Thư tình: Cho em mượn bờ vai anh nhé!

Sự kiện: Thư tình cho anh!

Bờ vai anh khiến em lành vết thương cũ nhưng lại vô tình cho em một nỗi đau khác.

Em và anh- hai người xa lạ, chợt gặp nhau tình cờ trên mạng xã hội. Ngày ấy em bị người yêu ruồng bỏ, tâm trạng vô vọng, hụt hẫng. Em cứ đều đặn đăng những status buồn chán, còn anh cứ lặng lẽ like những dòng tâm sự đó mà chẳng bình luận gì. Ban đầu em cảm thấy khó chịu với hành động ấy nhưng lâu dần em cũng quên và không quan tâm nữa...

Thế rồi, vào cái đêm định mệnh đó, anh gửi một tin nhắn gọn lỏn: "Có muốn dựa vào vai anh mà khóc không cô bé!". Em bực mình nhắn lại "Đồ điên!" Nhưng chẳng hiểu sao một lát sau em lại ngây ngô hỏi "Cho mượn thật nhé!"....

Thư tình: Cho em mượn bờ vai anh nhé! - 1

Dù đớn đau lắm nhưng vẫn muốn nói rằng "hạnh phúc nhé người em thầm yêu"! (Ảnh minh họa)

Được một tháng rồi bờ vai đó đã ở bên em. Vượt mấy chục cây số hàng tuần anh đều đặn thăm em, cho em dựa vào đó khóc, cười, trách móc, than thở. Anh ít nói chỉ lặng lẽ vuốt tóc em khe khẽ...

Ngày tháng trôi qua em quên mất mình đang bị thất tình và một cảm giác thoảng qua nào đó em bắt đầu thấy nhớ anh, mong chờ đến cuối tuần để gặp anh, và dường như em đã thích anh. Em quyết định tuần tới sẽ nói cho anh biết...

Rồi ngày em mong chờ cũng đã đến, em ăn mặc lộng lẫy khác mọi ngày, trang điểm thật đẹp và chuẩn bị trước những điều sẽ nói với anh. Em mong chờ, háo hức và pha chút bối rối bởi anh cũng nhắn tin nói tối nay sẽ cho em một sự ngạc nhiên.

Rồi giây phút em mong đợi cũng đã đến. Em nở nụ cười chào đón anh và ngạc nhiên sau lưng anh là một cô gái... Thì ra sự bất ngờ đó chính là người con gái mà anh nói là "chị dâu tương lai" của em. Và với anh em chỉ như em gái!

À! Phải rồi, đôi bờ vai ấy chỉ nói sẽ cho em mượn, em quên mất sẽ có ngày phải trả nó về vị trí cũ... Em ngốc lắm phải không anh?

Anh à! Bây giờ chắc anh đang hạnh phúc lắm! Em vui cho anh, à không em không thể làm gì khác hơn ngoài nói ra những lời như vậy.

Bờ vai ấy đã từng khiến em lành dần vết thương cũ nhưng lại vô tình khiến em đau trong một nỗi đau khác... Em đã yêu anh mất rồi anh biết không? Giờ thì chẳng còn ai cho em mượn bờ vai nữa, em sẽ một mình quên anh thôi người nhé. Dù đớn đau lắm nhưng vẫn muốn nói rằng "hạnh phúc nhé người em thầm yêu"!

***

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lệ Giang ([Tên nguồn])
Thư tình cho anh! Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN