Thư tình: Hạnh phúc vì yêu anh

Sự kiện: Thư tình cho anh!

Anh, em đang hạnh phúc và em muốn hét thật to rằng: "Em rất yêu anh".

Nhưng mà em không dám hét và em cũng không được phép làm như vậy đâu. Em muốn là một cô gái dịu dàng của anh và dịu dàng trong mắt của tất cả mọi người.

Mà em có hét lên thì cũng được gì đâu. Anh không có ở đây, anh đang ở rất xa. Em có hét to đến mức nào thì anh cũng chẳng nghe được lời em nói, cho nên em chỉ biết thầm thì và viết tâm sự của mình ra đây, để chuyện trò với DUYÊN CỦA TRỜI.

Ôi em đã thay đổi nhiều lắm anh có biết không?

Chẳng biết tự lúc nào mà tình yêu em dành cho anh cứ ngấm dần, ngấm dần và đến bây giờ đầy ắp nồng nàn trong em. Giờ em chỉ biết đến anh, nghĩ đến anh và em tin rằng tình yêu của em dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi, sẽ là trọn cuộc đời này.

Này anh yêu ơi, nếu cho anh định lượng thì anh không lượng hóa  được tình cảm đâu. Ngay chính em cũng chẳng thể đong đếm tình cảm của mình. Nhưng em cảm thấy nó dường như đã trở thành vô tận. Nếu bảo em đánh đổi tất cả những gì mình có để được bên anh thì em cũng chẳng cần suy nghĩ. Từ lâu anh đã là điều quý giá nhất của em trong cuộc sống này rồi đấy, biết không?

Một con bé đỏng đảnh khi yêu cũng khó chịu lắm phải không anh? Thế mà anh vẫn chịu đựng em, nhường nhịn cho em tất cả. Rồi chính vì tình yêu của anh quá lớn cho nên em luôn tìm cách "ăn hiếp" và bắt nạt anh. Anh càng chiều em thì em càng đỏng đảnh và xấu tính. Nhớ lại ngày xưa ấy em nhiều ăn năn, hối hận lắm đấy! Thương anh quá đi mất, chẳng được em nói ngọt ngào và chăm sóc ân cần một lần bao giờ. Lúc nào cũng chỉ là anh lo lắng cho em thôi...

Thư tình: Hạnh phúc vì yêu anh - 1

Em hạnh phúc vì cũng nhận được một tình yêu từ anh, đầy ắp và cháy bỏng như thế (Ảnh minh họa)

Nói đến đây lại thấy xót xa trong lòng. Nỗi nhớ lại cồn cào lên trong em.

Yêu xa... thật khổ sở anh à! Nhưng cũng vì khoảng cách xa xôi ấy mà em mới nhận ra em yêu anh biết nhường nào. Mỗi ngày tình yêu trong em cứ lớn dần lên để đến bây giờ em chỉ muốn chạy ào đến bên anh, gục đầu vào vai anh và nói rằng: "Ngốc yêu của em ơi, em nhớ anh chết mất thôi!"

Biết không anh, em đang hạnh phúc. Hạnh phúc vì em đã biết yêu bằng một tình yêu tha thiết của trái tim dành cho một người mà em yêu còn hơn bản thân mình.

Em hạnh phúc vì giờ đây em đã biết tình yêu là thứ vô giá nhất trên đời nếu như một người có thể yêu một người như em đã yêu anh.

Em hạnh phúc vì cũng nhận được một tình yêu từ anh, đầy ắp và cháy bỏng như thế....

Ôi, em chỉ muốn nói rằng em đang hạnh phúc.

Hạnh phúc vì...em yêu anh, thế thôi!

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo mayhong8989@gmail.com ([Tên nguồn])
Thư tình cho anh! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN