Cuộc hẹn cuối trong nhà nghỉ

Cô ấy chủ động kéo tôi vào nhà nghỉ và hai đứa lại lao vào nhau như thiêu thân

Gửi Bạn trẻ cuộc sống!

Tôi năm nay 24 tuổi. Cách đây 2 năm, tôi có yêu một người con gái, cô ấy rất nhỏ nhắn, dễ thương và luôn biết quan tâm đến người khác. Chúng tôi đều là mối tình đầu của nhau nên hai đứa đến với nhau bằng sự khao khát và luôn muốn được khám phá những điều mới lạ từ đối phương.

Sau gần hai tháng yêu nhau, cô ấy đã chủ động dâng hiến tất cả đời con gái cho tôi. Khỏi phải nói, lúc đó tôi hạnh phúc và cảm động biết nhường nào! Tôi chưa bao giờ được nếm trải cảm giác đó nên những gì bạn gái ban tặng, tôi đều rất trân trọng và gìn giữ. Tình yêu của hai đứa càng ngày càng thắm thiết hơn bởi chúng tôi đều rất hiểu nhau trong chuyện ấy. Sau những phút giây ân ái mặn nồng ấy, chúng tôi đều cảm thấy được thỏa mãn và yêu thương nhau nhiều hơn.

Thế nhưng, chỉ sau 6 tháng yêu nhau thì cô ấy chủ động nói lời chia tay trong sự ngỡ ngàng của tôi. Khi tôi hỏi lý do “Vì sao em lại quyết định như vậy?” thì cô ấy cũng không nói, mà chỉ lẳng lặng bỏ về. Tôi tìm mọi cách năn nỉ, níu kéo nhưng cô ấy vẫn một mực với quyết định đó.

Chia tay nhau được 3 tuần thì cô ấy lại chủ động gọi cho tôi: “Em nhớ anh. Em xin lỗi vì mọi chuyện… nhưng em vẫn muốn nói với anh rằng, em rất yêu anh”. Tôi cũng nói với cô ấy rằng: “Anh còn yêu em nhiều lắm! Xin em hãy quay lại với anh đi”… nhưng cô ấy vẫn không đồng ý quay lại.

Vì quá đau buồn khi chia tay người yêu nên tôi đã quyết định xóa tên cô ấy trong danh bạ điện thoại. Thời gian có trôi đi nhưng nỗi nhớ về cô ấy vẫn không thể nào nguôi ngoai. Tôi đi làm như một kẻ mất hồn, tối về lúc nào cũng cầm lấy điện thoại để chờ đợi những tin nhắn từ cô ấy. Thế nhưng, khi cô ấy nhắn tin thì tôi lại làm ra vẻ bất cần và không bao giờ trả lời những dòng tin đó, dù trong lòng tôi rất nhớ…

Cuộc hẹn cuối trong nhà nghỉ - 1

Cho đến bây giờ, tôi vẫn chẳng thể nào quên được những kỷ niệm cũ (Ảnh minh họa)

Rồi một hôm, tôi bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Vừa nghe máy thì tôi đã phát hiện ra giọng nói của người yêu. Cô ấy vừa khóc vừa nói: “Em rất muốn gặp anh”. Tôi suýt nhảy cẫng lên vì sung sướng. Tôi đã hy vọng rằng, khi gặp được nhau, tôi sẽ thuyết phục bằng được cô ấy quay lại.

Chúng tôi gặp lại nhau ở quán nước quen thuộc. Sau đó, chính cô ấy đã chủ động kéo tôi vào nhà nghỉ. Hai đứa đã có một đêm say đắm bên nhau sau bao ngày xa cách. Ở bên nhau, chúng tôi vẫn ôm hôn, ve vuốt nhau như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Tôi đã nghĩ rằng, chắc chắn cô ấy sẽ quay về với tôi… nhưng tôi nào đâu ngờ được, đó cũng là lần gặp nhau cuối cùng giữa hai chúng tôi. Và cho đến nay đã hai năm rồi, chúng tôi vẫn chưa gặp lại nhau thêm một lần nào nữa.

Thỉnh thoảng cô ấy vẫn nhắn tin cho tôi và khơi gợi lại những kỷ niệm cũ… nhưng cô ấy vẫn một mực không quay về với tôi. Sau bao lần như vậy, tôi quyết định xóa tất cả mọi thứ liên quan đến cô ấy để đến với người con gái tôi mới quen. Thế nhưng, khi ở bên người mới, tôi vẫn không thể nào có được những cảm xúc yêu thương nồng nàn, mãnh liệt như người cũ…

Kỷ niệm quả là thứ rất đáng sợ… và cho đến bây giờ, tôi vẫn chẳng thể nào quên được những kỷ niệm êm ấm đó để vẹn toàn với người yêu mới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H. Vân ghi
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN