Triệu phú có 10 ngôi nhà vẫn lục thùng rác tìm thức ăn

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Tài khoản ông chỉ có 15 euro (khoảng 400 nghìn đồng) vì mới rút 700.000 euro (khoảng 18,7 tỷ đồng) để mua nhà.

Người đàn ông tên Heinz B. trông giống như người vô gia cư nhưng bạn đừng bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài của ông ấy. 

Mặc dù có tiền tiêu không hết nhưng ông thích lối sống như người vô gia cư hiện tại.

Mặc dù có tiền tiêu không hết nhưng ông thích lối sống như người vô gia cư hiện tại.

Lúc này, trong tài khoản của ông chỉ có 15 euro (khoảng 400 nghìn đồng) nhưng đó là do ông vừa mới rút 700.000 euro (khoảng 18,7 tỷ đồng) để mua ngôi nhà thứ 10 của mình. 100.000 euro (khoảng 2,7 tỷ đồng) khác được chuyển vào tài khoản tiết kiệm cố định để lấy lãi.

Người đàn ông 80 tuổi này là một triệu phú ở Đức, tài sản của ông đủ để cả đời tiêu không hết. Mặc dù vậy, ông vẫn không ngừng tìm cách gia tăng tài sản của mình. Ông khẳng định, mình sống tằn tiện cả đời, không thực sự cần tiền để trang trải các nhu cầu khác. Thậm chí, ông còn cảm thấy hạnh phúc khi sống bằng thức ăn tìm thấy trong thùng rác và thu nhặt những thứ người khác vứt đi.

Mới đây, trong một bài chia sẻ với trang Bild của Đức, ông cho biết: “Có thể tôi sẽ mua một ít dầu để chiên hoặc thứ gì đó nếu hết nhưng phần lớn đồ ăn của tôi đều lượm từ thùng rác. Người ta lãng phí thức ăn nhiều tới mức có thể nuôi cả một gia đình. Ví dụ, có người mua 1 gói xúc xích, chỉ ăn 1 cái và vứt phần còn lại vào thùng rác".

Được biết, ông Heinz B. sống ở Darmstadt, miền tây nam nước Đức. Ông lần đầu tiên gây chú ý vào năm 2021 khi có thông tin cho rằng, ông sở hữu 7 căn nhà và 2 căn hộ, đồng thời có khoảng 500.000 euro (khoảng 13,3 tỷ VNĐ) trong tài khoản ngân hàng.

Kể từ đó, tài sản của ông không ngừng tăng lên mỗi ngày. Gần đây, ông mới mua 1 ngôi nhà trị giá 700.000 euro. Điều thú vị là ông luôn đảm bảo các bất động sản mình mua nằm trong khu vực bản thân có thể đạp xe đạp tới trong trường hợp cần sửa chữa. Không phải ông không muốn trả tiền cho thợ sửa chữa mà bản thân ông có thể tự làm được.

“Thợ thủ công tính phí 55 euro (khoảng 1,5 triệu đồng) mỗi nửa giờ sửa chữa”, Heinz B. cho biết và nói thêm rằng, hầu hết các ngôi nhà của ông thậm chí không cho thuê, vì tiền thuê nhà không đủ để trả phí bảo trì tài sản. Hơn nữa, ông cũng không phải là người cần thêm tiền.

Hiện tại, ông có mức lương hưu hằng tháng là 3.600 euro (khoảng 96 triệu đồng) cùng một khoản lương khác là 156 euro (khoảng 4 triệu đồng). Phần lớn số tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng vì ông không biết tiêu gì. Ông chi 5 euro (khoảng 133 nghìn đồng) cho thực phẩm và internet để sử dụng laptop. Ông cũng không xài điện thoại vì điều đó sẽ khiến ông tốn thêm 10 euro (khoảng 266 nghìn đồng).

Ông dành phần lớn thời gian của mình để đi lượm những thứ người ta vứt đi. Ông mang những đồ đạc mình lượm được bán cho hàng xóm và đổi lấy thực phẩm họ không cần dùng đến.

Điều đáng nói là ông không có người thân để thừa kế khối tài sản khổng lồ của mình. Ông không biết sẽ để lại tài sản cho ai khi qua đời. Ông có một số anh chị em họ ở xa nhưng họ nói rằng, bản thân không đủ khả năng trả thuế thừa kế.

Nguồn: [Link nguồn]

Một người cha vì không muốn con trai ỷ lại nên đã giữ bí mật rằng mình là chủ một doanh nghiệp và rất giàu có. Thế là suốt hơn 20 năm, cậu con trai sống trong cảnh thiếu thốn, thậm chí còn vội đi tìm việc làm để… trả nợ thay cha.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Odditycentral ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN