, chị Dương Thị Vang (36 tuổi) chậm rãi kể câu chuyện đời mình.

30 tuổi, lần đầu tiên cuộc đời chị có tia sáng màu hồng, nhờ vào tình yêu với một người đàn ông cùng ngõ. Niềm tin, sự lạc quan vào tình yêu ấy từng bước giúp chị lãng quên những đau thương, mặc cảm trong quá khứ, chị đã nghĩ rằng ông trời lấy đi ngoại hình của mình và bây giờ bù đắp cho mình một tình yêu vĩ đại. Cùng với sự lớn lên của tình yêu, sự tự tin về ngoại hình dần có trong chị.

Khi biết mình mang thai đứa con với người đàn ông hết mực yêu thương, chị Vang thêm một lần nữa thắp lên ánh hy vọng, mơ tưởng về tương lai hạnh phúc, rằng 2 người sẽ sớm được về chung 1 nhà. Nhưng khi biết tin chị có thai, người đàn ông ấy đã quay lưng ruồng bỏ chị và đứa con trong bụng, để lại câu nói cay nghiệt “Từ trước đến giờ tôi chỉ lợi dụng cô thôi, xấu như cô làm gì đủ tư cách để tôi chấp nhận”. Chị chết lặng!

Người đàn ông chị dành trọn tình yêu nói chị “xấu” và bỏ chị đi.

Người đàn ông chị dành trọn tình yêu nói chị “xấu” và bỏ chị đi.

Chị thổ lộ: “Lúc anh ấy nói những lời cay đắng đó, mình mới thấy mình đã ảo tưởng về vẻ ngoài xấu xí của mình, tình yêu ấy chỉ là ngộ nhận và người như mình thì làm gì có ước mơ về hạnh phúc”. Mối tình của chị kết thúc sau 1 năm ngắn ngủi. Cay đắng, tủi hổ, chị xin phép bố cho mình được sinh đứa con đang mang.

Một mình nuôi con, một mình vừa làm bố vừa làm mẹ, đã có những lúc chị muốn gục ngã. Nhưng chính đứa con đã níu chị lại với cuộc đời này. Và cũng chính đứa con đã tiếp thêm động lực cho chị thay đổi ngoại hình. Điều ấy thôi thúc chị mãnh liệt đến mức hầu như đêm nào chị cũng lên mạng để tìm hiểu và ngắm nhìn sự thay đổi ngoạn mục của những người đồng cảnh ngộ với mình.

Cậu con trai chính động lực để chị quyết tâm làm đẹp.

Cậu con trai chính động lực để chị quyết tâm làm đẹp.

“Đứng trước gương, mình lại thầm mong muốn thay đổi mũi, miệng, cằm, muốn có một gương mặt mới để tự tin và mạnh mẽ hơn. Mình muốn ngoại hình của mình xinh hơn để có một cuộc sống tốt hơn, để có thể chăm lo cho con tốt hơn.", chị chia sẻ.

Chị kể, từ bé tới lớn, chị chỉ nghe những lời chê bai “Xấu thế!”, “Xấu này thì làm gì tương lai”, những lời ấy theo thời gian hằn vào tâm trí chị, tạo nên một hàng rào mặc cảm to lớn. Chị chưa từng ước người ta một ngày nào đó người ta sẽ khen chị, chỉ dám mong mọi người nhìn chị với ánh mắt của một người với ngoại hình bình thường là đủ. Vậy nên, chị thu mình, chỉ ở trong cái kén an toàn: ngày ngày đi làm công nhân ở công ty may rồi về nhà chăm sóc con, không gặp gỡ, không kết bạn và cũng không cả yêu đương.

Làm công nhân may, thu nhập của chị chỉ trên dưới 5 triệu đồng, hầu như chẳng để ra được đồng nào. Hoàn cảnh thì nghèo khó, bố mẹ già, con nhỏ, bản thân lại mang bệnh ốm đau liên miên. Chị chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ đi PTTM, nhưng điều may mắn ấy lại xảy ra. Chị được nhóm bạn khuyên nhủ, thôi thúc, động viên và sẵn sàng cho vay tiền để đi PTTM. Những người bạn mỗi ngày đều thủ thỉ với chị: “Cuộc sống được bao nhiêu đâu, cứ chấp nhận, mặc cảm với bản thân mình mãi thế à? Hãy thử thay đổi một lần đi, cho mình cơ hội được xinh hơn”. Đắn đo, suy nghĩ mãi. Một ngày mùa thu tháng 10, chị cũng quyết tâm cầm 15 triệu vay mượn từ những người bạn tới Thẩm mỹ Quốc tế VQ với mong muốn số tiền ấy sẽ giúp chị cải thiện ngoại hình và chị sẽ trở nên xinh đẹp như nhiều chị em mà bác sĩ Vũ Quang đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Bắt gặp gương mặt cúi gằm, ánh mắt không dám nhìn trực trực diện vào đối phương của chị Vang, Dr. Vũ Quang – bác sĩ trực tiếp thăm khám và tư vấn cho chị phần nào hiểu được tâm tư của người phụ nữ đáng thương này. Sau khi lắng nghe câu chuyện về cuộc đời chị, sự đồng cảm càng nhiều hơn. Và chỉ sau lần trò chuyện duy nhất ấy, Bác sĩ Vũ Quang cùng hội đồng thẩm định của Thẩm mỹ Quốc tế VQ đã nhanh chóng đưa ra quyết định, Thẩm mỹ Quốc tế VQ sẽ tài trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật thẩm mỹ cho chị.

Bác sĩ Quang quyết định trao tặng suất phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí cho chị Vang.

Bác sĩ Quang quyết định trao tặng suất phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí cho chị Vang.

Khi nhận được thông tin ấy, chị Vang vô cùng bất ngờ và vỡ òa trong cảm xúc. Chị tự nói với bản thân mình: “Phải chăng đây là điều may mắn đầu tiên, mở đường cho những hy vọng mới khi chị quyết định đi làm đẹp, thay đổi ngoại hình”. Nhận tấm vé may mắn trong tay, một lần nữa niềm tin trong chị được thắp lại. Chị mong rằng sau ca PTTM, ngoại hình của chị sẽ được thay đổi, cuộc đời của chị sẽ có những hạnh phúc. Bản thân mình từ đây gạt đi nỗi mặc cảm, tự tin làm chủ cuộc đời chính mình.

Trường hợp của chị Dương Thị Vang là mở đầu cho chương trình đầy ý nghĩa mà Dr. Vũ Quang và Thẩm mỹ Quốc tế VQ thực hiện - Chương trình “Thay đổi nhan sắc – Thắp sáng niềm tin” với mục đích giúp cho những phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, không may gặp phải những vấn đề ảnh hưởng đến nhan sắc, công việc và cuộc sống có cơ hội được thay đổi ngoại hình, giúp cho cuộc sống tốt hơn bằng việc tài trợ gói PTTM trọn gói lên tới 1.5 tỉ đồng.

Chị hy vọng sau cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, với ngoại hình thay đổi, cuộc sống của chị sẽ tốt hơn.

Chị hy vọng sau cuộc phẫu thuật thẩm mỹ, với ngoại hình thay đổi, cuộc sống của chị sẽ tốt hơn.

Để cải thiện ngoại hình cho chị Vang, bác sĩ Vũ Quang (Thẩm mỹ Quốc tế VQ) cho biết sẽ thực hiện phẫu thuật nâng mũi, trượt cằm, tạo hình đôi môi và cấy mỡ babe face.

Cùng chờ đợi sự lột xác ngoạn mục của bà mẹ đơn thân này!

Thông tin chi tiết về chương trình “Thay đổi nhan sắc – Thắp sáng niềm tin” có tại: https://thammyquoctevq.vn/

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN