Mải "cày cuốc" kiếm tiền, vợ ngã vào tay bạn thân

Anh nhờ Đạt chăm sóc vợ mình, nhưng bạn thân anh đã làm quá tốt nhiệm vụ có thể.

Cả tết Mạnh không đưa vợ đi đâu, Ngà cũng không đòi chồng chở đi đâu, cô ta cũng né anh cả chuyện chăn gối. Mạnh đoán, có lẽ tình cảm giữa cô và thằng bạn thân quá sâu đậm, nên chán chồng. Khi anh ta đến chơi Mạnh vẫn vờ như không biết gì.

Hôm sau anh giả vờ về Gia Lâm. Giữa trưa anh đột ngột quay về. Đúng như anh dự đoán Ngà đã gọi điện cho Đạt để cùng nhau "chim chuột" ngay trong phòng ngủ nhà anh. Trong khi đó, con trai anh đang ngồi ôm điện thoại ở phòng khách.

Không giấu nổi đau đớn, Mạnh đã đánh nhau với Đạt. Hai người chẳng ai chịu nhường ai, ai cũng có lý lẽ riêng của mình. Anh cũng nói với Đạt, anh nhờ cậu ta chăm sóc vợ mình, nhưng bạn thân anh đã làm quá tốt nhiệm vụ có thể. Anh ta quá nhiệt tình.

Ngay chiều hôm đó, Mạnh lại quay về Gia Lâm, lần này anh kể chuyện với mẹ mình. Anh cũng không giấu nổi những giọt nước mắt đau khổ. Mẹ Mạnh làm ầm lên chửi anh ngu, không việc gì mà lo tốn sức tốn công đi làm xa. Bà cũng từng cản mà anh không nghe.

Cuối cùng thấy Mạnh vẫn lưỡng lự bà nói luôn: “Mày đưa nó về trả ngoại đi, mẹ không chấp nhận con dâu như thế. Cháu mẹ, mẹ nuôi. Còn nó mẹ không thiết”. Mạnh nghe mẹ nói thế anh vô cùng phân vân, nói thật trong thân tâm anh vẫn yêu Ngà rất nhiều. Anh muốn tha thứ cho Ngà, nhưng anh không biết có làm được không.

Nhưng rồi hai vợ chồng anh cũng chỉ gắng gượng với nhau thêm được 6 tháng. Sau đó Ngà nằng nặc đòi ly hôn. Anh hiện đang sống cùng con trai, còn Ngà đã đính hôn với người chồng mới không ai khác đó chính là bạn thân của anh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Liên Hương ([Tên nguồn])
Ngoại tình với vợ bạn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN