Tết đầu ở nhà chồng, con dâu hụt hẫng trước núi việc mẹ chồng giao trong khi chị dâu cả thảnh thơi

Mẹ chồng không cho con dâu về nhà bố mẹ vào dịp Tết, còn bắt ở lại làm rất nhiều việc.

Tôi mới kết hôn được tròn 6 tháng, từ lúc đó đến nay tôi sống ở nhà chồng. Là dâu mới nên tôi luôn chọn cho mình cách sống chăm chỉ, ngoan ngoãn, luôn cố gắng để làm hài lòng các thành viên trong nhà. Bố mẹ chồng tôi cũng không soi mói gì con dâu, ông bà có những nguyên tắc, dù hơi khắt khe một chút tôi cũng thấy đó là điều bình thường.

Hàng ngày ngoài giờ làm trên công ty, tôi ở nhà làm các công việc thông thường của con dâu như nấu cơm, rửa bát, quét dọn nhà cửa. Mẹ chồng dù rất chiều con trai, nhưng bà vẫn cho con trai giúp vợ những công việc nặng nhọc như bê nặng, ngoài tầm với của tôi… Nhìn chung, mọi việc đều ổn, tôi chưa phải nhận những lời phàn nàn nào đến từ bố mẹ chồng.

Nhưng dịp Tết này, điều khiến tôi phiền muộn đó là mẹ chồng bỗng dưng đặt ra nhiều quy định có phần hà khắc. Bà lấy lý do năm nay là năm đầu làm dâu của tôi nên phải ở lại nhà chồng, không được về nhà bố mẹ đẻ ăn Tết, dẫu chỉ một ngày. Mẹ chồng tôi còn định sẵn các công việc nhà để bắt tôi phải làm như dọn dẹp nhà cửa phải sạch sẽ, không được bỏ sót chỗ nào. Tôi còn phải lo làm các mâm cỗ tất niên, thắp hương cho mấy ngày Tết…

Tôi có xin về nhà bố mẹ đẻ một hôm rồi về luôn, nhưng mẹ chồng dứt khoát không chịu. Bà tỏ ra giận dỗi, trách móc tôi thiếu quan tâm đến nhà chồng. Tôi buồn lắm, bố mẹ vẫn cứ gọi điện nói hai vợ chồng tôi năm nay Tết đầu của kết hôn, nhớ về thăm hỏi, cảm ơn họ hàng cô bác vì đã giúp đỡ hồi đám cưới. Tôi vẫn cứ nói là công việc bận, chưa thể sắp xếp được thời gian.

Mẹ chồng khắt khe với dâu út, nhưng lại chiều chuộng dâu cả. Ảnh minh họa

Mẹ chồng khắt khe với dâu út, nhưng lại chiều chuộng dâu cả. Ảnh minh họa

Điều khiến tôi ngạc nhiên là trong khi hà khắc với tôi như vậy nhưng mẹ chồng lại tỏ ra quý mến, chiều chuộng chị dâu cả. Vợ chồng chị ấy ở ngay cạnh nhà mẹ chồng tôi, nhưng hầu như không phải động tay vào bất cứ việc gì trong nhà mẹ chồng. Thậm chí, anh chị ấy còn như thượng khách trong nhà, tuần sang nhà ăn cơm mấy lần.

Lúc đó tôi phải đi chợ, nấu ăn, rửa bát, đến bữa còn phải sang tận nơi để mời mọc anh chị và các cháu sang ăn cơm. Ăn xong, chị dâu ngồi ăn hoa quả, xem tivi cùng bố mẹ chồng, còn tôi một mình phải dọn và rửa một đống bát đĩa. Mẹ chồng tôi rất quý mến chị dâu cả, không bao giờ nhờ việc gì, cũng không bắt phải làm gì. Còn tôi là con dâu út, bà bắt làm mọi việc, không được chậm trễ, kêu than.

Dịp Tết sắp tới, chị dâu cả thoải mái về nhà bố mẹ đẻ, mẹ chồng không chút phàn nàn, cấm đoán. Còn tôi thì một ngày cũng không được, thật là thiên vị quá đáng. Nghĩ về những ngày Tết sắp tới mà nản, vừa phải vùi mình vào việc nhà, vừa buồn vì nhớ nhà bố mẹ đẻ. Anh chị và các cháu của tôi chờ mong, vậy mà cả năm có mấy ngày Tết tôi không về.

Trưa hôm qua, lúc ngủ dậy vào buổi trưa, tôi ra phòng khách thì vô tình thấy bố mẹ chồng đang nói chuyện với nhau. Tiếng mẹ chồng tôi nói với bố chồng: "Ông làm sao đấy, không phải bênh con dâu út. Ông biết vì sao tôi chiều dâu cả không? Nhà nó chỉ có hai chị em, bố mẹ già cả, ốm yếu rồi, mai mốt đám đất phố huyện kiểu gì cũng chia cho nó một nửa. Chứ dâu út, nhà có gì đâu, vào được nhà này là may lắm rồi, thế mà sống có biết điều đâu".

Những lời mẹ chồng vô tình tiết lộ sự thật khiến tôi hụt hẫng, giờ thì tôi mới hiểu vì sao mẹ chồng lại chiều chị ấy như vậy. Chị dâu cả được ở riêng, không phải phục tùng bố mẹ chồng, còn được mẹ chồng quý mến. Còn tôi, có lẽ vì nhà khó khăn mà bị mẹ chồng hắt hủi như vậy. Tôi phải làm gì để được mẹ chồng yêu mến, chiều chuộng như chị dâu cả? Tết này tôi muốn về nhà bố mẹ đẻ một hôm, tôi có nên tự ý về không?

Nguồn: [Link nguồn]

Vì không muốn mẹ chồng nàng dâu xảy ra mâu thuẫn, xích mích lúc Tết đang cận kề, tôi đã phải nuốt cục tức vào trong để đi thanh toán toàn bộ số hàng đó…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thuyhanh@... ([Tên nguồn])
Tết nội – Tết ngoại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN