DANH MỤC
Phút thành thật: Nhìn vợ quan hệ quá đà với đồng nghiệp, tôi xấu hổ nhưng bất lực - 2

Tôi chỉ hơn vợ 3 tuổi nhưng phong cách sống lại tương đối trái ngược. Tôi mới qua ngưỡng tuổi 30 còn cô ấy chỉ xấp xỉ ngưỡng này. Tuy nhiên việc chưa có con mọn cộng thêm tính cách hồn nhiên, vô tư từ thời con gái khiến vợ tôi không có suy nghĩ thấu đáo trước mọi hành động. Cô ấy suy nghĩ mọi chuyện đều đơn giản giống như cách sống của cô ấy vậy.

Mạng xã hội đã trở thành người bạn không thể thiếu của vợ tôi. Thậm chí nhiều lúc cô ấy tương tác với mạng xã hội còn nhiều hơn cuộc sống thật và tất nhiên là cũng nhiều hơn cả nói chuyện với chồng. Chúng tôi đều là nhân viên văn phòng nên thường xuyên tiếp xúc cùng máy vi tính và mạng internet. Những tưởng 8 tiếng công sở sẽ khiến cô ấy chán ngấy với công nghệ nhưng không, vợ tôi chơi facebook, tiktok, instagram cả khi lên giường chuẩn bị đi ngủ.

Phút thành thật: Nhìn vợ quan hệ quá đà với đồng nghiệp, tôi xấu hổ nhưng bất lực - 3

Nếu như câu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì tôi cũng không quá gay gắt. Mỗi người đều có quỹ thời gian của riêng mình và toàn quyền sử dụng nó. Tôi dùng thời gian của mình để đọc sách, nghe nhạc thì vợ tôi cũng có thể lướt mạng xã hội. Thế nhưng cách cô ấy sử dụng mạng xã hội đã tạo ra cho tôi không ít phiền toái, thậm chí xấu hổ với bạn bè đồng nghiệp.

Mạng xã hội là mở, chúng ta có thể kết nối với bất kỳ ai nhưng phải có chừng mực. Vợ tôi thì khác, cô ấy dùng tài khoản facebook kết bạn với rất nhiều đồng nghiệp của tôi. Chỉ cần facebook gợi ý và thấy tôi là bạn chung là cô ấy không ngần ngại kết bạn. Tất nhiên vì lịch sự và có không ít anh chị em bạn bè biết cô ấy là vợ tôi nên cũng vui vẻ chấp nhận. Tuy nhiên, đó chỉ là phần đầu của câu chuyện.

Cô ấy kết bạn không chỉ để “tầu ngầm” mà còn thường xuyên bày tỏ quan điểm ngay trên trang cá nhân của người khác mà không cần biết người đó có mối quan hệ ra sao với chồng. Có lần một chị ở phòng khác chia sẻ về những mẹo làm đẹp. Vợ tôi hồn nhiên vào bắt lỗi rồi đưa ra những cách làm của mình. Mặc dù chị đồng nghiệp đã nói chuyện lịch sự với ngụ ý đó là kinh nghiệm cá nhân, không theo sách vở nào nhưng vợ tôi vẫn muốn tranh luận đến cùng và tất nhiên mâu thuẫn là điều không tránh khỏi.

. Phút thành thật: Nhìn vợ quan hệ quá đà với đồng nghiệp, tôi xấu hổ nhưng bất lực - 4

Chưa dừng lại ở đó, không ít đồng nghiệp của tôi tận dụng mạng xã hội để kinh doanh online. Thời buổi khó khăn vì dịch bệnh nên ai cũng muốn tăng thêm thu nhập. Ấy vậy mà, vợ tôi cũng khiến tôi khốn đốn. Cứ hễ thấy bài đăng bán hàng của đồng nghiệp tôi là cô ấy bình luận hỏi giá. Hỏi giá thôi chưa đủ cô ấy còn thản nhiên so sánh giá với những nơi khác, rồi chê đắt và không mua.

Sự việc này không chỉ 1 lần và rất nhiều anh chị em cùng công ty tôi phải chịu sự phiền toái đó. Có một điều rất đơn giản mà ai cũng hiểu đó là đồng nghiệp tôi không phải những người buôn bán chuyên nghiệp. Vì thế họ không thể nhập tận gốc bán tận ngọn để có giá cả cạnh tranh với các cửa hàng lớn.

Phút thành thật: Nhìn vợ quan hệ quá đà với đồng nghiệp, tôi xấu hổ nhưng bất lực - 5

Có lần tôi như muốn độn thổ ở công ty khi biết được đồng nghiệp gọi vợ tôi bằng những biệt danh khó đỡ như “thánh nổ”, “chúa tể hỏi giá”, “nữ hoàng nói đạo lý”. Tôi cũng đã nhiều lần góp ý về cách sử dụng cũng như cách ứng xử của vợ trên mạng xã hội nhưng gần như không có tác dụng. Cô ấy bảo mỗi người đều có quyền tự do ngôn luận cũng như cách sống. Thậm chí vợ tôi còn bảo nếu ai không thích em thì cứ hủy kết bạn hoặc chặn lại, ngay cả tôi cũng không ngoại lệ.

Cô ấy tuyên bố nếu tôi cảm thấy xấu hổ thì cứ coi như không quen biết trên mạng xã hội. Nói xong chính cô ấy đã chặn (block) tôi lại cho đỡ phiền. Tôi đã nhiều lần phải muối mặt xin lỗi đồng nghiệp vì sự phiền toái của vợ nhưng nếu cô ấy vẫn không thay đổi tôi phải nhờ anh chị em cùng công ty không cần phải nể mặt tôi mà lịch sự nữa. Họ cứ bình luận cảm nhận thật của mình hoặc thoải mái “bóc phốt” nếu cần.

Phút thành thật: Nhìn vợ quan hệ quá đà với đồng nghiệp, tôi xấu hổ nhưng bất lực - 6

Cuộc sống hiện đại luôn mang đến nhiều tiện ích. Thương mại điện tử đang là xu hướng không thể khác và dần trở thành thói quen của người dân. Thế nhưng sử dụng thương mại điện tử thế nào cho hợp lý thì không phải người tiêu dùng nào cũng biết, nhất là đối với cánh chị em phụ nữ nghiện mua sắm.

Tôi đang dần trở thành nạn nhân của sở thích mua hàng online của vợ. Thời gian vừa qua, do tính chất công việc nên tôi được bố trí làm việc tại nhà. Trong khi đó, vợ tôi vẫn đến công sở với 8 giờ vàng ngọc. Công việc thường xuyên tiếp xúc với máy tính và internet trở thành môi trường lý tưởng cho thói quen đặt hàng qua mạng. Và vì biết tôi luôn có mặt ở nhà nên địa chỉ nhận hàng luôn là nhà tôi thay vì công ty cô ấy.

. Phút thành thật: Nhìn vợ quan hệ quá đà với đồng nghiệp, tôi xấu hổ nhưng bất lực - 7

Tôi thực sự như muốn phát điên khi trong một buổi sáng phải nhận đến 3, 4 đơn hàng của vợ. Bỏ qua khía cạnh tài chính vì tất nhiên cô ấy là người thanh toán nhưng việc mất quá nhiều thời gian nghe điện thoại rồi chờ đợi shipper đến giao hàng khiến tôi không thể giữ được bình tĩnh. Có lần tôi vừa cho con nhỏ ngủ, tranh thủ ngồi vào bàn làm việc trên tầng 3 thì lại phải chạy ra đầu ngõ để nhận hàng. Vừa trở lại nhà thay bộ quần áo thì lại có điện thoại của shipper.

Tôi đã thẳng thắn bày tỏ sự khó chịu của mình thì vợ tôi cự lại: “Em mua đồ cho cả nhà dùng chứ có phải mua sắm cho mình em đâu. Anh đã không phải đi mua chỉ việc ra lấy mà cũng cằn nhằn”. Thế nhưng những đồ mà vợ tôi cho là cần thiết có khi chỉ là miếng xơ mướp để rửa bát, hai cái cốc hoặc hộp bút màu được khuyến mại.

Phút thành thật: Nhìn vợ quan hệ quá đà với đồng nghiệp, tôi xấu hổ nhưng bất lực - 8

Tôi không thể chấp nhận tình hình kéo dài nên đã dùng biện pháp mạnh. Shipper đến nhà tôi nhưng tôi nhất quyết không nhận hàng. Tôi nói là tôi không đặt nên không có trách nhiệm nhận, có lần tôi còn tuyên bố không biết cô H (tên vợ tôi) là ai. Tôi biết mình làm như vậy rất ảnh hưởng đến công việc của những người shipper nhưng tôi cũng đã xin lỗi, mong họ thông cảm và cũng trả một vài chục nghìn bù lại tiền xăng xe điện thoại.

Tôi nghĩ mình đã không sai khi hành xử như vậy. Tôi sẵn sàng nói chuyện với vợ sẽ dành thời gian đi mua sắm vào chủ nhật hằng tuần. Trong nhà còn thiếu món đồ nào sẽ ghi lại để chủ nhật 2 vợ chồng cùng nhau đi mua. Như vậy chúng tôi vừa có thêm thời gian trò chuyện và còn trực tiếp được kiểm tra chất lượng món hàng muốn mua.

Phút thành thật: Nhìn vợ quan hệ quá đà với đồng nghiệp, tôi xấu hổ nhưng bất lực - 9

Hơn một năm qua, cuộc sống đã bị đảo lộn rất nhiều vì dịch bệnh. Vấn đề kinh tế cũng trở thành một bài toán khó đối với người lao động. Công việc bị cắt giảm kéo theo thu nhập bị ảnh hưởng. Gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Hai vợ chồng đều là nhân viên bình thường nên mức lương đã không cao nay còn bị thuyên giảm nên càng khó khăn hơn.

Vài tháng nay, tôi gần như không được lên công ty vì thuộc diện giảm biên chế. Tuy nhiên với kinh nghiệm làm việc tôi vẫn được trả một mức lương nhỏ để giữ chân. Tôi có thể từ chối để tìm kiếm một công việc khác nhưng tôi hiểu rằng sẽ rất khó để tìm việc ở thời điểm này. Mức thu nhập tối thiểu đó không thể giúp tôi duy trì cuộc sống nên phải tính cách làm thêm.

Phút thành thật: Nhìn vợ quan hệ quá đà với đồng nghiệp, tôi xấu hổ nhưng bất lực - 10

Bán hàng online là lựa chọn đầu tiên và cũng dễ dàng nhất nên tôi quyết định lựa chọn. Tôi không có vốn nhưng được mọi người hướng dẫn nên không phải nhập hàng. Tôi nhận lời làm cộng tác viên cho vài cửa hàng gần nhà. Nhiệm vụ của tôi là lấy ảnh cũng như nội dung mặt hàng về đăng lên trang facebook cá nhân. Nếu có khách đặt tôi mới đến cửa hàng lấy và trực tiếp đi giao cho khách rồi được hưởng hoa hồng từ chủ cửa hàng.

Tôi thấy đây là hình thức kinh doanh rất hay và rất phù hợp với mình. Sau một thời gian đã quen việc, tôi tăng số lượng mặt hàng. Tôi bán từ nhu yếu phẩm đến các loại thực phẩm chức năng giúp chị em làm đẹp cũng như chăm sóc sức khỏe. Trong số này không ít mặt hàng nhạy cảm liên quan đến chuyện tế nhị của vợ chồng và chúng đã khiến chồng tôi không hài lòng.

Anh ấy cảm thấy xấu hổ khi tôi gắn thẻ (tag) anh ấy vào những bài bán hàng thực phẩm giúp phụ nữ lấy lại tuổi xuân, giúp cải thiện chức năng sinh lý cũng như chất lượng cuộc sống vợ chồng. Anh cáu gắt khi bạn bè chung của hai người để lại những bình luận trêu đùa trên mạng xã hội. “Em cứ lấy chồng ra dùng thử thì anh mới tin nhé, thằng K (tên chồng tôi) yếu từ thời sinh viên đấy nhé”, “Nhìn em phây phây thế kia là biết hàng tốt rồi, để anh đặt cho vợ”…

Phút thành thật: Nhìn vợ quan hệ quá đà với đồng nghiệp, tôi xấu hổ nhưng bất lực - 11

Những lời trêu đùa như vậy có phần tế nhị nhưng không phải quá ghê gớm so với độ tuổi của chúng tôi. Thế nhưng chồng tôi đã phản ứng quá quyết liệt. Anh đáp trả với thái độ không hề kiêng nể ngay trên trang cá nhân của tôi. Tôi có nói anh làm như vậy chẳng khác nào đuổi khách thì anh đáp: “Tôi không phải loại người bán rẻ danh dự để lấy mấy đồng bạc nhé. Cô muốn bán mấy thứ nhố nhăng kia thì ra ngoài đường mà bán”.

Thực sự tôi đã sốc khi nghe những lời nói đó, chồng tôi nghĩ rằng tôi là loại người bất chấp tất cả để kiếm tiền. Thế nhưng tôi không vì thế mà từ bỏ. Tôi lặng lẽ hủy kết bạn với chồng trên mạng xã hội. Tôi coi như không quen biết người này trên không gian mạng bởi chúng tôi quá khác nhau về tư tưởng.

 

Bài viết: Huyền Anh

Thiết kế: Nãm Trung Nguyên

Nguồn ảnh: Internet

Sự kiện: Phút thành thật
Thứ Hai, ngày 27/12/2021 08:17 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Huyền Anh ([Tên nguồn])