DANH MỤC
Phút thành thật: Bạn trai ngoại tình với bồ già, tôi đã cao tay 'xử lý' êm đẹp - 2

Tôi đã từng chứng kiến chị gái rơi vào cảnh đổ vỡ hôn nhân. Chị tôi là người hiền lành, chăm chỉ, luôn hết lòng vì nhà chồng. Ấy thế nhưng người đàn ông đó đã nhanh chóng thay lòng đổi dạ. Anh ta không còn yêu thương chị gái tôi với lý do không còn xinh đẹp như ngày trước. Chị tôi đã rất vất vả trải qua hai lần sinh nở và cố gắng vun vén gia đình được tròn đầy, viên mãn.

Anh ta thay lòng khi quen một em sinh viên thực tập ở công ty. Họ đã nhanh chóng sà vào nhau bất chấp điều tiếng. Cuối cùng anh ta đã quyết định ly hôn, sẵn sàng đạp đổ mái ấm đã dày công xây dựng. Chị gái tôi suy sụp rất nhiều vì chị quá yêu và phụ thuộc vào chồng. Nhiều thời gian đã trôi qua nhưng dường như chị vẫn chưa thể trở lại là cuộc sống của mình.

Tôi luôn tự dặn lòng sẽ không bao giờ rơi vào tình cảnh như chị gái. Tôi không cam chịu là cửa dưới trong mối quan hệ tình cảm. Hiện tại, người yêu tôi cũng đang phản bội và tôi biết được tất cả. Thế nhưng, tôi không chọn cách đau khổ, níu kéo tình cảm như chị gái mà thay vào đó, tôi sẽ biến đôi gian phu dâm phụ kia trở thành quân bài cho mình điều khiển.

Phút thành thật: Bạn trai ngoại tình với bồ già, tôi đã cao tay 'xử lý' êm đẹp - 3

Người yêu tôi đẹp trai, ga lăng nhưng không có được sự quyết đoán cần thiết. Chính vì thế anh không chủ động được trong các mối quan hệ. Mỗi khi bị phụ nữ tấn công, anh thường dễ dàng ngã theo với lý do 'không nỡ từ chối'. Tính cách đó đã khiến anh rơi vào vòng tay của bà trưởng phòng. Bà này đã ly dị chồng 5 năm và đang bước vào tuổi hồi xuân. Đây là độ tuổi mà người phụ nữ trở nên nguy hiểm nhất theo nhiều góc độ. Họ vừa có tiền, vừa có sự từng trải và độ nhạy cảm tinh tế ở mức cao nhất. Vì vậy, một gã trai non bản lĩnh khó lòng thoát thân.

Tôi biết mình đang bị cắm sừng nhưng không hề đau khổ. Tôi sẽ không rơi lệ vì những điều không xứng đáng. Họ đang lừa dối mình thì mình cũng sẽ tìm cách lợi dụng ngược lại. Tôi phát hiện những món đồ đắt tiền xuất hiện trên người bạn trai. Tất nhiên đó là những món quà mà bạn tình già của hắn ta tặng. Những lúc riêng tư, tôi cũng nhõng nhẽo một chút để đòi “quyền lợi”, hai người yêu nhau, chẳng lẽ một người mặc đồ hiệu còn một người mặc hàng chợ hay sao.

Phút thành thật: Bạn trai ngoại tình với bồ già, tôi đã cao tay 'xử lý' êm đẹp - 4

Rồi rất nhiều lần, tôi lấy lý do nọ kia và đề xuất những khoản tiền không nhỏ. Tôi gây sức ép để hắn ta phải chạy đến tình già “đào mỏ”. Đào được bao nhiều đều mang về nộp cho tôi. Tôi đã thành công khi xây dựng một kế hoạch cho tương lai. Tôi bảo cần nhiều tiền để cuộc sống vợ chồng sau này dễ thở hơn. Thế là hắn ta tận dụng mọi cơ hội bòn rút tiền của nhân tình với mộng ảo vun đắp một cuộc sống mới bên cạnh tôi.

Khi thời điểm chín muồi, tôi đã quyết định chơi bài ngửa. Tôi bắt tại trận hai người kia đang ân ái bên nhau. Ả kia thực sự hoảng hốt bởi nếu chuyện vỡ lở, công danh sự nghiệp sẽ sụp đổ. Với bản lĩnh của người phụ nữ thành đạt ngoài 40 tuổi, chị ta đã đặt vấn đề được đàm phán. Tất nhiên, đó là mục tiêu của tôi. Chị yêu cầu trả 100 triệu để đổi lấy sự im lặng của tôi cũng như sự tự do cho chàng trai bội bạc kia. Cuối cùng, tôi chấp nhận lời đề nghị và không quên chúc hai người hạnh phúc.

Phút thành thật: Bạn trai ngoại tình với bồ già, tôi đã cao tay 'xử lý' êm đẹp - 5

Theo định nghĩa của từ điền, ngoại tình là chỉ hành vi tình dục của một người đã kết hôn với một người khác mà không phải vợ hoặc chồng của mình. Như vậy, chỉ khi hai người có quan hệ thể xác thì mới được coi là ngoại tình. Thế nhưng, theo tôi còn một kiểu ngoại tình khác cũng nguy hiểm không kém, đó là ngoại tình tư tưởng, ngoại tình... online.

Gia đình tôi đang đứng trước nguy cơ tan vỡ bởi tính cách lả lơi của vợ. Tôi không có bằng chứng kết luận cô ấy ngoại tình nhưng cách hành xử trên mạng xã hội thực sự khiến tôi nóng mắt. Cô ấy phản ứng rất lẳng lơ với những lời trêu ghẹo, thậm chí là quấy rối trên trang facebook cá nhân. Thậm chí không ít lần cô ấy còn mời gọi và có ý bóng gió rằng chồng không thể đáp ứng nhu cầu tình dục.

Phút thành thật: Bạn trai ngoại tình với bồ già, tôi đã cao tay 'xử lý' êm đẹp - 6

Không phủ nhận vợ tôi là một cô gái đẹp. Cô ấy sở hữu thân hình bốc lửa không kém những em gái tuổi đôi mươi. Thêm nữa, vợ tôi cũng rất chăm chỉ tập gym, yoga để giữ gìn vóc dáng. Chính vì thế, cô ấy chẳng khác nào thỏi nam châm khi xuất hiện ở bất kỳ đâu. Tôi tin chắc rằng phần lớn đàn ông ở công ty đều ao ước được sở hữu vợ tôi.

Nhận thức được giá trị của mình, vợ tôi cũng không ngần ngại “thả thính”. Bất kỳ bức ảnh trong tư thế tập gym, yoga hay những bộ đồ bơi hai mảnh được đăng lên mạng xã hội là kéo theo bạt ngàn những bình luận sặc mùi ong bướm. Nhiều gã đàn ông khả ố không ngần ngại buông lời khiếm nhã với một người phụ nữ đã có gia đình.

Phút thành thật: Bạn trai ngoại tình với bồ già, tôi đã cao tay 'xử lý' êm đẹp - 7

Tuy nhiên vợ tôi không hề khó chịu, trái lại còn hưởng ứng khiến những người đàn ông kia càng được thể lấn tới. Tôi đã nhiều lần trực tiếp bình luận nhằm khẳng định chủ quyền đồng thời kêu gọi mọi người hãy tự trọng. Thế nhưng vợ tôi tỏ rõ sự khó chịu và thậm chí những người đàn ông kia còn hùa vào chọc tức tôi. Tôi biết rằng mạng xã hội chỉ là ảo nhưng với thực trạng này khả năng từ ảo thành thật là rất lớn. Tôi đã nghiêm túc cảnh báo vợ nếu không chấm dứt sẽ phải trả giá bằng chính hạnh phúc gia đình.

Phút thành thật: Bạn trai ngoại tình với bồ già, tôi đã cao tay 'xử lý' êm đẹp - 8

Người yêu ngoại tình với bạn thân là mô-típ quá kinh điển trên phim ảnh, văn học. Thế nhưng tôi đã bất đắc dĩ trở thành nhân vật của chuyện tình tay ba. Đáng thương hơn, cuộc đời lại giao cho tôi vai diễn nạn nhân. Tôi và anh yêu nhau được hơn 4 năm và thực sự nghiêm túc nghĩ về một đám cưới. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều khó khăn từ thời còn sinh viên, đến khi ra trường và bắt đầu cùng nhau tìm việc làm.

Chúng tôi đều gặp nhiều chông gai khi bước chân lên chặng đường đời. Những khó khăn về kinh tế đó đã khiến cả hai phải thực sự nỗ lực trước khi về chung một nhà. Đó cũng chính là lý do khiến anh có thêm động lực tạm rời xa tôi để nhận công tác trong miền Nam. Vào đó, anh sẽ được bổ nhiệm làm trưởng phòng vì công ty xây dựng hệ thống nhân sự mới. Với kinh nghiệm sẵn có cùng sự tin tưởng, anh là một trong nhiều người trẻ được lãnh đạo trao gửi niềm tin.

Phút thành thật: Bạn trai ngoại tình với bồ già, tôi đã cao tay 'xử lý' êm đẹp - 9

Ngày anh đi, tôi vừa mừng vừa tủi. Mừng vì cơ hội thăng tiến của anh nhưng cũng buồn vì phải làm quen với khái niệm yêu xa. Những ngày đầu, anh liên tục gọi ra và đều dùng cuộc gọi có hình. Thậm chí anh còn quan tâm tôi hơn cả những ngày ở cạnh nhau. Tôi còn phải chủ động nhắc anh hãy tập trung cho công việc, tôi tự lo được cho cuộc sống và hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu.

Thế nhưng xa mặt sẽ cách lòng, với một chàng trai tài giỏi, lãng mạn sẽ khó lòng từ chối những mối quan hệ mới. Tôi biết điều đó nên có nhờ cô bạn thân hồi trung học đã chuyển vào Nam sinh sống cùng gia đình để mắt đến anh người yêu. Tôi muốn cô bạn thân sẽ âm thầm làm thám tử, vừa muốn thử lòng cũng như khiến anh bất ngờ.

Nhưng rồi người bất ngờ nhất lại chính là tôi. Cô bạn tôi có tình phóng khoáng, anh thì quá cô đơn, hơn nữa hai người cùng xa quê hương nên có quá nhiều điều để chia sẻ. Chẳng biết từ lúc nào, anh đã đón nhận cô bạn thân và gạt tôi ra ngoài cuộc sống.

Phút thành thật: Bạn trai ngoại tình với bồ già, tôi đã cao tay 'xử lý' êm đẹp - 10

Khi biết chuyện, tôi thực sự sốc. Tôi chẳng biết phải làm gì bởi mọi thứ đều ngoài tầm với. Tưởng chừng như tôi đã buông xuôi nhưng cuối cùng, tôi không cam tâm trở thành người thua cuộc. Tôi đã dùng hết các chiêu thức học hỏi được từ nhiều nguồn như bạn bè, mạng xã hội. Đầu tiên tôi gọi điện mách bố mẹ anh rằng đã phản bội tôi rồi. Tiếp đó, tôi bay vào để tận tay trừng trị cặp đôi bội bạc. Tôi đến thẳng nhà cô bạn thân, làm um mọi chuyện và đã nhận được lời xin lỗi.

Về phía anh, tôi nhận thấy cảm giác hối hận. Anh bảo đó chỉ là “say nắng” và một thoáng không kiểm soát được con tim. Anh cầu xin tôi tha thứ và thậm chí sẵn sàng từ bỏ tất cả công việc trong này để cùng tôi trở về. Anh nói chỉ cần tôi và nếu không được tha thứ, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Tôi chưa nguôi giận và thách anh bỏ việc, ngay ngày mai sẽ về Hà Nội.

Tôi có đôi chút ngạc nhiên khi anh đã thực hiện đúng như những gì đã nói. Anh nộp đơn xin nghỉ việc và cùng tôi ra Bắc. Đây có thể coi là một chút thành ý nhưng chưa đủ để tôi nguôi giận. Tôi đã quyết định chia tay bởi không thể chấp nhận sự phản bội, nhất là dan díu với cô bạn thân. Tôi đã thành công với kế hoạch của mình khi khiến kẻ phản bội phải mất hết tất cả.

 

Bài viết: Huyền Anh

Thiết kế: Nãm Trung Nguyên

Nguồn ảnh: Internet

Sự kiện: Phút thành thật
Thứ Hai, ngày 05/09/2022 08:23 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Huyền Anh ([Tên nguồn])