Nhà bạn trai mặt biến sắc vì gái trẻ "phản dame cực gắt" khi bị ép rửa chục mâm bát

Thay vì ngồi rửa cả đống bát trong sự hậm hực, ấm ức và khó chịu, những cô gái này đã sẵn sàng bày tỏ quan điểm, thái độ của mình liên quan đến việc về ra mắt phải dọn dẹp, rửa bát khiến nhiều người phải nể phục.  

Bạn đã bao giờ trải qua hay chứng kiến cảnh gái trẻ về nhà ra mắt bạn trai phải rửa một "núi bát đĩa" để thử thách dâu đảm? Hay cô dâu trẻ vừa mới làm lễ thành hôn, nhạc đám cưới chưa tắt đã vội vàng thay bộ váy trắng lộng lẫy để rửa đống bát đũa ngổn ngang trong ngày đầu về nhà chồng? Tại sao cứ phải thử thách sự đảm đang của người con gái trong ngày quan trọng đó, mà lẽ ra họ phải được trải nghiệm những khoảnh khắc hạnh phúc, ấm cúng nhất trong cuộc đời? 

Chẳng nhẽ, chúng ta cứ mãi đi cổ vũ cho những điều xấu xí mà quên mất rằng, mình là khách, là người cần được trân trọng, đối đãi tử tế nhất trong những ngày đầu tiên này!

Còn bạn, nếu đã trải qua những cuộc "thử thách" này, hãy chia sẻ với chúng tôi qua hòm mail Bantrecuocsong@24h.com.vn.

Trong chủ đề “thử thách dâu đảm”, rất nhiều bạn gái đã bày tỏ những bức xúc, kể câu chuyện “xương máu” của bản thân trong ngày về ra mắt. Bên cạnh những bạn trẻ ngậm ngùi chấp nhận việc bị thử thách, đã có không ít cô gái khẳng khái thể hiện bản thân mình. Những trường hợp dưới đây là ví dụ điển hình:

Thẳng thắn từ chối rửa bát vì “Cháu tới nhà chơi, cháu là khách chứ không phải ô sin”

Câu chuyện này được kể lại bởi Thu Hiền (28 tuổi, quê Quảng Ninh). Hiền vốn là người có cá tính mạnh, hơn nữa cũng không phải là cô gái mới lớn nên cô không ngần ngại chuyện bày tỏ rõ ràng quan điểm của mình trước một vấn đề nào đó. Trong ngày đầu tiên về ra mắt nhà bạn trai, Hiền cũng đã có một pha xử lý “siêu cứng” khiến nhà trai cũng phải dè chừng.

Đương nhiên, cũng như nhiều cô gái khác trong ngày về thăm gia đình bạn trai, sau khi ăn cơm, Hiền cũng bê mâm bát ra phía bếp cùng mọi người. Nhà có cỗ, đông người, đến cả chục mâm cơm. Điều kỳ lạ là ở chỗ, sau khi bê hết số bát xuống khu vực tập kết, mọi người rửa tay, đi lên nhà, mặc định như thể việc rửa bát là chuyện của Hiền. Chính điều đó đã khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Tuy nhiên, cô đã rất bình tĩnh để xử lý.

Không phải cô gái nào cũng cam chịu ngồi rửa bát 1 mình trong ngày về ra mắt (Ảnh minh họa)

Không phải cô gái nào cũng cam chịu ngồi rửa bát 1 mình trong ngày về ra mắt (Ảnh minh họa)

Hiền rửa tay sạch sẽ, sau đó lên nhà ngồi vào bàn uống nước. Một bác gái trong họ thấy thế nói bóng gió: “Cháu dâu không rửa bát lại lên nhà ngồi chễm chệ nhỉ?”. Mặc dù bị nói kháy nhưng Hiền không hề nao núng, cô mỉm cười, nhỏ nhẹ đáp lại:

- “Dạ cháu tới nhà chơi, cháu là khách chứ không phải ô sin để lao vào dọn dẹp như thế ạ. Mong bác thông cảm”.

“Ngay sau câu nói của mình, người lớn trong nhà mặt biến sắc. Mình thấy bạn trai mình cũng có vẻ hốt hoảng. Mình không quan trọng mọi người đánh giá như thế nào, cá nhân mình thấy bản thân không làm gì sai. Mình không hỗn hào, không ăn nói lố lăng. Mình cũng hành xử đúng với phận sự. Mình đến nhà chơi, thăm hai bác, để được chuyện trò, thăm hỏi, chia sẻ chứ không phải đến làm ô sin để rồi ăn xong bữa cơm thì lao vào dọn dẹp như vậy. Nếu bố mẹ anh cảm thấy không thể chấp nhận được quan điểm đó thì xem như mình và anh không phù hợp để tiến xa, vậy thôi” -  Hiền chia sẻ.

Đối đáp thẳng lại “Nếu con gái bác bị ép rửa cả chục mâm bát, bác cảm thấy thế nào?”

Tương tự như trường hợp trên, Huyền Trang, cô gái 22 tuổi, quê Bắc Giang cũng có một màn đối đáp rất sắc sảo.

Sau bữa cơm, Huyền Trang rất chủ động, hăng hái xuống khu vực bếp để dọn dẹp, rửa bát cùng mọi người. Sẽ không có vấn đề gì nếu như tất cả mấy cô em đều “lừa việc” để một mình Trang ở lại với đống bát đĩa chất cao như núi.

Cô gái trẻ sẵn sàng đối đáp thẳng thắn, từ chối chuyện phải rửa bát một mình vì cho rằng mình là khách chứ không phải ô sin (Ảnh minh họa)

Cô gái trẻ sẵn sàng đối đáp thẳng thắn, từ chối chuyện phải rửa bát một mình vì cho rằng mình là khách chứ không phải ô sin (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, Trang không vì thế mà cam chịu, chấp nhận cảnh ngồi làm một mình. Cô đi lên nhà, đề nghị luôn với mẹ chồng tương lai:

- Bác ơi, bác bảo các em xuống rửa bát cùng với cháu nhé. Mấy chị em làm cùng vừa vui vừa nhanh bác ạ.

Trước thái độ cứng rắn của Trang, mẹ bạn trai có vẻ cũng không hài lòng lắm. Bà cũng lên mặt:

- Có mấy mâm bát, rửa loáng một cái là xong ấy mà. Xem ra ở nhà cháu không phải làm gì nhỉ?

Tới nước này, Trang không ngần ngại mà đối đáp thẳng thừng:

- Ở nhà cháu vẫn làm cùng mọi người, gia đình cháu có công việc thì tất cả các chị em cùng chung tay làm. Bác nghĩ sao nếu sau này con gái bác về ra mắt nhà bạn trai cũng bị  mọi người bỏ mặc, ném cho một đống bát đĩa rồi tự xoay sở một mình ạ?

Lời nói cứng rắn của Trang khiến mẹ chồng tương lai không nói thêm được câu gì. Đám em cũng vội vã xuống rửa cùng. Suốt quãng thời gian sau đó, Trang vẫn thản nhiên như không, vui vẻ cười nói, nhưng cô biết trong lòng ai cũng có sự dè chừng.

Nhìn 15 mâm bát, cô gái rửa tay sạch sẽ rồi xin phép ra về

Cũng bị đặt vào tình huống ép phải rửa bát sau khi ăn, nhưng câu chuyện của Thu Loan có phần căng thẳng hơn. Chính điều đó đã khiến cô gái 23 tuổi này quyết định đứng dậy đi về không một chút nuối tiếc.

Theo lời Thu Loan kể, hôm về ra mắt, sau bữa cơm, mẹ chồng tương lai không khéo léo đề nghị mà như “giao khoán” việc rửa bát cho cô luôn: “Cháu dọn dẹp, rửa bát cho xong đi rồi lên nhà nói chuyện nhé”. Nhìn hơn chục mâm bát chất đống ở đó, Thu Loan hốt hoảng hỏi lại: “Không có ai phụ giúp cháu ạ?”. Chẳng ngờ mẹ bạn trai nói: “Ngày xưa về làm dâu bác còn phải làm bằng mấy thế, có thế này đã nhằm nhò gì. Muốn về làm dâu nhà này thì phải vượt qua những chuyện như vậy”.

Cô gái đi về vì không cam chịu bị đối xử chèn ép trong ngày ra mắt (Ảnh minh họa)

Cô gái đi về vì không cam chịu bị đối xử chèn ép trong ngày ra mắt (Ảnh minh họa)

Nghe xong mấy câu này, Loan mỉm cười. Mẹ chồng tương lai lên nhà ngồi rót nước, pha trà, bỏ mặc cô hí hoáy phía sau. Loan rửa tay sạch sẽ, chỉnh trang lại áo quần rồi lên nhà. Trước đông đảo mọi người, cô tuyên bố luôn:

- “Cháu có được bác gái nói cho biết về thói quen của gia đình mình, muốn về làm dâu thì phải chấp nhận cảnh lao vào bếp rửa hàng chục mâm bát. Cháu nghĩ có lẽ cháu không phù hợp với tiêu chí của gia đình nên cháu xin phép ra về. Mong hai bác sớm tìm được người đúng như mong đợi”.

Loan kể lần đó bạn trai cũng sốc trước cách hành xử của cô. Ngày hôm sau anh cũng tha thiết xin Loan suy nghĩ lại nhưng cô từ chối. Cô cho rằng việc một gia đình ép uổng cô gái trong lần đầu về ra mắt như thế rõ ràng là điều không đúng. Cô không muốn tiếp tục mối quan hệ đó và trở thành dâu khi bản thân không được coi trọng.

Những câu chuyện trên đây, mỗi cô gái đều có một cái kết khác nhau. Người thì chuyện tình yêu tan vỡ,  người thì cũng khiến nhà trai có đôi phần không hài lòng, nhưng cũng có người đã làm thay đổi cách nhìn nhận, cách ứng xử của nhà trai… Xoay quanh câu chuyện này, có người cho rằng các cô gái trẻ đã quá cứng đầu, thiếu tinh tế nhưng rõ ràng đây cũng là những cô gái cá tính mạnh mẽ, dám bảo vệ quan điểm và lợi ích của bản thân, cần được tôn trọng.

Xã hội hiện đại, chúng ta không nên dựa vào những thói quen xưa cũ để ép buộc phái nữ phải hạ thấp bản thân như vậy. Chúng ta đang tìm kiếm bạn đời, tìm kiếm sự hòa hợp trong suy nghĩ, tính cách chứ không phải là một cuộc tuyển chọn ai giỏi dọn dẹp, ai chăm chỉ làm việc nhà.

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Khuê ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN