Tử vong khi đang livestream lái máy bay
Tang Feiji, 55 tuổi, tử vong khi chiếc máy bay siêu nhẹ ông điều khiển rơi, trưa 27/9 tại huyện Jiange, miền Trung Trung Quốc.
Theo Jam Press, Tang gặp nạn khi đang phát trực tiếp cho hơn 1.000 người xem. Máy bay hai cánh quạt bất ngờ lao đầu xuống đất và bốc cháy. Chỉ vài phút trước, ông còn hạ cánh để chỉnh lại góc quay. Khán giả hoảng loạn để lại hàng loạt tin nhắn kêu cứu trong livestream như: "Ai đó cứu anh ấy", "Gọi dịch vụ khẩn cấp"... nhưng Tang được xác nhận tử vong tại chỗ sau cú va chạm.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi Tang gặp tai nạn máy bay. Video: Douyin
Theo truyền thông địa phương, Tang không đội mũ bảo hiểm trong khi điều khiển máy bay. Sau sự việc, tài khoản phát trực tiếp của ông đã được chuyển sang chế độ riêng tư. Cơ quan chức năng Trung Quốc hiện điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Chiếc trực thăng của Tang lao xuống và phát nổ thành một quả cầu lửa khổng lồ. Ảnh: Jam Press
Tang Feiji được biết đến như một influencer (người có sức ảnh hưởng) hàng không tại Trung Quốc, nổi bật qua các video và buổi livestream lái máy bay siêu nhẹ, quảng bá trải nghiệm bay và thử nghiệm kỹ thuật. Ông từng nhiều lần gặp sự cố kỹ thuật khi bay nhưng may mắn sống sót.
Năm 2024, ông mua chiếc máy bay này với giá khoảng 335.800 NDT (1,13 tỷ đồng) và khẳng định không cần giấy phép phi công để điều khiển. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhấn mạnh mọi máy bay tầm thấp đều phải đăng ký và có bằng lái.
Tuần qua, thế giới ghi nhận nhiều tai nạn hàng không hạng nhẹ. Tại Australia, huấn luyện viên nhảy dù Paul Smith, 54 tuổi, tử nạn khi máy bay rơi, dù 8 người đi cùng hạ cánh an toàn. Ở Brazil, chiếc Cessna 175 phát nổ khi hạ cánh, khiến 4 người thiệt mạng, gồm kiến trúc sư Kongjian Yu và hai nhà làm phim tài liệu.
Một nữ influencer người Mexico đã bị bắn chết khi đang livestream, nguyên nhân khả năng là giết người do định kiến giới.
Nguồn: [Link nguồn]
-01/10/2025 14:28 PM (GMT+7)