Truyện ngắn "NHÀ QUÊ RA PHỐ" (5): Một vụ sàm sỡ

Gã khách ôm chầm lấy tiếp viên và nhằm đôi gò bồng đảo của cô mà phi tay vào, cô rú lên như bị đánh.

Sau khi được bầu làm tổ trưởng, Thị Nở họp nhanh chị em trong tổ tiếp viên, yêu cầu mọi người lấy tên mới cho đẹp. Hầu như cô nào cũng có tên rất xấu, rất nhà quê như Tí, Quẩy, Tèo… nghe chán hết cả tai. Bây giờ các cô phải lấy tên mình là tên các loài hoa như Lan, Đào, Ly, Hồng, Mẫu Đơn… Mỗi cô nhận một tên. Cô gái có dáng người nhỏ nhắn, cười duyên nhận mình tên Nhài. Thị Nở ngẫm một lúc rồi bảo, không được, hoa Nhài thì đẹp nhưng lại có câu “hoa Nhài cắm bãi cứt trâu” khác nào chửi khách không xứng với mình, tuyệt đối không ai được nhận tên Nhài. Cô gái nhỏ nhắn kiên quyết phản đối, cô bảo ngoài tên Nhài ra cô không thích tên loài hoa nào hết. Cuối cùng thì tổ trưởng Nở phải chấp nhận, cuộc họp kết thúc. Mỗi cô được đeo biển ghi tên trên ngực, có vẽ cả bông hoa trùng tên kèm theo. Cả một vườn hoa thơm ngát bưng bê phục vụ khách khiến giám đốc Tễu rất hài lòng.

Quả thật, món xôi Bờm được rất nhiều thực khách yêu thích. Hầu như mâm nào cũng gọi món xôi. Doanh thu mỗi ngày tăng vọt. Một thực khách nam giới đã cao tuổi, râu ria xồm xoàm cầm cốc bia mời tiếp viên tên Nhài uống. Nhài từ chối nhiều lần nhưng vị khách không nghe, thậm chí còn dọa nạt. Không còn cách từ chối, Nhài cầm cốc bia uống một hơi. Gã khách khoái chí ôm chầm lấy Nhài và nhằm đôi gò bồng đảo của cô mà phi tay vào. Nhài rú lên như bị đánh, ném cốc bia vào mặt gã khách già, máu tóe ra, nhà hàng nhốn nháo như có trận. Mặc dù bị ăn đòn nhưng gã khách vẫn tiếp tục hành sự cho tới khi bảo vệ xông ra can thiệp, đưa tiếp viên vào trong. Giám đốc Tễu không biết phải xử lý tình huống này thế nào. Gã khách vỗ ngực quát:

- Chúng mày có biết tao là ai không hả? Tao là em ruột chủ tịch xã đây! Một là tao cho chúng mày đi tù mọt gông vì đáng tao chảy máu mồm, hai là nộp phạt một thùng bia. Chọn đi!

Giám đốc Tễu cho mang ra thùng bia. Gã khách già vỗ tay hoan hô một mình, rồi rót mời mọi người trong nhà hàng. Gã bô lô bô la:

- Con Nhài trông thế mà to ra phết đấy bà con ạ. Nào uống đi, xin mời.

Rồi gã cười ngặt ngho như một thằng điên.

Lúc sau, gã thực khách đứng dậy định bỏ về. Lúc này cô nhân viên thanh toán xuất hiện chặn gã lại:

- Mời ông thanh toán cho nhà hàng, cả thùng bia kia nữa. Nếu ông không trả tiền đầy đủ thì chúng tôi gọi công an ngay bây giờ. Hãy nhìn kia, camera trên tường đã ghi lại cảnh ông sàm sỡ nhân viên của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chuyển cho vợ ông 1 chiếc đĩa CD ngay bây giờ.

Gã khách mặt xanh như đít nhái, lập cập móc ví ra thanh toán. Thậm chí còn gọi cô Nhài ra xin bồi thường nhân phẩm 1 triệu đồng.

Khách uống bia trong nhà hàng được bữa cười vui vẻ, vỗ tay đôm đốp. Có người còn nói: “Giả tiền là đúng rồi, có phải bò đâu mà ai thích thì vắt sữa”. Mọi người lại được bữa cười ra nước mắt.

Thị Nở cho tiếp viên Nhài tạm nghỉ việc. Thị Nở còn đay nghiến thêm, rằng đã bảo rồi, cái tên Nhài này nó kích thích lắm, các cụ đã nói mà em không nghe. Nhài vật vã trong đau khổ, cô dọa sẽ trầm mình xuống sông tự tử khiến chị em trong tổ tiếp viên sợ tái mào.

Gã thực khách mò tới gặp giám đốc Tễu xin mua lại cái băng hình. Tễu bảo không cần mua bán gì cả, chỉ cần lão xin lỗi tiếp viên và bồi thường thiệt hại cho cô ấy là xong. Gã thực khách chấp nhận quỳ xuống xin lỗi và chi thêm 3 triệu đồng cho cô thuốc thang.

Chị em trong tổ tôn vinh Thị Nở làm Ma ma tổng quản. Giám đốc Tễu mời tổ tiếp viên họp rút kinh nghiệm sự việc sáng nay. Một chương đào tạo cho chị em chống lại những thằng say rượu cố tình lạm dụng, sàm sỡ chị em được tiến hành khẩn cấp. Cần phải mời chuyên gia trên thành phố về giúp đỡ, việc này giao cho Ma ma tổng quản chịu trách nhiệm.

Nhài vẫn nằm khóc tấm tức. Ma ma tổng quản Nở điên tiết quát:

- Thôi câm đi con dở hơi. Nó đền bù hẳn 4 triệu đồng còn đòi gì nữa, gớm quý hóa lắm đấy, dậy giúp rửa bát đi. Mà cái cái của nợ ấy là cái gì, cũng chỉ là miếng thịt thừa thôi, giữ làm chi cho mệt!

Chị em tiếp viên bụm miệng cười, mấy thằng bảo vệ tuổi còn trẻ trâu thì cười hô hố ầm ĩ cả quán!

Sự việc tiếp theo diễn ra thế nào, xin mời các bạn đón đọc phần 6 của Truyện ngắn Nhà quê ra phố trên mục Cười và Tiểu phẩm hài của 24H lúc 8h sáng thứ 7 (28/6/2014).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Tự ([Tên nguồn])
Truyện ngắn NHÀ QUÊ RA PHỐ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN