Trai nghèo đi tù năm 18 tuổi, trở thành người giàu nhất TQ vào những năm cuối đời

Cuộc đời của người đàn ông này là những chuỗi ngày không đầu hàng số phận và luôn nỗ lực vượt qua giới hạn bản thân.

Trai nghèo đi tù năm 18 tuổi, trở thành người giàu nhất TQ vào những năm cuối đời - 1

Yin Mingshan sinh ra trong một gia đình địa chủ ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Năm 12 tuổi, sau cái chết của bố, gia đình cậu tán gia bại sản, 3 mẹ con phải sống trong 1 ngôi nhà tranh bị bỏ hoang ở nông thôn.

Từ một thiếu gia con nhà giàu, bây giờ phải sống nghèo khổ như thế này khiến cậu rất sốc. Thế nhưng, cậu buộc phải chấp nhận hoàn cảnh hiện tại, trong suy nghĩ lúc nào cũng tự hỏi “kiếm tiền ở đâu để nuôi mẹ và bản thân”.

Thấy nhà nào cũng cần kim chỉ, cậu vay bà con 50 xu, đi bộ vài cây số để lấy mối sỉ rồi chở về làng bán. Cứ thế, cậu mua đi bán lại kim chỉ và kiếm được 1 chút lợi nhuận. Mặc dù việc mua bán của cậu lúc đó đã giúp đỡ được gia đình nhưng người mẹ lại không vui.

Bà nói với con trai rằng: “Con phải học. Nếu không học sẽ không thể thay đổi được vận mệnh của mình”.

Cậu đã làm việc chăm chỉ trong 1 năm rồi giao hết tiền cho mẹ, sau đó 1 mình đến Trùng Khánh học. Cậu học rất giỏi, hoàn thành các khóa học ở trường trong thời gian ngắn.

Vào thời điểm đó, mọi người đều dự đoán rằng cậu sẽ trở thành một thiên tài Toán học trong tương lai.

---

Yin Mingshan có thể tính toán rất nhanh nhưng không thể tính được tương lai của mình. Vào năm cuối cấp 3, cậu bị đuổi học, sau đó bị bắt giam. Thiên tài Toán học trở thành tù nhân là đề tài được mọi người lúc đó bàn tán rất sôi nổi.

Ở trong tù, cậu vẫn không từ bỏ việc học, hằng ngày đọc sách, học tiếng Anh, tập thể dục. Cứ như vậy, cậu đã ngồi tù trong thời gian rất dài.

Vào ngày bước ra khỏi cổng trại giam, Yin Mingshan đứng ở cửa ngước nhìn lên trời và không biết cuộc đời của mình sẽ trôi về đâu ở tuổi 41 này.

Sau khi ra tù, Yin Mingshan đến làm việc tại một nhà máy hóa chất ở Trùng Khánh. Lúc này, cơ hội thể hiện tài năng của ông đã đến. Phía nhà máy nhập khẩu 1 lô thiết bị mới, sách hướng dẫn bằng tiếng Anh. Rất khó tìm được người thạo tiếng Anh trong nhà máy. Ông tình cờ biết được điều này nên đã chủ động gặp ban giám đốc.

Việc dịch thuật diễn ra suôn sẻ, mọi người trầm trồ thán phục trước tài năng của ông. Sau đó, ông bắt đầu đi dạy tiếng Anh ở trong trường Đại học Truyền hình Trùng Khánh. Mặc dù được trả lương cao nhưng ông không hứng thú với việc giảng dạy.

Năm 1983, Nhà xuất bản Trùng Khánh tuyển dụng biên tập viên, ông cảm thấy cơ hội đang đến nên mạnh dạn nộp đơn xin việc và thành công. Chỉ trong vòng 2 năm, ông trở thành phó chủ tịch của nhà xuất bản, khi đó ông 47 tuổi.

---

Yin Mingshan chỉ mất 6 năm để trút bỏ thân phận tù nhân và đạt được thành công đáng ngưỡng mộ. Năm 1985, ông nghỉ việc ở nhà xuất bản và đến công ty Tư vấn Công nghệ Quốc tế Trùng Khánh để phỏng vấn. Không giống như những người khác chỉ có mục đích kiếm tiền, ông tới đây để tích lũy kinh nghiệm.

Dưới sự quản lý của ông, từ 1 công ty làm ăn thua lỗ đã chuyển sang có lãi. Làm được 3 năm, ông từ chức và quyết định mở công ty riêng. Mặc dù khởi nghiệp khi ngoài 50 tuổi nhưng ông quyết tâm giành lại những gì đã mất trong suốt năm tháng trong tù.

Năm 1988, Yin Mingshan mở công ty sách tư nhân đầu tiên, được gọi là "Công ty sách Trường Giang Trùng Khánh". Công việc làm ăn thuận lợi, cuốn nào cũng cháy hàng.

Trai nghèo đi tù năm 18 tuổi, trở thành người giàu nhất TQ vào những năm cuối đời - 2

Vào thời điểm đó, Trùng Khánh nổi tiếng nhất về xe máy, 2 đại gia là Jialing và Jianshe nắm phần lớn thị trường xe máy Trung Quốc. Ông cũng muốn có một "miếng bánh" nên bất chấp sự phản đối của gia đình đã lập ra một công ty chuyên về xe máy.

Vào ngày khai trương nhà máy, chỉ có 9 nhân viên trong một xưởng rộng chưa đầy 40m2. Với sự nhạy bén trong kinh doanh, ông nhanh chóng tạo nên những cú đột phá mới trong ngành xe máy.

Người dân đổ xô đi mua xe máy của công ty ông do chính sách quá ưu đãi. Mặc dù từ người chưa biết gì về xe máy nhưng không lâu sau đó, ông đã kiếm được 31 triệu đô la từ “miếng bánh” này.

Năm đó, ở tuổi 57, ông đã trở thành một triệu phú.

Năm 2003, Yin Mingshan trở thành ông trùm xe máy và lọt vào danh sách người giàu nhất Trung Quốc theo Forbes.

Tuy nhiên, rõ ràng những thành tựu về xe máy không đủ để thỏa mãn đam mê kinh doanh của ông. Ông chuyển sang thích thú với một thú vui mới đó là mua các câu lạc bộ bóng đá và kiếm được không ít tiền.

Trong người ông luôn có một nguồn năng lượng vô tận, ông đã hỏi các nhân viên của mình: “Toyota có khắp mọi nơi, Honda cũng nhiều vô số kể, chúng ta phải làm gì?”. Sau đó, ông nói với tất cả mọi người: “Tôi muốn sao chép Toyota, chế tạo 1 chiếc xe hơi”.

Trai nghèo đi tù năm 18 tuổi, trở thành người giàu nhất TQ vào những năm cuối đời - 3

Yin Mingshan hiểu rằng, thị trường xe máy đang nhanh chóng bão hòa nên đã chuyển hướng sang ô tô. Cũng như bao lần trước, những khó khăn bủa vây khắp nơi nhưng ông dần tạo dựng được tên tuổi của mình trong ngành ô tô.

Ngày 25/11/2020, cổ phiếu của công ty ông được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thượng Hải. Giá trị thị trường từng tăng lên hơn 30 tỷ, tài sản của ông vượt quá 11 tỷ nhân dân tệ.

Lúc này, Yin Mingshan 72 tuổi, trở thành tỷ phú ở Trung Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái trẻ từ bỏ lương cao về quê nuôi lợn kiếm tiền tỷ mỗi năm

Tốt nghiệp từ trường đại học danh tiếng, cô dễ dàng tìm được một công việc lương cao nhưng vẫn quyết định bỏ hết về quê nuôi lợn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - 163 ([Tên nguồn])
Người trẻ suy ngẫm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN