Đau đớn đám cưới biến thành đám tang: Chú rể tử vong ngay trong ngày trọng đại, cô dâu thành góa bụa chỉ vì trò đùa dại

Chỉ vì trò đùa vui vẻ không ý thức được hậu quả nên cặp đôi cô dâu chú rể đã phải gánh chịu bi kịch lớn.

Đám cưới chính là khoảnh khắc đẹp nhất của mỗi cặp đôi yêu nhau. Đây cũng chính là lúc để họ cùng nhau tận hưởng một cái kết tốt đẹp trước người thân và bạn bè. Ấy vậy mà có nhiều cặp đôi đã không may mắn, họ đã phải lìa xa mãi mãi trong chính ngày hạnh phúc. Đám cưới trở thành đám tang khiến ai cũng phải xót xa.

Đám cưới hóa thành đám tang sau màn vui đùa của chú rể với bạn bè

Đau đớn đám cưới biến thành đám tang: Chú rể tử vong ngay trong ngày trọng đại, cô dâu thành góa bụa chỉ vì trò đùa dại - 1

Mới đây, ở một thành phố gần thủ đô Tunisia phát sinh một tai nạn đau lòng khiến đám cưới biến thành đám tang, chú rể bỏ mạng ngay trong hôn lễ.

Theo đó, đám cưới của chú rể Aziz Karambali, 33 tuổi và cô gái mà anh yêu thương được tổ chức linh đình trong sự chúc phúc của hai bên gia đình, bạn bè. Để ghi lại dấu ấn, đôi trẻ tổ chức "after party" - bữa tiệc thân mật sau đám cưới tại bể bơi.

Mới đầu, không khí của bữa tiệc rất vui vẻ, náo nhiệt. Chú rể Aziz Karambali cùng hai người bạn thân cùng nhau nhảy xuống bể bơi chơi đùa. Nào ngờ, đến lúc bữa tiệc gần kết thúc, cả nhóm chuẩn bị ra về thì Aziz Karambali cùng hai người bạn bị điện giật.

Mọi người khẩn trương tìm cách cứu lấy 3 người dưới bể bơi nhưng chỉ 2 người bạn của chú rể thoát nạn; còn Aziz Karambali qua đời ngay tại chỗ, khiến tất cả mọi người bàng hoàng, đau xót. Bản thân cô dâu khi chứng kiến cái chết của người chồng yêu dấu đã sụp đổ trong tuyệt vọng, không chấp nhận nổi sự thật ngày kết hôn cũng là ngày cô mất đi người mình vô cùng yêu thương.

Theo các nhân chứng, có một cột điện bị hỏng ở gần hồ bơi, nhưng họ không biết dòng điện tiếp xúc với hồ bơi thế nào. Cảnh sát địa phương đang mở cuộc điều tra về nguyên nhân tai nạn.

Đám cưới hóa đám tang vì chú rể vui vẻ quá đà

Đám cưới hóa đám tang vì chú rể vui vẻ quá đà, vô tình bắn chết bạn thân mình.

Đám cưới hóa đám tang vì chú rể vui vẻ quá đà, vô tình bắn chết bạn thân mình.

Cuối tháng 6/2022, một bi kịch đau lòng xảy ra trong một đám cưới tại Sonbhadra Amrendra, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, gây xôn xao dư luận.

Anh Babu Lal Yadav, 35 tuổi, người đang phục vụ trong quân độ Ấn Độ mới đây đã xin nghỉ phép đặc biệt và bay một chặng đường dài để đến dự đám cưới cậu bạn thân Manish Madheshia.

Ban đầu, đám cưới diễn ra vô cùng long trọng trong không khí vui vẻ, náo nhiệt. Cô dâu và chú rể nhận được vô số lời chúc phúc từ người thân, bạn bè. Sự cố xảy ra khi chú rể quá phấn khích, đòi bắn súng ăn mừng.

Thấy anh ta hào hứng, mọi người cũng không ngăn cản. Chú rể giơ tay lên trời, định bắn chỉ thiên vào không trung để tạo không khí. Thế nhưng khi nổ súng, anh lại đột ngột hạ tay xuống, họng súng cũng vì thế mà nhắm vào cậu bạn thân Babu.

Babu ngã xuống đất bất tỉnh và được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, nhưng khi đến nơi, bác sĩ xác nhận anh đã chết trên đường. Vậy là đám cưới biến thành đám tang, chú rể chưa kịp động phòng đã bị bắt. Cảnh sát cũng tịch thu khẩu súng và tạm giữ những người khác để thẩm vấn. Các chi tiết của vụ án đang được tiếp tục làm rõ.

Giám đốc cảnh sát địa phương, ông Pratap Singh tiết lộ thêm, chú rể Manish Madheshia Ain đang bị cáo buộc tội danh giết người theo Bộ luật Hình sự Ấn Độ (IPC), khẩu súng gây ra án mạng lại chính là súng của nạn nhân Babu Lal Yadav. Nó được mua hợp pháp và có giấy đăng lý, bên trong có 4 viên đạn và một hộp tiếp đạn không cháy.

Chú rể tử vong trong ngày trọng đại nhất đời vì phát súng ăn mừng của bạn bè

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Vụ việc xảy ra ở khu vực Vijapat thuộc giới hạn khu vực đồn cảnh sát Shahpur, ở thành phố Patna, bang Bihar, Ấn Độ vào tối 7/7/2019. Thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, theo kế hoạch đám cưới, chú rể Satyendra Kumar đến nhà cô dâu Bhuletan Rai vào khoảng 10 giờ tối để làm lễ rước dâu và theo nghi thức, cô dâu và chú rể trao đổi vòng hoa tại nhà gái vào khoảng 11 giờ tối.

Sau nghi thức vòng hoa, cô dâu cùng với những người bạn nữ của mình bước vào nhà, trong khi bạn bè của chú rể thì kéo nhau lên sân khấu và bắt đầu nhảy múa.

Một lát sau đó, một trong những người bạn của chú rể rút ra một khẩu súng với mục đích bắn phát súng chỉ thiên mừng cho đôi tân lang, tân nương. Nhưng không ngờ, 3 viên đạn đã bị bắn nhầm. Trong lúc anh ta cố lấy những vỏ đạn mắc kẹt bên trong, súng bị cướp cò và ba viên đạn được bắn ra. Một viên trúng vào chú rể khiến anh đổ gục xuống sàn, một viên khác trúng vào anh trai của chú rể, Guddu.

Những vị khách có mặt tại lễ cưới nhanh chóng đưa cả 2 anh em đến một bệnh viện tư nhân ở Danapur. Nhưng chú rể Kumar đã tử vong vào lúc 6 giờ sáng hôm sau, 8/7/2019. 

Cảnh sát cho biết họ đang điều tra vụ án và cố gắng lấy đoạn video ghi lại vụ việc. Đại diện phía cảnh sát, ông Ashok Mishra, nói rằng cho đến nay, họ chưa thể xác định được ai là thủ phạm. Quá trình điều tra vẫn đang diễn ra và đội pháp y cũng tới hiện trường để thu thập chứng cứ.

Cảnh sát bang Bihar gần đây đã phải nghiêm cấm nghi thức bắn súng ăn mừng trong lễ cưới sau vụ việc thương tâm này cùng một số vụ tương tự khác. Tại một số nơi ở Ấn Độ, nghi thức bắn súng ăn mừng trong ngày cưới được cho là cách để thể hiện uy tín, sự giàu sang và sức mạnh của hai dòng họ.

Nguồn: [Link nguồn]

Chú rể tổ chức đám tang mẹ và lễ cưới cùng một ngày

Một người đàn ông ở Malaysia vừa lo xong tang lễ cho mẹ vào buổi sáng, sau đó thực hiện lời hứa tổ chức đám cưới vào buổi chiều khiến vợ anh vô cùng cảm động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo K.N (th) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN