Sung sướng vì bạn trai tặng đồng hồ 20 triệu, tôi kinh hoàng phát hiện thứ anh giấu bên trong

Sự kiện: Những tâm sự hay

Thế nhưng từ khi anh tặng em chiếc đồng hồ ấy thì em phát hiện có một điều khác thường ở anh. Trước đây ngày nào anh cũng phải nhắn tin tra hỏi, chất vấn chuyện em đi đâu, làm gì, với ai.

Em và Tùng yêu nhau được 3 tháng nay. Tùng là người đàn ông tốt, yêu thương và rất quan tâm đến em. Tùng cũng có công ăn việc làm ổn định, thật sự em không tìm ra điểm gì để chê ở anh ấy cả.

Cách đây một tuần là sinh nhật lần thứ 26 của em. Em cứ nghĩ vừa yêu nhau được mấy tháng, chắc Tùng chỉ mua quà qua loa tặng em mà thôi. Ai ngờ đâu anh tặng em hẳn một chiếc đồng hồ hàng hiệu trị giá đến 20 triệu đồng. Anh còn dặn em đi đâu cũng phải đeo để anh được vui. Tất nhiên là em nghe lời anh rồi. Chiếc đồng hồ rất đẹp, em cũng muốn mang theo để khoe với mọi người mỗi khi ra ngoài. 

Thế nhưng từ khi anh tặng em chiếc đồng hồ ấy thì em phát hiện có một điều khác thường ở anh. Trước đây ngày nào anh cũng phải nhắn tin tra hỏi, chất vấn chuyện em đi đâu, làm gì, với ai. Anh là một người khá ghen tuông và có tính sở hữu. Nhưng em cũng không thấy phản cảm vì mọi thứ vẫn chưa đi quá giới hạn. Thế nhưng dạo này anh đột nhiên không còn hỏi em những câu tương tự như vậy nữa. 

Anh là một người khá ghen tuông và có tính sở hữu. Ảnh minh họa

Anh là một người khá ghen tuông và có tính sở hữu. Ảnh minh họa

Trong lòng thắc mắc, em có hỏi thì anh đáp rằng anh nhận ra yêu thì phải tin tưởng nhau. Anh không muốn kiểm soát, gò bó khiến em thấy ngột ngạt, khó chịu nữa. Em hài lòng với câu trả lời ấy và rất hạnh phúc khi có một người bạn trai biết suy nghĩ thấu đáo như anh.

Song cuối tuần vừa rồi đã xảy ra một chuyện khiến em không thể tin vào câu trả lời của anh nữa. Lúc đó gần 12 giờ đêm, người yêu cũ của em đột ngột tìm đến nhà muốn gặp mặt em nói chuyện một lần. Khi xưa chia tay Anh ấy đã níu kéo rất nhiều vì vẫn còn yêu em. Nhưng em thất vọng vì anh ấy luôn mải chơi, không chịu tu chí làm ăn nên cương quyết chia tay. 

Anh ấy đã đến tận nơi nên em cũng nể tình mời anh ấy vào nhà uống nước. Chúng em chỉ nói chuyện bình thường chứ không hề làm gì quá giới hạn cả. Thế nhưng anh ấy vừa ngồi được khoảng 15 phút thì Tùng bỗng xuất hiện với vẻ mặt hầm hầm tức giận. Tùng chỉ thẳng mặt em rồi mắng em là hạng phụ nữ không ra gì, đã có bạn trai còn mời người yêu cũ vào nhà lúc nửa đêm. Sau đó anh hùng hổ quay ra muốn đánh nhau với người yêu cũ của em. Em phải xông vào can ngăn mãi mới được. 

Sau khi để bạn trai cũ của em ra về, chỉ còn lại em và Tùng, em đã hỏi thẳng anh nghi vấn của mình. Tại sao anh lại biết người yêu cũ đến tìm em và xông vào đúng lúc như vậy? Cứ như thế anh có tai mắt ngay cạnh em. Cộng với biểu hiện của anh thời gian trước đó, cứ như thể đã nắm hết mọi hành tung của em nên không cần phải tra xét, hỏi han gì nữa.

Tùng chối đây đẩy, chỉ nói rằng anh linh cảm có chuyện không lành nên mới lao thẳng đến nhà em. Ai ngờ vừa hay tóm được bạn trai cũ của em mà thôi. Vì Tùng nhất quyết không chịu nói thật nên em cũng đành thôi. Nhưng sau khi Tùng ra về, ánh mắt em đột nhiên nhìn đến chiếc đồng hồ đắt tiền mà Tùng tặng mình. Em chợt nhận ra một điều, đó là sự thay đổi của Tùng bắt đầu xuất hiện từ khi anh tặng em món quà ấy. 

Công bằng mà nói Tùng là một người đàn ông có rất nhiều ưu điểm. Ảnh minh họa

Công bằng mà nói Tùng là một người đàn ông có rất nhiều ưu điểm. Ảnh minh họa

Hôm sau em mang chiếc đồng hồ Tùng tặng ra cửa hàng chuyên bán các thiết bị theo dõi nhờ họ kiểm tra. Đúng là em nghi ngờ Tùng cài thiết bị theo dõi vào trong chiếc đồng hồ ấy. Và không ngờ dự đoán của em lại là sự thật. Tùng tặng em chiếc đồng hồ đắt tiền là có âm mưu cả, bởi vì đồng hồ xịn đẹp thì em sẽ nâng niu, yêu thích và thường xuyên đeo trên tay. Do đó anh ta có thể dễ dàng biết được mọi hành tung, lời nói, việc làm của em.

Em vừa tức tối vừa có phần sợ hãi trước sự kiểm soát đến bệnh hoạn của Tùng. Em ném chiếc đồng hồ ra trước mặt Tùng và đòi chia tay. Tùng lập tức khóc lóc, quỵ lụy xin em tha thứ, nói rằng vì quá yêu em nên mới làm như vậy. Nhìn Tùng khóc mà trong lòng em rối bời, quyết tâm chia tay lại bị lung lay.

Công bằng mà nói Tùng là một người đàn ông có rất nhiều ưu điểm. Ngoài chuyện thích kiểm soát bạn gái thì Tùng gần như không có khuyết điểm gì khác. Em lại nghĩ trên đời này chẳng có ai là người hoàn hảo. Nếu em yêu người khác, anh ta không có tính kiểm soát như Tùng nhưng lại có vô số thói hư tật xấu khác thì cũng quá tội. 

Song cứ nghĩ đến việc từng lời nói, hành động nhỏ nhất của mình cũng bị nghe lén và kiểm soát gắt gao mà em thấy sởn cả gai ốc. Em nên quyết định thế nào đây, có nên chia tay Tùng không hả các chị?

Nguồn: [Link nguồn]

Bạn gái cầu thủ Hoàng Đức gợi cảm nổi tiếng làng WAGs Việt

Gia Hân - bạn gái của cầu thủ sáng giá làng bóng đá Việt xinh đẹp và gợi cảm chẳng kém các bóng hồng showbiz.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo (thoidaiplus.giadinh.net.vn) ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN