Nữ sinh viên đi làm thêm, biển thủ công quỹ và cái kết đắng ngắt

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Bị khống chế, ràng buộc trong một thời gian dài bởi bản hợp đồng nô lệ, áp lực quá lớn, không thể chịu đựng thêm được nữa, cô Hà đã chủ động báo cảnh sát.

Cô gái trẻ bị khống chế, ràng buộc trong một thời gian dài bởi bản hợp đồng nô lệ (Ảnh minh họa)

Cô gái trẻ bị khống chế, ràng buộc trong một thời gian dài bởi bản hợp đồng nô lệ (Ảnh minh họa)

Sự việc hy hữu xảy ra tại thành phố Tân Bắc, Đài Loan. Nữ sinh đại học họ Hà, mặc dù vẫn chưa tốt nghiệp nhưng vẫn năng nổ xin đi làm thêm, vừa để học hỏi tích lũy kinh nghiệm lại vừa có thêm thu nhập.

Nhờ ngoại hình xinh đẹp, khả năng tương đối khá, cô Hà nhanh chóng xin được một công việc làm kế toán bán thời gian.

Trong quá trình làm việc, nhận thấy công ty có lỗ hổng trong quản lý tài chính, cô Hà không ngăn nổi lòng tham, đã lợi dụng nghiệp vụ kế toán để biển thủ công quỹ, số tiền lên đến 2,05 triệu tệ (khoảng hơn 1,4 tỷ đồng).

Lúc này, anh Trương - giám đốc công ty mới nhận ra sự thiếu hụt tài chính và âm thầm điều tra. Cuối cùng phát hiện, cô Hà là người gian, biển thủ không ít công quỹ.

Thế nhưng, sau khi phát hiện hành vi sai trái của cô Hà, anh Trương không báo cáo cảnh sát mà dùng sai phạm của cô gái trẻ để buộc cô ký vào bản "hợp đồng tình ái" kỳ dị, coi như bồi thường cho những thiệt hại mà cô đã gây ra.

Nội dung bản hợp đồng ghi rõ, cô Hà phải giao ra phần mềm liên lạc, tài khoản ngân hàng, tài khoản giao dịch bằng điện thoại kèm theo mật mã để đối chiếu. Không chỉ có vậy, cô Hà buộc phải thỏa mãn nhu cầu sinh lý cho anh Trương, phục vụ anh Trương bất cứ khi nào anh cần.

Biến thái hơn, anh Trương còn chú thích, khi cô Hà đến tháng mà anh Trương có nhu cầu, cô Hà không được từ chối, phải dùng cách khác để thỏa mãn, phục vụ anh. Cô Hà cũng không được từ chối hôn môi, trong ngày sinh nhật của anh Trương phải hầu hạ từ sáng đến tối.

Trong trường hợp cô Hà mang thai, khi sinh con sẽ được nhận 1 triệu Đài tệ (khoảng 700 triệu đồng), đứa con thuộc về anh Trương.

Bị khống chế, ràng buộc trong một thời gian dài bởi bản hợp đồng nô lệ, áp lực quá lớn, không thể chịu đựng thêm được nữa, cô Hà đã chủ động báo cảnh sát.

Hiện, sự việc đang được điều tra, làm rõ.

(*) Tên nhân vật đã được thay đổi.

Nguồn: [Link nguồn]

Làm thêm kiếm 85 triệu/tháng: Nữ du học sinh bị ”ném đá” dữ dội

Nhiều người cho rằng, rất khó để một du học sinh năm nhất có thể kiếm được mức lương cao như vậy!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tư Tuyền (Theo CNT) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN