Đến biếu quà Tết mẹ chồng cũ, thấy chồng cũ dẫn vợ mới về tôi suýt ngất khi nhận ra cô ta là ai

Sự kiện: Những tâm sự hay

Tôi không ngờ chồng cũ của tôi lại cưới người mà trước đó anh từng rất chê bai.

Tôi ly hôn cũng chỉ được hơn 1 năm, cuộc hôn nhân mà tôi nghĩ kết thúc sẽ tốt cho cả hai. Tôi và chồng đường ai nấy đi, chúng tôi không trách móc, dằn vặt nhau làm vì. Vì đó chỉ khép lại những tháng ngày không hạnh phúc, nếu tiếp tục kéo dài, sẽ càng gây thêm đau khổ cho nhau. Lẳng lặng ly hôn, điều này gây bất ngờ với nhiều người, nhưng biết làm sao được, hôn nhân tự do đến với nhau và chia tay cả hai cũng đều tình nguyện.

Điều tôi tiếc khi ly hôn đó là mẹ chồng, bà rất tốt, thương yêu tôi như con gái. Tôi cảm nhận được tình cảm của bà đối với tôi, tiếc vì vẫn chưa làm tròn chữ hiếu với mẹ chồng mà đã ly hôn. Tôi thương mẹ chồng, giọt nước mắt đầy thất vọng của bà cứ làm tôi ám ảnh mãi. Lúc mới cưới, tôi cứ nghĩ mình số sướng có được người mẹ chồng như vậy, vậy mà có ngày hai mẹ con lại hết duyên với nhau.

Ly hôn rồi mẹ chồng vẫn luôn coi tôi là con, bà luôn dặn tôi nếu có dịp cứ qua nhà chơi, bà luôn chào đón đứa con dâu cũ trở về. Vậy nên, từ lúc đó đến giờ tôi cũng có vài lần ghé qua thăm mẹ chồng cũ, bà vui lắm. Dịp Tết năm nay, tôi cũng cố gắng sắp xếp thời gian để qua nhà mẹ chồng cũ, biếu bà ít quà.

Sau một hồi nói chuyện vui vẻ, mẹ chồng tôi kể chồng cũ của tôi kết hôn được hơn một tháng. Mẹ chồng cũ chưa tiếp xúc nhiều với con dâu mới nên cũng không có nhận xét gì, bà chỉ nói là người vợ này làm cùng công ty với chồng cũ tôi. Điều này khiến tôi khá bất ngờ, công ty của anh ta tôi biết khá nhiều người, nhưng chưa hình dung ra chồng cũ kết hôn với người nào.

Ấm ức khi phát hiện ra người mà chồng cũ vừa kết hôn là ai. Ảnh minh họa

Ấm ức khi phát hiện ra người mà chồng cũ vừa kết hôn là ai. Ảnh minh họa

Đúng khi tôi tò mò, chồng cũ của tôi xuất hiện cùng với vợ vừa cưới của anh ta. Tôi choáng váng đến mức suýt ngất vì sốc, không ai khác đó chính là người mà trước đây tôi không ưa cô ta. Hai người họ làm cùng phòng trong công ty, chồng hay nhắn tin gọi điện cho cô ta và dường như tôi cảm nhận được cô ta muốn phá hoại hạnh phúc gia đình mình.

Vậy mà lúc đó chồng tôi liên tục thề thốt với vợ rằng không có cảm tình với cô em đồng nghiệp, chỉ là dựa trên công việc thôi. Thậm chí, chồng tôi hay kể xấu về cô ta là kẻ thủ đoạn, xấu người, xấu cả tính nết… Chồng tôi quả quyết với vợ: "Cái loại người như cô ta, đúng là ông nào vô phúc mới cưới phải". Chính những câu của chồng đã khiến tôi tin tưởng, bỏ qua đối tượng mà vốn rất nghi ngờ có chuyện mờ ám giữa hai người họ.

Giờ đây, cô ta kẻ đáng ghét một thời trong tôi nay lại xuất hiện thay thế tôi. Nhìn cô ta ngạo mạn, cười cợt tôi thấy mình như người thừa nên đã vội vã ra về. Đã vài ngày qua, tôi vẫn chưa thể nào thôi ý nghĩ về vợ mới của chồng cũ, hai người họ đã ngoại tình với nhau bao lâu mà tôi không biết. Tôi thấy mình thật dại dột, kết thúc chóng vánh cuộc hôn nhân để cho người khác vào thế chỗ.

Tôi không tiếc gì chồng cũ, nhưng biết rõ sự thật về nguyên nhân ly hôn, tôi thấy mình cũng có lỗi ở đó. Nếu như hồi đó biết chuyện, tôi một là làm cho hai người họ bẽ mặt, hai là tìm cách giữ chồng để cho cô ta không có cơ hội đắc thắng như đã gặp tôi cách đây mấy ngày.

Cảm thấy ấm ức, tôi có nên nói ra sự thật này để cho bạn bè, người thân, nhất là nhà chồng cũ biết không? Vì khi ly hôn, rất nhiều đã đổ lỗi cho tôi không biết giữ gìn hạnh phúc.

Nguồn: [Link nguồn]

Nghe tiếng bố chồng quát mắng mẹ chồng ở trong phòng, tôi sững sờ biết lý do vì sao ông lại trả quà Tết của tôi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Binhthanh@... ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN