Mừng rỡ nhận được 16 đơn hàng, shipper đi giao thì sốc nặng khi thấy tờ giấy dán trước cửa

"Bùng" đồ ăn đã đặt không còn là chuyện xa lạ trong nghề shipper, nhưng làm ảnh hưởng đến người khác như trong câu chuyện sau đây thì quả là quá bức xúc.

Dịch Covid-19 xảy ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân. Trong khi hầu hết mọi người đều hạn chế ra ngoài, buộc phải làm việc online thì nghề giao hàng, giao đồ ăn trở thành "cứu tinh" của không ít người. Việc chuyển sang làm shipper tạm trong thời điểm này nhiều người gặp không ít tình huống trớ trêu.

Mới đây, một câu chuyện của chàng trai có tên Ivan (26 tuổi) ở Singapore chia sẻ trên Facebook khiến cho cư dân mạng rất bức xúc, khi có một số bộ phận quá rảnh rỗi không có việc gì làm là "bùng hàng" chơi cho vui.

16 tô mì bị "bùng".

16 tô mì bị "bùng".

Theo anh Ivan kể, ngày 18/4 vừa qua, anh có nhận được một đơn hàng rất lớn trên ứng dụng giao nhận đồ ăn. Đơn hàng là 16 bát mì, một con số khá lớn nên chủ cửa hàng và anh cảm thấy rất vui. Anh nhanh chóng nhận mì và tức tốc tới địa chỉ được giao. Tuy nhiên, khi anh đến nơi thì thấy một mảnh giấy A4 dán trên tường có ghi dòng chữ: "Gửi tới các shipper. Chúng tôi không đặt hàng trực tuyến, không mua online bất kỳ thực phẩm gì hay những thứ khác. Vì vậy, vui lòng không gọi điện hoặc ấn chuông. Căn nhà này đang bị cảnh sát giám sát và mọi người sẽ bị camera ghi hình lại. Xin vui lòng rời đi".

Tờ giấy chủ nhà dán trước cửa.

Tờ giấy chủ nhà dán trước cửa.

Ivan lúc đó hiểu ra rằng chủ nhà thường xuyên bị làm phiền bởi những shipper, trong khi họ không hề đặt mua bất kỳ cái gì, một trong số đó còn đến lúc 2 giờ sáng. Anh quyết định báo sự việc này với cảnh sát, hy vọng có thể tìm ra thủ phạm.

Tương tự như trường hợp của Ivan, một chủ cửa hàng ăn uống Thái Lan đã chia sẻ với trang Shin Min Daily News rằng mình đã nhận được 2 đơn hàng vào ngày 15/4, được yêu cầu gửi đến địa chỉ ở Bukit Merah và Ang Mo Kio.

Khi liên lạc qua số điện thoại thì đều không thể kết nối, đơn hàng là ship COD nên họ đã lái xe đến địa chỉ ở Bukit Merah và nhận được thông báo là người ta không đặt mua bất kỳ thứ gì.

Chủ cửa hàng ăn uống này nói: "Ban đầu tôi nghĩ rằng có thể khách hàng đã gửi nhầm địa chỉ nhưng chủ nhà nói rằng họ đã gặp vấn đề tương tự một vài ngày trước đó. Họ tin rằng họ có thể đã bị những kẻ cho vay nặng lãi quấy rối và đã báo cảnh sát".

Cũng như trường hợp của Ivan, chủ cửa hàng này đành phải mang đồ ăn về tự ăn hoặc chia cho người khác.

Chủ cửa hàng này than thở: "Đại dịch ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của nhiều người. Hành động này như xát muối vào vết thương, thật không thể tha thứ được".

Người điều hành và quản trị viên của nhóm Facebook ở Singapore có tên Hawkers United - Dabao 2020 đã đăng một bài cảnh báo những shipper nên yêu cầu thanh toán trước, cũng như ghi lại đơn hàng của họ đến từ đâu để tự bảo vệ quyền lợi của mình, tránh những trường hợp ship COD bị "bùng hàng" như thế này.

Nguồn: [Link nguồn]

Giao cơm chậm 30 phút và quên mang thìa, shipper may mắn ”cưa đổ” được cô gái xinh đẹp

Câu chuyện tình yêu của anh chàng dưới đây là minh chứng cho câu nói: "Tình yêu có thể ập đến bất cứ lúc nào khi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - Asiaone ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN