Đừng "ghen" với hạnh phúc của TT Obama và vợ

Hình mẫu gia đình hạnh phúc của Tổng thống Mỹ đang khiến nhiều phụ nữ Việt chao đảo.

Phụ nữ muốn hạnh phúc thì đừng so sánh

Đánh giá về chiến lược PR bằng hình ảnh hạnh phúc cá nhân, nhà văn Di Li chia sẻ: "Đây là điều rất tốt, mang nhiều ý nghĩa tích cực. Không chỉ chính trị gia mà bất cứ ai nếu muốn thúc đẩy quan hệ công chúng cũng nên lưu ý. Đối với công chúng, từ nhiều năm về trước, hình ảnh một gia đình hạnh phúc luôn mang đến sự ngưỡng mộ bởi đây vẫn được coi là hiếm hoi trong mọi thời đại đặc biệt là với các "cặp đôi vàng" thành đạt, với tổng thống-phu nhân thì còn khó hơn.

Tuy nhiên, để tạo thành một cơn lốc hình ảnh phủ khắp thế giới như vợ chồng Tổng thống Obama thì kể cả các đời tổng thống khác của Mỹ hay nhiều chính trị gia trên thế giới không phải ai cũng làm được, làm tốt điều này dù thực tế nhiều gia đình chính khách họ cũng hạnh phúc nhưng truyền tải, tạo hiệu ứng, lan tỏa lại là câu chuyện khác.

Gia đình là rường cột của xã hội, nếu gia đình bạn hạnh phúc thực sự và chúng ta chia sẻ được thì rất nên. Riêng với các chính trị gia, hình ảnh hạnh phúc ngoài tác động về cảm xúc còn giúp họ chinh phục được những lá phiếu tín nhiệm. Ở Việt Nam, dường như chủ yếu là các nghệ sĩ showbiz đang quan tâm tới chiến lược này".

Đừng "ghen" với hạnh phúc của TT Obama và vợ - 1

Nhà văn Di Li

Trước "hội chứng phát cuồng" vì hình ảnh hạnh phúc của gia đình Tổng thống Mỹ Obama, tác giả "Trại hoa đỏ" nhận định, con người, đặc biệt là phụ nữ rất dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Chỉ một hình ảnh khiến họ xúc động, ngưỡng mộ là đôi khi chẳng ngần ngại hình tượng hóa một cách sa đà, mù quáng dẫn đến việc không ngừng so sánh, chê bai, chán nản, ức chế...

Là nhà văn đồng thời là giảng viên ngành PR trong trường đại học, nhà văn Di Li tâm sự, cô từng chứng kiến không ít cảnh học trò cũ, đồng nghiệp, bạn bè mình đùng một cái đệ đơn ly hôn, đường ai nấy đi trong khi vừa mới tháng trước, tuần trước còn post ảnh "Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu".

Sau khi chấm dứt, các chàng/nàng còn phải khốn khổ xóa hết hình ảnh thời hoàng kim ấy đi. Thậm chí, xóa đi rồi, có facebook bỗng thấy trắng trơn, họ mới té ra ngoài ảnh "“nắm tay" mình chẳng còn gì khác.

"Ở phương diện một người phụ nữ, tôi thấy thời đại ngày nay để giữ hạnh phúc gia đình là điều rất khó. Các cuộc hôn nhân thường bị mài mòn bởi quy luật thời gian, cảm xúc; chi phối bởi công việc, áp lực, thú vui, cám dỗ... và vô số thứ mà đến một khoảnh khắc nào đó có người bỗng coi trọng hơn cả gia đình. Gần gũi, mới mẻ nhất là cuộc chi phối của truyền thông.

Khi chúng ta không lo vun đắp gia đình mà chỉ nhăm nhăm nhòm sang facebook nhà "hàng xóm" xem họ đi đâu, ăn chơi, thể hiện tình cảm thế nào... thì sớm muộn cũng đều dẫn đến hệ lụy tiêu cực", nhà văn Di Li tâm sự.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN