DANH MỤC
Phút thành thật: Không biết mang thai với ai, tôi bẽ bàng vì lừa người yêu “đổ vỏ” - 2

Tôi luôn tự hào vì nhan sắc nổi trội của mình. Kể từ khi thành thiếu nữ, tôi đã thắng rất nhiều cuộc thi sắc đẹp. Tôi là hoa khôi tài sắc vẹn toàn và tất nhiên luôn trở thành tâm điểm ở bất kỳ đâu. Với gương mặt ưa nhìn cùng học lực khá, tôi luôn gặp nhiều thuận lợi từ lúc còn là sinh viên cho đến khi ra trường, đi làm.

Sau khi tốt nghiệp, tôi nhanh chóng được nhận vào một tập đoàn lớn. Với vẻ ngây thơ, dịu dàng của một “lính mới”, rất nhiều vệ tinh trong công ty đã xuất hiện. 8 tiếng công sở của tôi luôn rất dễ chịu. Hoa và quà tặng thường xuyên xuất hiện trên bàn làm việc, cùng với đó là rất nhiều đồ ăn vặt, trà sữa của ai đó giấu tên gửi tặng mỗi buổi chiều.

Các sếp lớn tuổi cũng không để lọt một bóng hồng mới như tôi. Trong số này, tôi đặc biệt để ý đến anh P, giám đốc kinh doanh. Với kỹ năng giao tiếp của một chuyên gia kinh doanh, anh không mất nhiều công sức để thu hút sự chú ý cũng như trở nên nổi bật hơn cả trong số những “đối thủ”. Theo thời gian, việc tiếc xúc với anh P dần trở thành một trong những thói quen của tôi nơi làm việc.

Phút thành thật: Không biết mang thai với ai, tôi bẽ bàng vì lừa người yêu “đổ vỏ” - 3

Việc trở thành tâm điểm trong môi trường mới khiến cho mối tình của tôi từ năm cuối sinh viên trở nên càng nhạt nhẽo. Người yêu tôi là sinh viên xuất sắc khoa công nghệ thông tin. Anh rất thông minh và cũng trưởng thành trong một gia đình cơ bản ở Hà Nội. Thế nhưng, phần lớn những người giỏi chuyên môn kỹ thuật lại rất khô khan trong tình yêu.

Tôi và anh được đánh giá rất xứng đôi theo đúng nghĩa trai tài, gái sắc. Theo kế hoạch, có thể chúng tôi sẽ đi làm vài năm để củng cố sự nghiệp rồi sẽ tổ chức đám cưới. Gia đình hai bên cũng rất ủng hộ mối quan hệ này, thậm chí nhà trai còn giục cưới sớm để ông bà nhanh có cháu nội.

Thế nhưng chuyện tình yêu quá êm đềm cũng chưa hẳn là điều tốt đẹp. Tôi vẫn ảo tưởng và có nhiều mơ mộng. Từ lúc nào tôi dần say nắng anh P và bước ngoặt định mệnh đã đến trong buổi du lịch ngắn ngày cùng công ty.

Phút thành thật: Không biết mang thai với ai, tôi bẽ bàng vì lừa người yêu “đổ vỏ” - 4

Tôi và anh P đều rất mong đợi chuyến đi này. Chúng tôi muốn một không gian lãng mạn để thực sự kiểm nghiệm lại tình cảm. Và rồi đêm hôm đó, sau khi ngấm hơi men từ buổi liên hoan gala dinner, tôi và anh P đã quấn lấy nhau. Vì quá cuồng nhiệt và hành động theo bản năng nên chẳng có biện pháp phòng tránh nào cả.

Cảm giác mới lạ này khiến tôi như đánh mất hết lý trí. Chúng tôi đã cùng nhau thêm nhiều lần nữa cho đến chiều tối hôm sau mới bí mật tách đoàn ra về để tránh khỏi những ánh mắt nghi ngờ. Sau ngày định mệnh đó, tôi thực sự không thể trả lời câu hỏi có thực sự yêu anh P hay không? Tôi hạnh phúc khi nghĩ lại những khoảnh khắc ở bên cạnh anh P nhưng cũng không đủ dũng cảm để dứt tình với người yêu hiện tại.

Sự trớ trêu còn tiếp tục xuất hiện khi tôi biết mình mang thai. Và tôi cũng không dám chắc ai là bố đứa bé bởi trước ngày lên đường đi nghỉ cùng công ty, tôi và anh người yêu cũng đã qua đêm tại phòng của tôi. Tôi đứng trước một bước ngoặt lớn nhất cuộc đời và buộc phải đưa ra lựa chọn nhưng cũng không dám chắc đáp án nào là đúng nhất.

Phút thành thật: Không biết mang thai với ai, tôi bẽ bàng vì lừa người yêu “đổ vỏ” - 5

Và rồi tôi đã chọn phương án an toàn nhất, đó là trở về với người yêu. Tôi đã thông báo mang thai trước sự sung sướng, hạnh phúc của cả “nhà trai”. Rất nhanh sau đó một đám cưới hoành tráng được thực hiện để cô dâu không lộ bụng bầu. Về nhà chồng, tôi được cung phụng mọi thứ. Gần như tôi không phải làm việc nhà, đi làm về đã có mẹ chồng phục vụ cơm nước và dọn dẹp.

Tôi rất nhanh quen với cuộc sống mới đầy sung sướng này mà quên đi tội lỗi của mình. Cho đến một ngày khi tôi dọn dẹp tủ đồ của chồng, lựa chọn những bộ quần áo không còn dùng tới để mang đi từ thiện thì bỗng dưng thấy một chiếc hộp gỗ. Trong hộp đó là một cuốn sổ nhỏ. Tôi tò mò mở ra thì biết đó là quyển nhật ký. Tôi rất bất ngờ với thói quen này của chồng.

Tôi lật giở nhanh đến trang cuối cùng xem anh viết gì về cuộc sống hôn nhân. Thế nhưng cuốn sổ này đã được cất đi vào đúng hôm đám cưới của chúng tôi. Tôi vừa đọc vừa khóc khi biết rằng những chiêu trò của tôi đã bị anh phát hiện từ trước. Tôi quên mất rằng với kỹ năng của một chuyên gia kỹ thuật, việc đọc những dòng tin nhắn tình tứ giữa tôi và anh P không quá khó đối với anh.

Phút thành thật: Không biết mang thai với ai, tôi bẽ bàng vì lừa người yêu “đổ vỏ” - 6

Anh biết tôi đã rất hoang mang, đã rất lo sợ và thậm chí nhiều lúc muốn buông xuôi. Anh viết rằng không muốn nhìn thấy người con gái duy nhất anh từng yêu thương phải chịu thêm tổn thương nên đã đồng ý làm đám cưới, đồng ý nhận trách nhiệm với đứa bé trong bụng mà chính tôi cũng không dám chắc có phải của anh hay không.

Tôi lặng đi và thấy mình thật nhỏ nhen trước tấm lòng của anh. Tôi thật sự rất mong ngày đón đứa con ra đời. Tôi cầu mong cuộc đời mở ra cho tôi một cơ hội khi đứa bé là con anh. Còn nếu ngược lại, tôi không dám đối diện với anh cùng gia đình. Tôi xứng đáng phải nhận sự trừng phạt. Tôi sẽ thú nhận tất cả rồi âm thầm ra đi. Người đàn ông tốt như anh phải được hưởng hạnh phúc trọn vẹn nhất.

Phút thành thật: Không biết mang thai với ai, tôi bẽ bàng vì lừa người yêu “đổ vỏ” - 7

Buổi đầu tiên đến nhà người yêu ra mắt luôn là đề bài không dễ dàng cho bất kỳ ai. Trên mạng xã hội cũng đã có rất nhiều câu chuyện kể lại những “tai nạn” ngoài ý muốn khiến cả khách lẫn chủ nhà rơi vào tình thế không biết làm sao cho đỡ ngượng.

Thế nhưng tôi lại có thừa tự tin khi nhận lời về nhà bạn trai ăn cơm. Tôi là người có học thức, gia đình khá giả và có thể nói ở “cửa trên” với so với nửa kia của mình. Bởi vậy, tôi có tâm lý rất đường hoàng khi bước vào nhà, chủ động chào hỏi mọi người và có cảm giác tự nhiên như ở nhà.

Tuy nhiên chính sự tự tin đó lại khiến tôi mất điểm nghiêm trọng. Sau màn chào hỏi xã giao, tất cả bước vào bàn ăn. Tôi đã không ngần ngại khoe khoang hết kiến thức mình có về tất cả những chủ đề được nêu ra. Nhưng không như tôi mong chờ, sự hiểu biết của tôi không được các bậc phụ huynh đón nhận. Thậm chí còn mang đến cảm giác phản cảm.

Phút thành thật: Không biết mang thai với ai, tôi bẽ bàng vì lừa người yêu “đổ vỏ” - 8

Nói về món canh bóng nấu với mọc và nấm, thay vì chia sẻ kinh nghiệm cách tẩy mùi, ninh xương giống như tôi vẫn thấy mẹ làm thì tôi lại kể vanh vách những địa chỉ để đặt món canh truyền thống này trên mạng. Chưa hết, cách tôi kể kèm theo những lời chê bai cửa hàng càng khiến câu chuyện trở nên dở tệ. Mẹ người yêu tôi không khỏi lắc đầu ngao ngán bởi công sức bà bỏ ra không được đón nhận mà tôi cũng dễ dàng phủ nhận những giá trị khác nữa.

Đó chỉ là một ví dụ nhỏ trong cách ứng xử của tôi. Xuyên suốt buổi gặp gỡ đó, tôi luôn cố gắng thể hiện mình là người thành công, là người có chỗ đứng trong xã hội, là người kiếm được tiền nên có quyền yêu cầu, quyền đòi hỏi và quyền phán xét người khác.

Phút thành thật: Không biết mang thai với ai, tôi bẽ bàng vì lừa người yêu “đổ vỏ” - 9

Thậm chí không ít lần tôi còn theo thói quen sai khiến anh người yêu những việc mà mình hoàn toàn có thể tự giải quyết. Và đó cũng chính là giọt nước cuối cùng làm tràn ly. Gia đình anh với sự tế nhị tối thiểu đã không khiến tôi bẽ mặt nhưng câu nói của mẹ anh chắc chắc sẽ khiến tôi nhớ mãi.

“Bác cảm ơn cháu đã ghé qua dùng cơm cùng gia đình. Bác vụng về không làm ngon như nhà hàng cháu vẫn thường ăn nhưng tình cảm là chính nhỉ. Cháu là người giỏi giang, hơn thằng K nhà bác nhiều quá”, nói xong mẹ quay sang nhắc nhở anh K: “Đàn ông không phải hơn nhau ở sự nghiệp mà là cái uy trong gia đình. Sau này vợ không bảo được thì ra xa hội ai người ta nể”.

Tôi biết chuyện đã chẳng lành nên nhanh chóng xin phép ra về. Ngày hôm sau tôi đã gọi điện lựa lời xin lỗi gia đình anh và hẹn cuối tuần lại đến ăn cơm để gỡ lại thể diện.

Phút thành thật: Không biết mang thai với ai, tôi bẽ bàng vì lừa người yêu “đổ vỏ” - 10

Chuyện tài chính, tiền nong trong tình yêu luôn là vấn đề rất nhạy cảm. Chắc chắn không ai mong muốn phải mang tiếng là người toan tính, thực dụng với một nửa của mình. Thế nhưng tôi còn rơi vào tình trạng tồi tệ hơn khi bị hiểu nhầm là nhòm ngó vào khối tài sản của nhà người yêu.

Là người đàn ông, việc bị mang tiếng dựa dẫm vào nhà vợ là điều cực kỳ tối kỵ. Thậm chí đã có không ít những vụ án xảy ra trên bàn nhậu khi những anh em phải sống nương vào nhà vợ bị lôi ra trêu chọc, dè bỉu. Và tôi đã bị mang tiếng như vậy dù mới chỉ đang trong giai đoạn yêu đương.

Phút thành thật: Không biết mang thai với ai, tôi bẽ bàng vì lừa người yêu “đổ vỏ” - 11

Một lần tôi đến nhà bạn gái chơi, ở đó đã có một cặp vợ chồng. Tôi biết đó là dì út của người yêu tôi. Theo lời kể của cô ấy, dì út và chồng không có nghề nghiệp ổn định, cũng không tu chí làm ăn. Thỉnh thoảng lại đến nhà vay tiền nhưng hiếm khi thấy trả lại. Mẹ người yêu tôi thương em gái nên hết lần này đến lần khác mang tiền ra giúp.

Người yêu tôi cũng không hài lòng nên sau khi vợ chồng dì út cầm tiền ra về đã tâm sự với tôi ngay tại phòng khách. Cô ấy than thở số tiền mẹ cho dì út cũng phải đến cả trăm triệu. Nhưng đó mới chỉ là những lần cô ấy biết được, còn có thêm những lần khác kín đáo hơn thì không dám chắc.

Tôi cũng thành thật nói vài lời an ủi: “Em nói thẳng với mẹ đi chứ nhiều tiền thế ai cũng sót ruột. Không thì em bảo bố xem có cách nào không. Không biết con gái đã xin mẹ được từng đó tiền bao giờ chưa mà cho người khác nhiều thế”. Tôi thực sự không hề có ý gì nhưng ngay sau đó mẹ cô ấy xuất hiện cùng ánh mắt hình viên đạn.

Phút thành thật: Không biết mang thai với ai, tôi bẽ bàng vì lừa người yêu “đổ vỏ” - 12

Mẹ cô ấy cũng không ngần ngại nói thẳng vào mặt tôi, có vẻ như giận lây con gái nên càng hung dữ: “Tiền của tôi, tôi làm gì là quyền của tôi. Em gái tôi là ruột thịt, còn con gái và nhất là con rể đừng mơ động vào. Anh chị không phải giành phần từ bây giờ”. Tôi thực sự cảm thấy bị xúc phạm nhưng cũng xấu hổ vì đã lỡ lời. Chuyện của nhà bạn gái đáng ra tôi chỉ nên nghe rồi bỏ ngoài tai vì thực tế nó cũng ngoài sức giải quyết cũng như tầm hiểu biết của mình. Sau tình huống hiểu lầm quá khó đỡ này, tôi luôn phải phấn đấu, cải thiện bản thân rất nhiều để không bị mang tiếng nhòm ngó tài sản nhà vợ.

Bạn đã bao giờ vì những hành động “xấu hổ muốn độn thổ” của mình mà rơi vào tình huống tréo nghoe như trên? Hãy gửi chia sẻ của mình tới chúng tôi, vào hòm thư Bantrecuocsong@24h.com.vn.


Nguồn ảnh: Internet

Bài viết: Huyền Anh

Thiết kế: Nãm Trung Nguyên


Sự kiện: Phút thành thật
Thứ Hai, ngày 04/10/2021 08:06 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Huyền Anh ([Tên nguồn])