Yêu nhau 5 năm bạn gái không chịu cưới, chàng trai liều chọc bao cao su và cái kết

“Em có thai rồi” không phải lúc nào cũng là cách tốt nhất để ép đối phương kết hôn với mình.

Làm liều chọc bao cao su, chàng trai tưởng sắp có được cả mẹ lẫn con nhưng có ngờ đâu bạn gái thay đổi ở phút 90. (Ảnh minh họa)

Làm liều chọc bao cao su, chàng trai tưởng sắp có được cả mẹ lẫn con nhưng có ngờ đâu bạn gái thay đổi ở phút 90. (Ảnh minh họa)

Yêu nhau quá lâu hầu hết mọi người đều nghĩ tới chuyện kết hôn, nhưng sẽ như thế nào khi “gạo nấu thành cơm” rồi mà nửa kia bỗng dưng hối hận và muốn rũ bỏ tất cả trong vòng 1 nốt nhạc. Mới đây, một chàng trai ở Đài Loan đã chia sẻ câu chuyện quá “đắng lòng” của mình và nhận được vô số lời bình luận của cư dân mạng.

Theo đó, chàng trai chia sẻ mình có một mối tình kéo dài 5 năm nhưng bạn gái vẫn lưỡng lự không muốn kết hôn. Đột nhiên, anh lóe ra ý tưởng chọc bao cao su, nhằm để bạn gái có thai mà ép cưới. Tưởng như thế sẽ không có gì thay đổi được nữa, thế nhưng đến phút 90, bạn gái anh bỗng dưng thay đổi quyết định.

Anh kể thêm rằng bạn gái của anh đang mang thai nhưng lại không muốn kết hôn. Khi tìm hiểu nguyên nhân thì anh biết được rằng cha mẹ cô không muốn con rể của mình thua kém con gái họ. Gia đình bạn gái anh khá giàu có, cha mẹ cô cũng muốn cô kiếm một người “môn đăng hộ đối”. Họ sợ rằng con rể họ sẽ lợi dụng tiền bạc của gia đình nhà vợ nên ra sức phản đối. Mặc dù con gái họ đang mang thai, nhưng họ cho rằng chỉ cần phá thai đi là xong, không thể vì cái thai mà phải chấp nhận cuộc sống hôn nhân khổ cực sau này.

Trong bài đăng chàng trai có chia sẻ một đoạn hội thoại của anh và bạn gái như sau:

- Em không muốn kết hôn sao? Chúng ta có con với nhau rồi mà!

- Không! Em thay đổi ý định rồi. Em sẽ bỏ cái thai này. Vả lại cái thai này là do anh bẫy em chứ không tự nhiên mà em có được. Đó là em còn chưa tính sổ với anh chuyện này. Ngẫm lại, em thấy mình có cuộc sống khá tốt, lương của em cao hơn anh, có tiền tiết kiệm, có xe hơi, có một ngôi nhà, trong khi đó anh lại chưa có gì cả.

- Sao bây giờ em lại đem chuyện này ra nói vậy. Chẳng lẽ quen nhau lâu như vậy mà em còn không hiểu tính cách của anh sao. Anh có thể thua em cái này nhưng anh yêu em thật lòng và chân thành nghiêm túc nghĩ về một gia đình.

- Anh nghĩ đơn giản nhỉ! Thôi em không nói gì nữa. Chuyện này bố mẹ em cũng đã quyết rồi. Cái thai này em sẽ không giữ. Chúng ta chia tay đi.

Cư dân mạng sau khi đọc bài viết của chàng trai đã để lại rất nhiều bình luận:

- Cô ấy thật lạnh lùng và quyết đoán quá.

- Tội cho đứa bé nhưng cũng không thể trách hoàn toàn cô ấy được.

- Suy cho cùng, lỗi cũng ở chàng trai này, quá nông nổi khi nghĩ tới phương án kết hôn như vậy. Hãy tự trách mình đi, số phận của một đứa trẻ được định đoạt từ sai lầm của người lớn.

- Đọc câu chuyện này xong lại tự nhủ với bản thân rằng mình phải lo được cho người yêu thì mới nghĩ tới chuyện kết hôn. Không thể trách cô ấy.

Nguồn: [Link nguồn]

Lái xe hơn 600km tới gặp bạn gái qua mạng, chàng trai ngã ngửa ngay ánh nhìn đầu tiên

Những tưởng kiếm được một cô bạn gái xinh đẹp, hiền lành lại hợp tính, chàng trai đến tận nơi gặp mới biết mình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - News ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN