Đến quán ăn, khách được nhân viên tát không trượt phát nào

Sự kiện: Clip hot

Một nhà hàng ở Nhật Bản đang khiến dân mạng “dậy sóng” với hình thức kinh doanh “bá đạo” của mình.

Khách hàng tại quán ăn có tên Shachihoko-ya ở Nagoya, Nhật Bản, có thể trả tiền cho các nữ phục vụ để tát vào mặt họ, như trong một đoạn video vui nhộn được chia sẻ.

Đến quán ăn, khách được nhân viên tát không trượt phát nào - 1

Với mức giá 300 Yên Nhật (49.000 nghìn đồng), những người phụ nữ mặc kimono, mặt lạnh tanh sẽ dùng lòng bàn tay tát đi tát lại vào má của khách hàng.

Những người phục vụ bàn đôi khi đánh thực khách mạnh đến mức họ bị hất ra khỏi ghế.

Đến quán ăn, khách được nhân viên tát không trượt phát nào - 2

Cả đàn ông và phụ nữ - cả người dân địa phương lẫn khách du lịch - đều thích thú với những cái tát đến mức họ cảm ơn vì hành vi bạo lực này.

Shachihoko-ya mở cửa lần đầu tiên vào năm 2012 và nhà hàng đã phải thuê nhiều nữ tiếp viên hơn để đáp ứng nhu cầu của khách.

Đến quán ăn, khách được nhân viên tát không trượt phát nào - 3

Chỉ có một điều kiện duy nhất: nhân viên phục vụ phải là nữ.

Tuy nhiên, nếu khách hàng muốn yêu cầu một nhân viên phục vụ cụ thể tát mình, họ phải trả khoản phụ phí 500 Yên Nhật (82.000 nghìn đồng).

Hiện đoạn clip hài hước nhận nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nguồn: [Link nguồn]

Clip: Hai cô gái mở quán ăn nổi tiếng hút khách nhờ cách ăn mặc mát mẻ

Hai cô gái người Thái mở một quán ăn trên phố, không ngờ mới được hai tuần, công việc buôn bán tấp nập mỗi ngày.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.V - Nypost ([Tên nguồn])
Clip hot Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN