DANH MỤC
Phút thành thật: Chưa kịp chia tay em đã hay tin em cưới chồng - 2

Tôi và em quen và yêu nhau đã gần một năm. Chúng tôi rất hạnh phúc và vui vẻ mỗi khi ở bên nhau. Tuy trong suốt khoảng thời gian yêu, hai đứa chưa một lần cãi nhau nhưng không hiểu sao em đã 3 lần buông lời nói chia tay. Sau đó, chúng tôi nói chuyện lại với nhau và cũng đã hàn gắn. Trong suốt thời gian yêu, tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của em dành cho mình, còn riêng tôi thì chỉ có mỗi bóng hình em.

Khi nói về chuyện kết hôn, em thường bảo rằng, 4-5 năm nữa hẵng làm đám cưới vì bây giờ cả hai vẫn còn trẻ, chưa có sự nghiệp trong tay. Thế nhưng đùng một cái, em nói lời chia tay. Tôi không thể hiểu được vì sao em lại quyết định vậy bởi, tôi thực sự rất yêu em, không bao giờ muốn mất em khỏi cuộc sống của mình. Sau khi gặng hỏi, em vẫn không chịu nói lý do chia tay. Nhưng khi tìm hiểu, tôi đau đớn phát hiện ra em chuẩn bị đi lấy chồng.

Phút thành thật: Chưa kịp chia tay em đã hay tin em cưới chồng - 3

Tôi thực sự rất sốc và tức giận vì mới hôm qua đây thôi, chúng tôi vẫn còn tay trong tay thắm thiết thì hôm nay, em đã sắp sửa theo người ta về một nhà. Thì ra, trong suốt quá trình yêu tôi, em đã lén lút đi gặp gỡ, hẹn hò chàng trai khác. Tôi chợt nhận ra, bao lâu nay em đã biến tôi thành một kẻ ngốc. Em không hề yêu tôi, chưa một lần xác định lâu dài với tôi, lúc nào tôi nói đến chuyện cưới hỏi, gặp mặt hai gia đình cũng lảng tránh.

Mới đây em hẹn gặp tôi và hỏi rằng: "em sắp làm đám cưới, anh có đi không?". Tôi nghe được câu nói đó, sao thấy cuộc đời mình chua chát quá. Em lừa dối tôi, phản bội tôi và giờ đây còn hỏi tôi có tới dự đám cưới em... thì tôi biết phải trả lời sao cho lòng mình bớt đớn đau.

Phút thành thật: Chưa kịp chia tay em đã hay tin em cưới chồng - 4

Hai vợ chồng tôi đều là công nhân nên việc tăng rất thường xuyên. Bình thường vợ tôi làm ca muộn, sẽ về nhà tầm lúc 11-12 giờ đêm. Thế nhưng đêm qua tôi quá nhiều việc, 2h sáng mới về tới nhà thì không thấy vợ đâu, gọi điện mãi cho vợ cũng không được. Tôi đã gửi con cho hàng xóm để kiếm vợ cả đêm nhưng khi tới khu vực định vị điện thoại thì gọi hoài cho vợ vẫn không nghe.

Tôi không muốn hình dung đến cảnh vợ mình đang ân ái với người khác bởi khi qua đi qua đêm, thường chỉ ngoại tình, trai gái. Tôi đã kiếm tìm vợ cả đêm, từ công ty, quán nhậu, quán karaoke nhưng vẫn không thấy. Tôi đau đớn, tuyệt vọng bỏ về nhà và cả đêm không thể chợp mắt vì lo lắng cho vợ. Đến sáng hôm sau vợ về, tôi hỏi cô ấy đã đi đâu, với ai.

Phút thành thật: Chưa kịp chia tay em đã hay tin em cưới chồng - 5

Cô ấy chỉ bảo rằng, tối qua cả phân xưởng đi nhậu, say quá nên mọi người kéo nhau vô nhà nghỉ. Tôi hỏi nghỉ ở đâu, phòng bao nhiêu thì vợ bực mình không trả lời. Đang nói chuyện với nhau thì tôi thấy tin nhắn gửi đến máy vợ: "Anh sẽ không phiền em nữa. Anh sẽ giữ những kỷ niệm đẹp về em". Sau đó lại một tin nhắn gửi đến tiếp: "Em hãy cho anh thời gian để anh chứng minh tình yêu của mình dành cho em là chân thật".

Sau khi đọc được những tin nhắn đó, tôi tức giận hét toáng lên bắt cô ấy giải thích. Nhưng cô ấy chỉ lặng lặng: "Anh không tin thì giải thích chi cho mệt". Đến nước này tôi thực sự không biết làm sao nữa. Tôi chỉ nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng nghĩ đến đứa con mới 4 tuổi còn thơ dại, tôi lại đau đớn, nước mắt cứ thế dàn dụa rơi. Cuộc sống thật bế tắc và tôi không biết đâu là lựa chọn cho mình lúc này nữa.

Phút thành thật: Chưa kịp chia tay em đã hay tin em cưới chồng - 6

Tôi và anh gặp nhau cách đây 10 năm, tình yêu ban đầu của chúng tôi không như những người đang yêu khác. Chúng tôi chưa một lần nắm tay, chưa một lần hôn nhau, chỉ là những câu hỏi thăm, quan tâm về nhau. Thời điểm đó, tôi quen anh và cũng quen một người nữa là chồng tôi bây giờ. Chồng tôi chỉ hơi có cảm tình với tôi thôi nhưng vì biết anh thương tôi nên chồng tôi háo thắng, muốn có tôi bằng được. Khi đó, chồng tôi đã có nhà cửa, công việc ổn định, còn anh lại chưa có gì trong tay.

Chồng lớn hơn tôi 10 tuổi, rất hiền lành nên được nhiều người yêu quý. Vì thế tôi đặt tình yêu và niềm tin vào chồng mình hơn anh. Anh biết chồng tôi cũng thương tôi nên anh muốn gặp tôi để hỏi giữa hai người yêu tôi, tôi sẽ chọn ai. Khi đó tôi không suy nghĩ nhiều vì chỉ nghĩ anh hỏi vậy thôi nhưng đâu ngờ sau hôm đó, anh đi biệt tăm biệt tích. Khi anh đi rồi, tôi buồn lắm.

Phút thành thật: Chưa kịp chia tay em đã hay tin em cưới chồng - 7

Tôi nhớ anh rất nhiều. Khoảng thời gian đó, giữa tôi và chồng cũng xảy ra nhiều chuyện trong tình cảm khiến tôi buồn và nhớ tới anh nhiều hơn. Tôi đã khóc lóc và ao ước giá như anh đừng đi, anh hãy ở lại để giữ tình yêu này thì chắc tôi không buồn đến vậy. Mới đây, gia đình tôi về ngoại chơi. Khi về đến quê, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về anh và mong gặp lại anh. Rồi mọi chuyện cũng đã đến như tôi mong đợi, chồng tôi có việc phải bay về Sài Gòn trước, còn tôi ở lại có chút việc gia đình.

Tôi không có số điện thoại hay bất cứ thứ gì để liên hệ với anh. Nhưng tình cờ qua một người bạn, tôi biết được Facebook anh và ấn kết bạn. Chúng tôi đã rất vui mừng khi kết bạn, chuyện trò với nhau. Nói chuyện với anh, bao nhiêu kỷ niệm cũ lại ùa về khiến tôi nhớ thương anh hơn. Nhưng rồi vợ anh biết được cuộc trò chuyện của chúng tôi nên chị ấy không muốn hai người tiếp tục qua lại dù là trên mạng xã hội.

Phút thành thật: Chưa kịp chia tay em đã hay tin em cưới chồng - 8

Tôi rất buồn và xóa bỏ hết mọi thứ liên quan tới anh vì sợ gia đình anh không hạnh phúc. Trong lúc buồn bã vì không có chồng bên cạnh thì tôi nhận được tin nhắn từ anh. Anh xin lỗi tôi rất nhiều, rồi anh khóc và bảo muốn gặp tôi. Tình yêu dồn nén ngày nào lại ùa về khiến tôi đồng ý hẹn gặp. Anh bắt xe và di chuyển suốt 3 tiếng đồng hồ để gặp tôi.

Anh rất sốt ruột nên cứ tới địa điểm nào, anh lại nhắn tin cho tôi biết. Tôi rất mừng nhưng cũng lo sợ vợ anh biết được liệu mọi chuyện sẽ ra sao. Sau bao nhiêu ngóng trông, chờ đợi, tôi đã hạnh phúc khôn xiết khi gặp được anh. Anh bảo rằng, anh chỉ biết làm theo trái tim mình thôi, còn những điều khác anh không cần bận tâm suy nghĩ. Hai đứa ngồi bên nhau, lần đầu tiên anh nắm tay tôi.

Phút thành thật: Chưa kịp chia tay em đã hay tin em cưới chồng - 9

Anh nói rằng nếu như ngày xưa anh không bỏ đi thì tôi và anh đã không có cái kết buồn như bây giờ. Rồi anh nói yêu tôi và đặt lên môi tôi nụ hôn đầu tiên của hai đứa. Tôi biết làm như vậy là sai nhưng tôi không thể nào từ bỏ được. Anh nói rằng, anh muốn chúng tôi mãi là của nhau. Nhưng rồi nghĩ đến thực tại, tôi thấy có lỗi với chồng mình và nói rằng, giờ hai đứa không còn bất cứ một cơ hội nào để trở về bên nhau nữa. Anh lại ôm tôi vào lòng nói lời xin lỗi. Anh nói rằng anh không muốn làm tôi khổ và không muốn tôi phải suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Bây giờ tôi với anh mỗi người lại một nơi.

Tôi trở về bên gia đình, lại cố gắng làm người vợ, người mẹ tốt... nhưng thực sự trong lòng tôi còn nhớ thương và yêu anh nhiều lắm. Tôi dường như không còn chút tình cảm nào với chồng mình nữa. Lúc nào tôi cũng nhớ anh. Đêm nào cũng khóc vì thương anh. Bây giờ tôi không biết phải làm sao để có thể trút được nỗi niềm trong lòng mình nữa.

 

Bài viết: Linh Hà

Thiết kế: Nãm Trung Nguyên

Nguồn ảnh: Internet

Sự kiện: Phút thành thật
Thứ Hai, ngày 04/07/2022 08:45 AM (GMT+7)

Nguồn: [Link nguồn]

Theo Linh Hà ([Tên nguồn])