Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò

Sự kiện: Giới trẻ 9X

Phim ngắn về tình yêu cảm động đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả

Bộ phim ngắn "Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò" mới đăng trên mạng cách đây hai ngày nhưng đến hôm nay đã nhận được đông đảo lời chia sẻ, khen ngợi của cư dân mạng.

Đây là bộ phim tốt nghiệp của bạn Phạm Việt Phước, sinh viên lớp Cao đẳng Đạo diễn điện ảnh hệ VHVL K.3. Bộ phim kể về tình yêu đẹp đẽ của anh chàng bán bánh giò và cô gái bán bánh tráng. Tình cảm của họ đã phải trải qua rất nhiều sóng gió, đặc biệt là sự phản đối quyết liệt từ gia đình cô gái.

Nhưng tình yêu của hai người đã vượt lên tất cả... Chàng trai sẵn sàng đưa số tiền tiết kiệm trong 7 năm qua của mình cho bố cô gái mổ khối u trong người. Nhưng chính cậu đâu lường trước được, sự hy sinh đó đánh đổi cả mạng sống của mình khi chính cậu cũng mắc một khối u trong người.

Bộ phim ngắn: "Xin lỗi anh chỉ là thằng bán bánh giò"

Chàng trai chết như lời nhắn nhủ ở cuối bộ phim: "Tình yêu là sự cho đi mà không cần nhận lại".

Bộ phim đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khán giả, từ nội dung nhân văn sâu sắc của bộ phim, cho đến sự diễn xuất xuất sắc của hai nhân vật chính. Một bạn trẻ chia sẻ: "Thật sự là xem đến nửa phim thôi đã cảm thấy không thể không bình luận vài từ được. Bộ phim ngắn này quá hay, diễn xuất của nhân vật cũng quá hay, nội dung gần gũi, cảm động, góc quay cũng rất sống động. Nói chung, đây là đoạn phim ngắn hay nhất của Việt Nam mà mình đã từng xem".

Còn bạn Sơn Dương thì tiếc nuối: "Có những bộ phim xem xong, chỉ muốn đòi lại 2 tiếng cuộc đời... Nhưng có những đoạn phim xem xong chỉ muốn có thêm 25 phút nữa... Cám ơn các bạn!".

Một số hình ảnh trong phim: "Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò":

Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò - 1

Chàng trai bán bánh giò mồ côi cha mẹ từ năm 14 tuổi

Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò - 2

Cô gái bán bánh tráng sinh ra trong một gia đình nghèo ở TP.HCM

Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò - 3

Từ những túi bánh tráng và chiếc bánh giò, hai người đã dành tình cảm cho nhau

Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò - 4

Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò - 5

Và có với nhau những kỷ niệm thật hạnh phúc

Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò - 6

Họ đã vượt qua rất nhiều khó khăn để đến được với nhau

Xin lỗi... anh chỉ là thằng bán bánh giò - 7

Nhưng cuối cùng, chàng trai đã vĩnh viễn ra đi vì bị bệnh nặng nhưng vẫn "Xin em hãy cho anh yêu em từ đáy mồ sâu đất lạnh".

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Linh ([Tên nguồn])
Giới trẻ 9X Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN