Muốn trở thành một mẹ đơn thân hạnh phúc, hãy học hỏi 3 điều này

Sự kiện: Làm mẹ đơn thân

Tôi tin rằng dù hôn nhân thất bại, cuộc sống của tôi vẫn là một cuộc sống có giá trị. Vì vậy, chị em cần phải đối xử với bản thân tốt hơn và hãy sống cuộc đời hạnh phúc cho riêng mình.

Cuộc sống sau khi ly hôn dễ chịu hơn rất nhiều so với trước đây. (Ảnh minh họa)

Cuộc sống sau khi ly hôn dễ chịu hơn rất nhiều so với trước đây. (Ảnh minh họa)

Làm mẹ đơn thân là một lựa chọn giải thoát cuộc sống hôn nhân ngột ngạt

Khi nói đến những bà mẹ đơn thân, ai cũng nghĩ rằng họ sẽ khổ sở đủ đường nếu không có chồng bên cạnh. Lúc đầu, tôi cũng nghĩ như vậy nên luôn thuyết phục bản thân cố chịu đựng trong cuộc hôn nhân ngày càng chết mòn này. Và rồi đến một ngày, khi giọt nước cũng đủ làm tràn ly thì tôi quyết định buông bỏ hết. Bất chấp việc chồng không đồng ý ly hôn, tôi cương quyết đơn phương nộp đơn lên tòa án. Điều tôi thiết tha và mong chờ nhất lúc này chỉ có thể là 2 tiếng “tự do”.

Và rồi ngày đấy cũng đến, tôi đã bán nhà và mỗi người nhận một nửa số tiền. Tôi giành được quyền nuôi con, mỗi tháng anh ta phải gửi tiền phụ cấp 3 triệu. Tôi phải thừa nhận rằng, để ly hôn được tôi đã cố gắng hết sức mình, đến mức cảm giác như rất cực đoan. Tôi chuyển về nhà bố mẹ đẻ, họ trông cháu để giúp tôi an tâm kiếm tiền. Khi dành dụm được một ít tiền, cộng với số tiền nhà trước đây, tôi đã mua trả góp được một căn chung cư cho 2 mẹ con ở. Cuộc sống cũng từ đó mà dễ chịu hơn rất nhiều.

Bây giờ, công việc hằng ngày của tôi là sáng đưa con đi tập thể dục, chở đi ăn sáng rồi đến trường, sau đó tôi mới đến công ty. Tối tôi đón con về, nấu ăn, kiểm tra bài vở của con, trò chuyện với con rồi ngủ. Khoảng thời gian từ 9h tối trở đi, tôi có một ít thời gian để dọn dẹp nhà cửa và đọc sách. Tôi cảm thấy bình yên nhất là vào lúc này.

Vào cuối tuần, tôi đưa bé đến công viên gần nhà, hoặc đi đâu đó chơi. Cuộc sống của tôi dần thay đổi từ căng thẳng sang đơn giản và bình yên.

Một số người nói rằng cuộc sống của 2 vợ chồng đang rất hạnh phúc, lại làm ra nhiều tiền thì sao lại phải ly hôn. Họ không biết rằng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Chồng cũ tôi là người thường xuyên nhảy việc, thu nhập bấp bênh, hầu như mọi thứ trong gia đình đều một tay tôi lo liệu. Tôi chỉ làm có một việc nhưng phải cáng đáng nhiều thứ. Cũng vì thế mà vợ chồng lời qua tiếng lại suốt một thời gian dài. Tôi cứ ngỡ ly hôn xong mình sẽ rất vất vả, nhưng không hề, dù không có chồng bên cạnh nhưng tôi rất thoải mái, thậm chí còn dư dả tiền bạc hơn.

Điều khiến tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là tôi không còn cảm thấy nhục nhã và bất công trong gia đình mình. Tôi không còn phải lo lắng việc mua cái này mua cái khác bằng tiền của mình nhưng phải nhìn sắc mặt của chồng hôm đó có vui không. Những lúc chồng cũ tức giận vì công việc, anh thường đổ lỗi và coi thường tôi. Bây giờ thì mọi thứ đã chấm dứt rồi.

Tôi không còn phải chịu đựng khuôn mặt thờ ơ của chồng cũ, cũng không cần phải cúi gầm mặt xuống mỗi khi dọn dẹp mớ hỗn độn anh bày ra trong nhà. Tôi cũng chẳng còn phải nghe những lời nói xúc phạm, những hành động thô lỗ… Những cảm xúc tiêu cực này hoàn toàn biến mất kể từ khi tôi quyết tâm “dứt áo ra đi” với chồng cũ.

Làm mẹ đơn thân không đáng sợ, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi

3 năm ly hôn, tôi cảm thấy “cái tôi” của mình đang dần trở lại, sự tự do mà tôi thèm khát bấy lâu cuối cùng đã có thể tận hưởng. Tôi tin rằng việc ly hôn này không chỉ tốt cho tôi mà còn tốt cho con của mình. Bởi, tôi cho rằng chẳng có một đứa trẻ nào muốn nhìn khuôn mặt mẹ mình mỗi ngày buồn bã, u sầu hay bố mẹ cãi nhau liên tục. Bây giờ, trong mắt con trai mình, tôi là một người mẹ mạnh mẽ, tự tin, bình tĩnh trong bất cứ chuyện gì, là tấm gương con mong muốn hướng tới sau này.

Trong 3 năm qua, tôi cũng nhiều lần suy nghĩ về cuộc hôn nhân cũ, cuộc sống hiện tại, giáo dục con cái… Một số người nói rằng bất cứ đứa trẻ nào cũng đều muốn có một gia đình trọn vẹn. Ly hôn khiến đứa trẻ không có cha, điều đó sẽ khiến chúng bị tổn thương rất lớn. Thế nhưng, tôi không nghĩ vậy. Nếu một đứa trẻ lớn lên trong sự thờ ơ của cha, sự tuyệt vọng của mẹ, cha mẹ sống không hạnh phúc, gia đình lạnh nhạt, đó mới chính là điều có hại nhất đối với trẻ em.

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, con cái sẽ hiểu được nỗi khổ của mẹ mình. (Ảnh minh họa)

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, con cái sẽ hiểu được nỗi khổ của mẹ mình. (Ảnh minh họa)

Khi chúng tôi ly hôn, tôi đã cố gắng để con trai mình hiểu và chấp nhận rằng sự thật là cha mẹ đã ly hôn. Thằng bé cũng nói rằng mình rất sợ mỗi khi ở nhà cùng với bố. Thậm chí nó còn bảo nếu bố không tốt như thế thì thà không có bố bên cạnh.

Khi biết rằng con trai mình cảm thấy sợ hãi bố mình, chồng cũ tỏ ra rất ngạc nhiên. Anh không nghĩ mình lại là một người cha thất bại như thế trong lòng con trai. Bây giờ, anh ta cố gắng đến thăm con trai thường xuyên, hy vọng có thể cải thiện mối quan hệ. Thấy như vậy, tôi cũng cảm thấy yên tâm và tạo điều kiện cho con trai thay đổi suy nghĩ về bố mình theo hướng tích cực hơn.

Tôi đã sống hết mình với trạng thái mà bản thân mong muốn nhất: Thoải mái, không cãi vã, không chịu đựng, không kỳ vọng, không dằn vặt… Vào lúc này, tôi thấy quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn, ly hôn thực sự không quá đáng sợ, làm mẹ đơn thân chỉ là một lựa chọn khiến phụ nữ cảm thấy hạnh phúc hơn. Cuối cùng, tôi muốn nhắn nhủ 3 điều mà bản thân đã chiêm nghiệm ra sau khi ly hôn.

Kinh nghiệm "xương máu" để trở thành một mẹ đơn thân tự do và hạnh phúc

Tôi muốn nhắn nhủ 3 điều mà bản thân đã chiêm nghiệm ra sau khi ly hôn. (Ảnh minh họa)

Tôi muốn nhắn nhủ 3 điều mà bản thân đã chiêm nghiệm ra sau khi ly hôn. (Ảnh minh họa)

1. Nếu nhận ra hôn nhân là sai lầm, ly hôn là cách đúng đắn nhất để sửa sai.

Nếu một cuộc hôn nhân mà bạn cảm giác như bị giam cầm, bị áp bức, bị xiềng xích, cách tốt nhất là loại bỏ nó mà không cần phải ngoái đầu lại. Những đứa trẻ sống trong môi trường như vậy cũng hoàn toàn không tốt cho tâm lý phát triển của chúng.

2. Làm mẹ đơn thân không quá xấu, điều khủng khiếp nhất là nếu bạn không có khả năng sống một mình.

Nhiều phụ nữ đau khổ vì hôn nhân nhưng không muốn ly hôn vì họ không tin bản thân có thể gánh vác được nhiều trách nhiệm trong cuộc sống. Do đó, phụ nữ đừng bao giờ mất khả năng kiếm tiền để hỗ trợ gia đình và phải tự chủ được tài chính cho bản thân.

3. Ý thức được giá trị của phụ nữ trong một cuộc hôn nhân.

Cuộc hôn nhân của tôi không mang lại cho tôi bất kỳ ý nghĩa nào về giá trị, nhưng trái lại, nó cứ khiến tôi luôn hoài nghi và tự ti. Và khi tôi thoát khỏi “cơn lốc” này, cố gắng vượt qua những khó khăn trước mắt, tôi cảm thấy mãn nguyện và tự tin lên rất nhiều.

Nguồn: [Link nguồn]

Mẹ đơn thân bị ung thư bán 20.000 cây chổi để con gái được học Đại học

Một người mẹ Trung Quốc đã cố gắng không ngừng nghỉ để mong con gái mình có được một cuộc sống tốt hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Zhuanlan ([Tên nguồn])
Làm mẹ đơn thân Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN