Thần đồng 16 tuổi học lên tiến sĩ, từng gây chấn động thế giới giờ ra sao?

Sự kiện: Giới trẻ 2024

2 tuổi thuộc cả nghìn mặt chữ, 5 tuổi vào lớp 1 và "nhảy cóc" không học THPT mà thi thẳng đại học năm 10 tuổi, 16 tuổi học lên Tiến sĩ... Thế nhưng cuộc sống hiện tại của Trương Hân Dương lại khiến không ít người tiếc nuối.

Nhiều người nhận xét về quá trình học tập của Trương Hân Dương gói gọn trong 2 chữ "thần tốc".

Nhiều người nhận xét về quá trình học tập của Trương Hân Dương gói gọn trong 2 chữ "thần tốc".

Trương Hân Dương từng là một trong những thần đồng nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc. Nguyên nhân khiến cậu nhận được sự quan tâm đông đảo như vậy xuất phát từ việc khi mới 2 tuổi, "thần đồng" họ Trương đã bộc lộ tài năng xuất chúng và nhận thức vượt trội so với bạn bè trạc tuổi.

Trong quá trình học tập của mình, Trương Hân Dương luôn tỏ ra nổi bật với vô vàn thành tích khó ai sánh bằng.

Chính vì tài năng và xuất chúng như vậy, nên Trương Hân Dương luôn mang trong mình những áp lực từ nhiều phía. Chỉ vì một chút lơ là trong học tập và những đòi hỏi có phần... quá đáng với cha mẹ mà suốt một thời gian dài, Trương Hân Dương phải sống trong chỉ trích của dư luận.

Dù cuộc sống hiện tại đã ổn định phần nào song Trương Hân Dương vẫn khiến không ít người tiếc nuối vì tài năng xuất chúng năm xưa.

"Thần đồng" với tài năng xuất chúng

Được biết, Trương Hân Dương sinh ra và lớn lên trong một gia đình không thực sự khá giả khi có cả bố mẹ đều là công chức bình thường. Thậm chí, quanh khu vực cậu bé sinh sống còn không có nổi một trường mẫu giáo để cậu bé theo học.

Không bằng lòng với cảnh con phải thất học, bố mẹ đã quyết định tự mình dạy Trương Hân Dương học chữ. Vốn chỉ muốn con tiếp xúc với mặt chữ cho quen, ấy thế mà cách thể hiện của cậu lại khiến bố mẹ ngỡ ngàng.

Cụ thể, dù chỉ mới 2 tuổi, nhưng cậu bé Trương Hân Dương khi ấy đã có thể nhận biết được hơn 1.000 ký tự Trung Quốc - một con số "khổng lồ" khi so sánh với số lượng Hán tự mà một đứa trẻ trạc tuổi như Trương Hân Dương có thể ghi nhớ. Hơn nữa, cậu bé còn có nhận thức cực nhanh, liên tục học vượt cấp.

Dù học đại học nhưng tâm hồn Trương Hân Dương vẫn là một đứa trẻ.

Dù học đại học nhưng tâm hồn Trương Hân Dương vẫn là một đứa trẻ.

Đặc biệt, Trương Hân Dương chỉ mất 2 tháng để học hết lớp 1 và lớp 2, 4 tháng để học hết lớp 3. Cậu bỏ qua lớp 4 và học thẳng lên lớp 5 và chỉ mất 2 tháng là xong. Một năm sau, Trương Hân Dương nhập học bậc THCS và chỉ mất 2 năm là học xong.

Những thành tích này khiến nhiều người nhận xét quá trình học tập của Trương Hân Dương gói gọn trong 2 chữ "thần tốc" và thời điểm đó, cậu bé được ví như “thần đồng”.

Là một đứa trẻ đang tuổi lớn, Trương Hân Dương cũng có những lúc xao nhãng, mải chơi mà bỏ bê việc học. Tuy nhiên thời điểm đó, gia đình đã phát hiện kịp thời, sát sao và nghiêm cấm cậu không được sa đà vào các trò chơi điện tử. Nhờ đó mà thành tích học tập của “thần đồng Trung Quốc” ngày một tiến bộ hơn.

Không lâu sau đó, cụ thể là vào năm 10 tuổi, Trương Hân Dương đã hoàn thành bậc trung học. Dưới sự khuyến khích của bố mẹ, cậu quyết định thử sức tại kỳ thi đại học và đạt được số điểm 505 - cao hơn thí sinh xếp thứ 2 tỉnh Liêu Ninh tận 50 điểm. Sau đó, cậu bé đỗ vào Học viện Kỹ sư Thiên Tân và cũng tốt nghiệp không lâu sau đó.

Năm 13 tuổi, Trương Hân Dương quyết định đăng ký học cao học tại trường Đại học Công nghệ Bắc Kinh. Năm 16 tuổi, Trương Hân Dương thành công bảo vệ luận văn Thạc sĩ và nhận được học bổng học lên Tiến sĩ, trở thành nghiên cứu sinh Tiến sĩ trẻ nhất Trung Quốc lúc bấy giờ.

Từng gây tranh cãi khi "ép" bố mẹ mua nhà ở thủ đô Bắc Kinh

Sau khi viết xong luận văn thạc sĩ, Trương Hân Dương đã đưa ra một yêu cầu "động trời" với bố mẹ là mua một căn nhà ở Bắc Kinh. Khi nghe điều này, tất cả mọi người đều bị sốc bởi một gia đình lao động bình thường như vậy thì lấy đâu tiền mua nhà?

Bất chấp điều đó, Trương Hân Dương liên tục tỏ thái độ cáu gắt, giận dữ với bố mẹ, thậm chí còn đe dọa nếu bố mẹ không mua sẽ không tham gia buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

Ngay sau đó, bố mẹ phải chiều lòng cậu, thuê một căn nhà ở Bắc Kinh giả làm nhà mua và thành công lừa Trương Hân Dương hoàn thành buổi bảo vệ luận văn.

Hiện tại, Trương Hân Dương đã 28 tuổi, thỏa mãn với công việc và cuộc sống khi có một công việc tại một viện nghiên cứu khoa học.

Hiện tại, Trương Hân Dương đã 28 tuổi, thỏa mãn với công việc và cuộc sống khi có một công việc tại một viện nghiên cứu khoa học.

Ngay sau đó, khi được phỏng vấn, “thần đồng Trung Quốc” trả lời “tỉnh bơ”: “Lúc đó, tôi không nghĩ quá nhiều. Tôi chỉ muốn sống tốt ở Bắc Kinh. Tôi nghĩ nếu có căn nhà ở thành phố thì sẽ tốt hơn thôi”.

Câu trả lời của anh lập tức bị dư luận chỉ trích vì cho rằng cậu là một đứa trẻ đua đòi, làm khổ bố mẹ.

Cũng chính vì vậy, sau khi học tiến sĩ, Trương Hân Dương hầu như biến mất khỏi truyền thông.

Được biết, chặng đường học tiến sĩ không hề dễ dàng với Trương Hân Dương bởi lượng kiến thức sâu rộng mà cậu cần tiếp thu, cộng thêm tuổi trẻ bốc đồng đã khiến thần đồng họ Trương gặp khó khăn. Kết quả cậu phải mất 8 năm mới lấy được bằng Tiến sĩ.

Hiện tại, Trương Hân Dương đã 28 tuổi, thỏa mãn với công việc và cuộc sống khi có một công việc tại viện nghiên cứu khoa học ở Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc. Chàng trai thần đồng năm nào nay đã biết khiêm tốn hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Thần đồng Toán học 8 tuổi đậu ĐH, 24 tuổi trở thành giáo sư, cuộc sống bây giờ thế nào?

Không giống như những thiên tài khác, Đào Triết Hiên có một cuộc sống bình thường, kết hôn và sinh con.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Linh (T/h) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN