Phát hiện "nuôi con tu hú" 12 năm, người đàn ông có hành động khiến vợ con sống trong khổ sở

Sau khi phát hiện con gái không phải máu mủ của mình, người đàn ông và vợ đã nảy sinh tranh chấp, cuối cùng người chịu nhiều đau khổ nhất lại là bé gái.

Tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, một bé gái 12 tuổi đang sống trong căn nhà thuê chật hẹp và tối tăm, không có điện và nước, phải ăn bánh mì với nước khoáng, thắp nến để học bài. Trên thực tế, chủ của căn nhà trọ này là bố của bé gái và chính anh ta cũng là người cắt điện nước, khiến con gái sống trong khổ sở. Vậy tại sao người đàn ông này lại nhẫn tâm đối xử như vậy với con mình?

Mọi chuyện bắt đầu xảy ra khi anh Thạch Song Sinh đang làm việc tại Bắc Kinh thì nhận được cuộc gọi từ em trai, gọi anh về nhà gấp, nói rằng vợ anh không chung thủy. Đặt điện thoại xuống, anh Thạch Song Sinh vẫn không tin đó là sự thật bởi từ trước đến nay anh hết sức tinh tưởng vợ mình.

Phát hiện "nuôi con tu hú" 12 năm, người đàn ông có hành động khiến vợ con sống trong khổ sở - 1

Vợ của anh Thạch Song Sinh là cô Lưu Cư Thanh. Trước đây, người phụ nữ này từng có một đời chồng nhưng chưa có con. Sau khi cô Lưu Cư Thanh ly hôn ở tuổi 23, anh Thạch Song Sinh đã có cơ hội tiếp xúc với cô, nảy sinh tình cảm và quyết định đến với nhau. Tính đến nay, cả 2 đã chung sống với nhau 19 năm và có một cô con gái 12 tuổi.

Nhắc đến con gái, anh Thạch Song Sinh cho biết anh đã làm việc tại Bắc Kinh nhiều năm, rất muốn đưa vợ con đến đây sống cùng, để con được đi học ở môi trường hiện đại và vợ chồng không còn xa cách, thế nhưng cô Lưu Cư Thanh luôn từ chối với lý do phải ở quê để thu tiền nhà trọ. Nghĩ lại chuyện này, anh Thạch Song Sinh cho rằng có lẽ lý do thật sự khiến vợ không muốn sống gần anh là để ngoại tình.

Phát hiện "nuôi con tu hú" 12 năm, người đàn ông có hành động khiến vợ con sống trong khổ sở - 2

Để làm rõ mọi chuyện, anh Thạch Song Sinh nhanh chóng về quê nhà Quý Châu. Căn nhà của 2 vợ chồng có 4 tầng, rộng tổng cộng 400 m2, do anh Thạch Song Sinh và em trai, em gái cùng xây dựng. Sau đó, vợ chồng anh Thạch Song Sinh chỉ ở một phòng, các phòng còn lại đều cho thuê.

Ngay khi thấy anh Thạch Song Sinh trở về, người em trai đã đưa anh tới phòng bảo vệ để kiểm tra màn hình camera giám sát. Khi ấy, anh Thạch Song Sinh tận mắt nhìn thấy vợ mình đang khoác tay tình tứ một người đàn ông là khách thuê trọ, thỉnh thoảng còn ôm nhau như người yêu. Rõ ràng, đây không phải là mối quan hệ bình thường, ấy vậy mà khi anh Thạch Song Sinh chất vấn vợ, cô Lưu Cư Thanh vẫn phủ nhận, còn trách mắng chồng là quá đa nghi.

Phát hiện "nuôi con tu hú" 12 năm, người đàn ông có hành động khiến vợ con sống trong khổ sở - 3

Lúc này, người em gái của anh Thạch Song Sinh cũng đến và kể rằng trước đây, trong một lần cãi vã, cô Lưu Cư Thanh từng buột miệng nói rằng con gái không phải của anh ấy. Kết hợp với những chuyện vừa xảy ra, anh em nhà họ Thạch tin chắc rằng cô Lưu Cư Thanh đang che giấu chuyện gì đó.

Con gái của anh Thạch Song Sinh và cô Lưu Cư Thanh tên là Đình Đình, 12 tuổi. Vì mãi mới sinh được con nên anh Thạch Song Sinh hết sức yêu thương, cưng chiều con gái, thậm chí còn rời quê tới Bắc Kinh, không quản ngại vất vả để lo cho con một cuộc sống tốt đẹp. Giờ đây, khi nghe tin con gái không phải của mình, anh Thạch Song Sinh không khỏi bàng hoàng.

Phát hiện "nuôi con tu hú" 12 năm, người đàn ông có hành động khiến vợ con sống trong khổ sở - 4

Không thể trốn tránh được sự thật, anh Thạch Song Sinh quyết tâm đưa con gái đi xét nghiệm ADN. Kết quả, anh suy sụp khi biết con gái nuôi nấng 12 năm nay lại không phải máu mủ của mình. Điều khiến anh sốc hơn là khi cầm tờ giấy kết quả đưa cho vợ, cô ấy vẫn trơ mặt nói rằng mình không làm gì sai, còn bảo anh hãy xem lại nghề nghiệp trước đây của cô.

Hóa ra trước đây, cô Lưu Cư Thanh từng làm quản lý trong quán bar. Bố mẹ anh Thạch Song Sinh từng phản đối hôn sự của 2 người nhưng anh vẫn tin tưởng vào vợ, đảm bảo rằng cô ấy sẽ không làm nghề đó nữa. Thật không ngờ, bản tính của cô Lưu Cư Thanh vẫn không thay đổi, không chỉ "cắm sừng" chồng mà còn khiến anh phải "nuôi con tu hú" suốt 12 năm. Không chấp nhận được điều này, anh Thạch Song Sinh đã quyết tâm ly hôn. Tòa án cũng phán quyết cô Lưu Cư Thanh phải bồi thường cho anh Thạch Song Sinh 100.000 nhân dân tệ (hơn 340 triệu đồng).

Phát hiện "nuôi con tu hú" 12 năm, người đàn ông có hành động khiến vợ con sống trong khổ sở - 5

Điều đáng nói là sau khi ly hôn, cô Lưu Cư Thanh vẫn không chịu dọn đi, cùng con gái tiếp tục sống trong căn nhà đó. Cô Lưu Cư Thanh cho biết khi anh em nhà họ Thạch xây căn nhà này, họ đã vay cô 120.000 nhân dân tệ (hơn 400 triệu đồng) nên bây giờ cô cũng có một phần quyền sở hữu. Anh Thạch Song Sinh muốn đuổi cô Lưu Cư Thanh đi nhưng không dễ dàng, bởi căn nhà đó anh không toàn quyền sở hữu.

Giờ đây, cô Lưu Cư Thanh yêu cầu phải trả lại tiền, nếu không cô sẽ không đi đâu cả. Vì tức giận trước điều này, anh Thạch Song Sinh mới cắt điện nước, bất chấp cô con gái mình từng yêu thương nay phải sống trong thiếu thốn. Cuối cùng, khi anh Thạch Song Sinh và cô Lưu Cư Thanh tranh chấp với nhau, bé gái 12 tuổi mới là người chịu nhiều tổn thương nhất.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị vợ con từ chối đoàn tụ sau hơn 30 năm bỏ đi không liên lạc, chồng làm điều khiến ai biết chuyện đều phẫn nộ

Sang nước ngoài để kiếm tiền từ năm 1990, ngươi chồng bỏ lại vợ cùng con gái 8 tuổi. Kể từ đó người vợ không thể nào liên lạc được với chồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Hằng ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN