Tôi đẹp, sao đàn ông vẫn chán?

Tôi đẹp. Rất đẹp. Nhưng những người đàn ông của tôi đều lần lượt bỏ mặc tôi ra đi.

Đã bao lần bạn nghe thấy những cụm từ "người phụ nữ đẹp"; "người phụ nữ hấp dẫn"? Rằng bạn là một cô gái xinh đẹp hay là một người phụ nữ hấp dẫn? Đã bao giờ bạn một mình trong căn phòng của mình, suy nghĩ và tự hỏi bản thân mình rằng: “Là một người con gái có nhan sắc, vậy tại sao người đàn ông bên cạnh bạn vẫn lần lượt ra đi?”.

Tôi đẹp, sao đàn ông vẫn chán? - 1

Người phụ nữ cần có vẻ đẹp hấp dẫn, từ ngoại hình cho đến tâm hồn (Ảnh minh họa)

Tôi đã từng rơi vào trường hợp tương tự và cũng không hiểu lý do tại sao. Tôi nghĩ mình đã làm tất cả những điều gì được cho là đúng đắn nhất. Tôi cố gắng là một người phụ nữ biết cảm thông, khéo léo và biết yêu thương người khác nhưng những thứ tôi nhận lại cuối cùng là gì? Tất cả đều quy về một kết cục, đó là người đàn ông bên cạnh đều lần lượt bỏ tôi mà đi.

Khoảnh khắc khiến cuộc đời tôi thay đổi cũng là lúc người bạn trai cuối cùng gần đây nhất cũng nói lời chia tay với tôi. Anh ấy và tôi đã có khoảng cách một thời gian. Tôi biết những dấu hiệu đó chứng tỏ anh ấy đã thay lòng và tôi không thể níu kéo trái tim người không còn thuộc về mình nữa.

Rồi một đêm, tôi nằm nghĩ lại về tất cả những gì đã qua, những thứ tôi đã hy sinh cho tình yêu và những thứ mà tôi nhận lại được, điều đó khiến tôi như muốn nổ tung vì giận dữ. Bạn có đoán được anh ấy đã nói điều gì cuối cùng trước khi đóng chặt cánh cửa của mình lại không? Anh ấy nói: “Em đẹp. Rất đẹp. Thế nhưng anh chán ngấy vẻ đẹp của em rồi!”. Và thế là chúng tôi chia tay.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi mới nhận ra một điều rằng, có một bí mật gì đó đằng sau những chuyện này, không lý nào cuộc tình nào của tôi cũng có một kết cục, đó là mình tôi cô đơn trong nước mắt? Chắc hẳn phải có điều gì mà tôi vẫn chưa nhận ra. Vì thế, sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu sống chậm lại, quan sát và suy ngẫm.

Cuối cùng thì tôi cũng phát hiện ra một điều cực kỳ đơn giản mà bấy lâu nay tôi đã vô tình bỏ qua, nó vẫn hiện hữu xung quanh cuộc sống mà tôi không hề hay biết, đó là không ai là người đẹp hoàn hảo.

Ai trong chúng ta đều cũng có những sai sót, khuyết điểm nhưng quan trọng hơn hết, đó là một trái tim sống thực. Hàng ngày, tôi cứ cuồng quay với những người xung quanh mình, tôi làm tất cả mọi thứ để làm đẹp mắt họ, tôi sống là vì họ, chứ không phải vì bản thân mình. Tôi xinh đẹp vì tôi muốn giữ những người tôi yêu thương bên cạnh, tôi luôn có một nỗi lo sợ, đó là để họ ra đi.

Người phụ nữ hấp dẫn, không có nghĩa đó là người phụ nữ hoàn hảo. Một người phụ nữ thực sự là người có thể gạt đi chiếc mặt nạ “gái đẹp” và dùng chính con người của mình để làm sức hút trước đấng mày râu.

Sau khi ngẫm ra và hiểu được bản chất vấn đề, hiện tại tôi đã tìm được một tình yêu đẹp mà tôi vẫn hằng mơ ước.

Tôi biết rằng, mình nói những lời này có thể các bạn sẽ coi đó là những lời nói suông và sáo rỗng, tuy nhiên tôi sẽ vẫn chia sẻ những điều mà lý thuyết đã giúp tôi thay đổi cuộc đời. Trên đời, thực chất chỉ 10% phụ nữ hiểu được rằng, vẻ đẹp của một người phụ nữ thực chất nằm ở bên trong, chứ không phải vẻ đẹp bên ngoài.

Chỉ có vẻ đẹp tâm hồn mới là thứ vĩnh cửu, ngược lại với vẻ đẹp sẽ phai tàn của nhan sắc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Trà (Theo smartlife) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN