Indonesia: Chồng đâm hàng xóm nhiều nhát vì bị nói 'vợ thích tám chuyện'

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Chỉ vì "vạ miệng" mà đã xảy ra một cuộc ẩu đả đẫm máu giữa hai gia đình.

Một vụ án đau lòng vừa xảy ra tại Đông Java, Indonesia, gây chấn động dư luận. Một người đàn ông 43 tuổi đã bị hàng xóm dùng dao đâm nhiều nhát chỉ vì lỡ miệng chê bai vợ của người này là "nhiều chuyện". 

Không dừng lại ở đó, người vợ bị chê cũng vô tình trở thành nạn nhân, khi bị người hàng xóm đâm nhầm trong lúc phản kháng. Câu chuyện bỗng trở thành một vụ ẩu đả đẫm máu giữa hai gia đình chỉ cách nhau vài bước chân.

Nạn nhân Marjuki (đang nằm trên giường bệnh)

Nạn nhân Marjuki (đang nằm trên giường bệnh)

Theo trang tin Detik, sự việc xảy ra vào chiều ngày 13/5 tại huyện Gresik, Đông Java. Nạn nhân là Marjuki (43 tuổi), người từng có xích mích với hàng xóm tên MAK (38 tuổi) vì gọi vợ anh là “gossipmonger” (kẻ chuyên tám chuyện).

Quá tức giận, MAK đã mang theo dao và xông thẳng vào nhà Marjuki khi anh này đang ngồi chơi điện thoại trong phòng khách.

Theo lời khai, MAK đâm Marjuki hai nhát vào tay, khiến anh hoảng loạn bỏ chạy. Tuy nhiên, MAK không buông tha, tiếp tục đâm thêm một nhát vào sau lưng khiến nạn nhân gục ngã.

Marjuki sau đó giật lấy một vật sắc nhọn trong nhà để tự vệ nhưng khi tấn công lại, anh vô tình làm bị thương chính vợ của MAK – người đang đứng gần đó lúc hai người giằng co.

Sau cuộc hỗn chiến, cả ba đều thành nạn nhân. Marjuki bị thương ở hai tay và vùng bụng. Vợ của MAK bị đâm nhầm trong lúc hỗn loạn. MAK bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau vài ngày lẩn trốn, MAK đã ra đầu thú tại đồn cảnh sát Gresik vào lúc 19h30 ngày 17/5, khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

MAK ra đầu thú.

MAK ra đầu thú.

Theo trưởng đồn cảnh sát Menganti – ông AKP Dawud, hiện cơ quan chức năng đang chờ Marjuki hồi phục để lấy lời khai đầy đủ, bởi cả hai người đàn ông đều có hành vi tấn công bằng hung khí.

Thông tin từ AKP Dawud, vụ việc không chỉ đơn thuần là hành hung một chiều, mà còn là cuộc ẩu đả giữa hai bên. Đáng chú ý, người phụ nữ được cho là nguyên nhân gây ra tranh cãi lại là người duy nhất không tham gia vào cuộc xô xát nhưng lại phải chịu thương tích.

Vụ việc hiện đang trong quá trình điều tra nhưng có một điều rõ ràng là, chỉ một câu nói thiếu kiềm chế đã đẩy hai gia đình vào bi kịch. Không ai có thể ngờ rằng một lời phàn nàn vu vơ lại dẫn đến thương tích, máu đổ và nguy cơ bị truy tố hình sự.

Bị hành hạ bởi tiếng ồn của người hàng xóm suốt 6 năm, người đàn ông Singapore quyết tâm thu thập bằng chứng để kiện tới cùng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phan Hằng - WOB ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN