Cứu sống mẹ và em gái trong tích tắc, cậu bé 6 tuổi được khen ngợi như người hùng

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Cậu bé tên Max đến từ thành phố Stoke-on-Trent thuộc vùng Staffordshire của Anh đã được một tờ báo địa phương đề cử giải thưởng “Người Anh hùng của chúng tôi” dành cho giới trẻ.

Daily Mail đưa tin, người phụ nữ 31 tuổi, nhân viên của công ty vệ sinh có tên Nicky Lewis đang mang thai ở tuần thứ 26 của thai kỳ (thai kỳ bình thường kéo dài 40 tuần). Một buổi tối, người phụ nữ này cảm thấy không khỏe và quyết định đi ngủ sớm hơn mọi khi. Còn chồng cô đi làm lúc 6 giờ tối.

Cậu con trai 6 tuổi, tên Max đã chạy lại hỏi han tình hình. Vì không thể đánh thức mẹ nên bé quyết định lấy iPad gọi cho dì Sonya. Bé trai nói với dì về tình trạng kỳ lạ của mẹ mình và cảm thấy sợ hãi.

Bé trai 6 tuổi với hành động quyết đoán đã cứu sống người mẹ mang thai - Ảnh: Nicky Lewis

Bé trai 6 tuổi với hành động quyết đoán đã cứu sống người mẹ mang thai - Ảnh: Nicky Lewis

Ngay lập tức, người dì đã gọi xe cứu thương và nhanh chóng đến nhà Lewis. Để giúp các bác sĩ vào nhà, Max đã đứng lên một chiếc ghế đẩu lấy chìa khóa ở trên tủ và đưa chúng qua hộp thư.

Lewis nhanh chóng được các nhân viên y tế đưa tới bệnh viện. Tại đây bà mẹ mang thai được chuẩn đoán bị nhiễm trùng huyết. Cô phải nằm viện một tuần để điều trị.

Khi bình phục Lewis được các bác sĩ kể lại rằng, nếu không có sự phản ứng kịp thời từ cậu con trai, thì rất có thể cô sẽ chết cùng đứa bé trong bụng. Vài tháng sau Lewis đã sinh một bé gái hoàn toàn khỏe mạnh.

Cách đó không lâu, một cậu bé 5 tuổi ở bang Georgia (Mỹ) đã được tôn vinh là lính cứu hỏa danh dự sau khi nhanh trí cứu cả gia đình khỏi đám cháy.

Cậu bé Noah Woods đã dũng cảm cứu em gái và đánh thức gia đình

Cậu bé Noah Woods đã dũng cảm cứu em gái và đánh thức gia đình

Theo CNN, Noah sống trong căn nhà có tổng cộng 8 thành viên và cậu bé ở chung phòng với em gái 2 tuổi.

Tối 10/2, Noah thức giấc vì có khói trong phòng. Cậu bé 5 tuổi nhanh chóng chạy đến bế em gái và trèo ra khỏi nhà qua một cửa sổ. Sau đó, Noah quay trở lại cứu chú chó cưng và đưa nó đến nơi an toàn.

Kế đến, cậu bé chạy sang kêu cửa nhà chú sống kế bên để nhờ giúp đỡ. Cả gia đình Noah sau đó được cứu khỏi ngôi nhà an toàn.

Lãnh đạo sở cứu hỏa Bartowm ông Dwayne Jamison cho biết từng có trường hợp trẻ em báo thức gia đình chạy khỏi đám cháy nhưng đối với một cậu bé 5 tuổi như Noah thì là một điều phi thường.

Nguồn: [Link nguồn]

Sắp cưới, em vẫn lén lút vào nhà nghỉ ”kí hợp đồng” với giám đốc già

Sắp đến ngày cưới, tôi phát hiện em vẫn thường xuyên vào nhà nghỉ với vị giám đốc già.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khải Nguyên (Tổng Hợp) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN