Nhật ký cách ly của gia đình 4 thành viên đều là F0: "Ban đầu hơi sợ, bây giờ đã an tâm"

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, cả nhà gồm 4 thành viên của chị C. được đưa đi cách ly, điều trị tại bệnh viện dã chiến ở Thủ Thiêm. Ban đầu, chị rất lo lắng và sợ hãi nhưng đến nay đã lấy lại tinh thần, an tâm điều trị.

Bên trong bệnh viện dã chiến tại Thủ Thiêm - nơi cả nhà chị C. đang điều trị.

Bên trong bệnh viện dã chiến tại Thủ Thiêm - nơi cả nhà chị C. đang điều trị.

“Lúc phát hiện dương tính, cả nhà mình lo lắng, không ăn uống gì nổi”

Sau khi cả nhà hàng xóm nhiễm bệnh, chị C. (Quận 11, TP.HCM) cùng chồng là anh S. và 2 con nhỏ cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Theo chị cho biết, khả năng lây nhiễm là do trước đó anh S. có tiếp xúc với hàng xóm. Cả khu phố của chị được lấy mẫu xét nghiệm và có gần 20 nhà dương tính với SARS-CoV-2.

“Lúc phát hiện ra mình dương tính là rất sợ, không ăn uống nổi gì hết. Rồi không biết sẽ phải đi cách ly khi nào do nhà mình có 2 con nhỏ, sợ mang không đủ đồ hay lo lắng về chỗ ở này nọ”, chị C. kể lại.

Nói về triệu chứng, chị C. cho biết mình bị mất khứu giác nên không thể ngửi được mùi gì trong mấy ngày đầu. Chồng chị nặng hơn là sốt và ho, trong khi 2 con nhỏ không có triệu chứng gì. Sau khi có kết quả dương tính, cả nhà chị được đưa đi cách ly và điều trị tại bệnh viện dã chiến ở Thủ Thiêm.

Cả nhà chị C. đi cách ly, điều trị sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cả nhà chị C. đi cách ly, điều trị sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Sau khi cả nhà có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, chị C. cũng chia sẻ thông tin trên trang cá nhân để những ai từng đến cửa hàng của chị mua sắm trong thời gian gần đây sẽ kịp thời khai báo y tế, đề phòng khả năng lây lan trong cộng đồng.

“Ban đầu có hơi lo lắng nhưng không ngờ ở đây lại thoải mái như ở nhà”

Sau khi được đưa đến bệnh viện dã chiến, cả nhà chị C. sống cùng với nhà của chị hàng xóm trong một căn hộ. Bên y tế sẽ quản lý các ca dương tính bằng cách lấy số điện thoại của một người đại diện cho mỗi nhà và add vào group Zalo của tầng đó.

“Trong căn nào có người sốt hoặc ho nặng thì báo vào group để trưởng group báo bác sĩ. Trong phòng sẽ có số của đường dây nóng, ai khó thở sẽ gọi báo”, chị C. chia sẻ về quy trình quản lý ở bệnh viện dã chiến.

Mọi người sẽ ở trong những căn hộ, khi có dấu hiệu trở nặng sẽ gọi điện đường dây nóng cho bác sĩ.

Mọi người sẽ ở trong những căn hộ, khi có dấu hiệu trở nặng sẽ gọi điện đường dây nóng cho bác sĩ.

Chị C. cho biết, bác sĩ sẽ phát cho bệnh nhân vitamin, thuốc ho, thuốc hạ sốt và mỗi người tự uống. Trường hợp nào trở nặng như khó thở thì người bệnh sẽ gọi đường dây nóng cho bác sĩ để kịp thời xử lý. "Mọi người xung quanh đều là F0 và ai nấy cũng ý thức, tự giác tránh tiếp xúc hay đi lung tung. Mọi người chỉ ra hành lang khi nhận cơm vào các bữa trong ngày", người mẹ 2 con chia sẻ.

Về điều kiện trong bệnh viện dã chiến, chị C. cho biết điện nước rất ổn, thậm chí nhà rộng rãi có không gian cho 2 con của chị chẳng khác gì lúc ở nhà. Phần cơm hằng ngày cũng đầy đủ dinh dưỡng để phục vụ mỗi người.

Phần ăn hằng ngày của mỗi người tại bệnh viện.

Phần ăn hằng ngày của mỗi người tại bệnh viện.

Bên trong bệnh viện dã chiến khá rộng rãi, giúp các con của chị thoải mái điều trị, vui chơi.

Bên trong bệnh viện dã chiến khá rộng rãi, giúp các con của chị thoải mái điều trị, vui chơi.

“Ban đầu, khi mới phát hiện cả nhà có kết quả dương tính và phải đi cách ly là mình rất sợ, lo lắng. Ai dè, vào đây mọi thứ lại sạch sẽ không khác ở nhà nên mấy đứa nhỏ cũng thoải mái. Ở đây lại được đội ngũ y bác sĩ điều trị, chăm sóc nên mình cũng yên tâm. Mình hy vọng cả nhà và những người trong đây sẽ sớm điều trị thành công”, chị C. chia sẻ.

Đồng thời, chị cũng gửi lời nhắn nhủ đến mọi người phải tuyệt đối cẩn thận trong thời điểm này, tuân thủ nghiêm ngặt quy định 5K của Bộ Y tế để hạn chế khả năng lây nhiễm dịch bệnh. Đặc biệt, chị C. cũng thay mặt cả nhà gửi lời cảm ơn đến đội ngũ y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch đang làm việc ngày đêm và hy vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Nguồn: [Link nguồn]

Chú rể ”số nhọ”, vừa cưới 3 ngày đã phải đi cách ly tập trung, vợ cách ly tại nhà vì dịch COVID-19

Tình huống bi hài xảy ra với cặp vợ chồng mới cưới ở Bắc Ninh. Cặp đôi phải xa nhau 21 ngày dù mới cưới được 3...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Minh (Ảnh: NVCC) ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN