Cứ ngỡ là mời chào bình thường, ai ngờ người bán hoa quả Nha Trang lại làm điều này khiến khách Tây "đứng hình"
Mới đây, một đoạn clip ghi lại màn đối đáp bằng tiếng Anh cực duyên giữa cô bán hoa quả trên bãi biển Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) và một du khách người Anh bất ngờ “gây bão” mạng xã hội, thu hút 25 triệu lượt xem trên các nền tảng số.
Không chỉ khiến người xem bật cười bởi lối nói chuyện dí dỏm, người phụ nữ còn khiến nhiều người bất ngờ vì khả năng giao tiếp tiếng Anh tự nhiên, duyên dáng.
Bản nhạc trái cây "có một không hai"
Clip có tựa đề “Mango pineapple banana” do Local Lou - một Facebooker người Anh đăng tải. Mở đầu đoạn clip là khoảnh khắc anh tiến lại gần người phụ nữ bán hoa quả và cất tiếng chào: “Hello”. Ngay lập tức, cô đáp lại bằng câu hát nổi tiếng: “Hello, is it me you’re looking for?” (Xin chào, có phải em là người anh đang kiếm tìm?) - lời mở đầu trong bản tình ca bất hủ của Lionel Richie ( được phát hành vào năm 1984).
Dù mới đăng tải nhưng clip cô bán hoa quả ở Nha Trang hát tiếng Anh với khách Tây ngay lập tức "gây sốt", thu hút 25 triệu lượt xem. Clip: Nhân vật cung cấp
Màn đáp trả đầy ngẫu hứng ấy khiến vị khách Tây bật cười thích thú. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Sau câu xác nhận “Yes, it is” (đúng rồi) từ Local Lou, cô bán hoa quả liền ngân nga: “Mango, pineapple, banana, watermelon” (xoài, dứa, chuối, dưa hấu) như thể đang biểu diễn một ca khúc quảng bá trái cây.
Không khí cuộc trò chuyện trở nên sôi động hơn khi Local Lou nói: “I miss you” (anh nhớ em). Người phụ nữ nhanh chóng đáp lại: “I love you number one” (em yêu anh số 1). Chưa dừng lại, khi anh tiếp lời: “I love you number two, how are you?” (anh yêu em số 2, em khỏe không?), và đoạn hội thoại tiếp tục khiến cả 2 cười nghiêng ngả.
Chỉ vài câu thoại ngắn gọn nhưng cách nhấn nhá, biểu cảm và sự tự tin của người cô bán hoa quả đã tạo nên một màn giao tiếp hài hước, duyên dáng và đầy năng lượng.
Đoạn clip nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận từ cộng đồng mạng quốc tế và Việt Nam như: “Cưng xỉu!”, “Cô bán hàng có chất giọng tuyệt vời!”, “Cô bán hàng quá đỉnh!”, “Vừa bán hàng vừa mang tiếng cười cho mọi người, cảm ơn cô nhiều!”, “Cô bán hàng gánh rong dọc bờ biển Nha Trang sao mà duyên, mà giỏi, mà tươi vui hết phần của thiên hạ thế!”. Thậm chí có người còn hài hước: "Cô hát tiếng Anh ở bãi biển mà đã cỡ này, chẳng bù cho con bạn tôi học tiếng Anh tiền triệu mà chẳng qua được môn"...
“Tôi cười rất nhiều khi nói chuyện với cô bán hoa quả”
Anh Local Lou hào hứng chụp ảnh cùng cô bán hoa quả bên bờ biển Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: NVCC
Chia sẻ với PV Dân Việt, anh Local Lou cho biết lần đầu anh gặp cô bán hoa quả là vào ngày 10/8/2025, khi đang cùng một người bạn thư giãn trên bãi biển Nha Trang.
“Tôi đi cùng một người bạn đến Nha Trang. Khi chúng tôi đang nằm tắm nắng trên bãi biển thì cô bán hoa quả tiến lại gần. Bạn tôi đã quay lại cuộc trò chuyện giữa tôi và người phụ nữ ấy, cô ấy bảo cô đã từng nổi tiếng trên mạng.
Tôi không hề biết điều đó nên đã bảo cô gửi cho tôi vài đoạn video trước đó, tôi thấy video thật vui và dí dỏm.
Cô bán hoa quả khiến người xem bật cười bởi lối nói chuyện dí dỏm và màn đối đáp tiếng Anh cực duyên. Clip: NVCC
Hiện tại tôi đang ở Nha Trang thăm bạn bè. Gần đây, tôi trở lại đúng bãi biển đó và tình cờ gặp lại cô bán hoa quả. Tôi nghĩ mình cần làm thêm một video nữa vì rất nhiều bạn bè tôi muốn gặp lại cô bán hoa quả qua mạng xã hội”, Local Lou nói.
Khi trò chuyện với cô bán hoa quả, du khách người Anh không giấu được sự hào hứng: “Tôi đã cười rất nhiều. Trong suốt những chuyến đi ở Đông Nam Á, tôi từng gặp một vài người dân địa phương nói tiếng Anh với ngữ điệu hài hước. Mỗi lần như vậy, tôi đều lấy điện thoại ra quay vì nó vừa lạ vừa vui. Những clip đó thường lan truyền rất nhanh và tôi tin clip này cũng vậy”, nam du khách bộc bạch.
Biết Nha Trang do lạc đường
Không chỉ gây ấn tượng bởi câu chuyện với cô bán hoa quả, Local Lou còn dành nhiều lời khen cho Nha Trang.
Local Lou thích ẩm thực, bãi biển, lối sống và con người Nha Trang. Ảnh: NVCC
Theo anh, Nha Trang là một thiên đường nhiệt đới tuyệt đẹp, kết hợp hài hòa giữa văn hóa địa phương và sự hiếu khách của các dịch vụ du lịch.
Trước khi đến Việt Nam, Local Lou chưa từng nghe về nơi này, sau đó anh biết đến Nha Trang hoàn toàn tình cờ.
“Trong một chuyến đi cùng bạn, khi đang ở Đà Lạt vào đêm muộn và tìm kiếm một nhà hàng pizza trên Google Maps, nhưng chẳng còn quán nào mở cửa, cứ tiếp tục đi theo chỉ dẫn trên Google Maps thì bản đồ bất ngờ dẫn chúng tôi xuống tận Nha Trang. Tới nơi, thấy thành phố này rất đẹp, nên chúng tôi quyết định rời Đà Lạt tới Nha Trang vài ngày sau đó. Cuối cùng tôi đã ở lại Nha Trang vài tuần và kết bạn với rất nhiều người ở đây”, Local Lou kể.
Theo Local Lou, nhiều du khách Anh khi đến Việt Nam thường chọn Hà Nội, TP.HCM hay Hội An, nhưng Nha Trang lại chưa nằm trong tuyến đường phổ biến của dân phượt hay khách du lịch quốc tế. “Tôi muốn thay đổi điều đó và cho nhiều người biết đến nơi này hơn”, anh nói.
Local Lou thích Nha Trang bởi ẩm thực, bãi biển, lối sống và con người nơi đây thật sự rất tuyệt vời.
Anh cũng cho biết văn hóa Việt Nam rất khác so với London (Anh) - nơi anh sinh sống. “Nhưng chính sự khác biệt ấy làm nên nét đặc biệt. Đó là điều tôi yêu thích ở Việt Nam”, anh bày tỏ.
Vừa bước ra khỏi nhà, tiếng nhạc ầm ĩ của một đám cưới diễn ra trên lòng đường dội thẳng vào tai khiến Elena choáng váng.
Nguồn: [Link nguồn]
-13/02/2026 07:00 AM (GMT+7)

