Cô giáo yêu cầu “cảm ơn bố mẹ” bé gái lớp 2 khóc nức nở: “Bố mẹ con bỏ nhau rồi”

Mới đây, trên các diễn đàn truyền tay nhau khoảnh khắc vô cùng xúc động về câu trả lời của bé lớp 2 khi được cô giáo yêu cầu “cảm ơn bố mẹ”.

Em bé bật khóc khi nghe yêu cầu của cô giáo 

Em bé bật khóc khi nghe yêu cầu của cô giáo 

Cụ thể, trong một giờ học Tiếng Việt, cô giáo có đưa ra đề bài: "Hãy viết lời cảm ơn đến bố mẹ của con". Lúc này, một bé gái tên N.B. đã bật khóc nức nở rồi kể lại: "Bố mẹ con bỏ nhau, mẹ con đi rồi. Con nhớ mẹ lắm, mẹ ở Đà Nẵng cơ".

Dù thế, để hoàn thành bài tập, cô bé vẫn cố gắng viết dòng cảm ơn gửi tới mẹ: “Con cảm ơn mẹ vì mẹ đã chăm sóc cho con. Con tạm biệt mẹ".

Khi nghe câu trả lời của bé N.B. cô giáo đã hiểu ra vấn đề và vội vàng động viên em: “Thôi nhé, thôi được rồi, N.B. ngoan nhé. Chắc chắn là khi nào hết dịch, con sẽ gặp lại mẹ nhé. Thôi không khóc nữa con nhé. N.B. ơi, cô bảo này, N.B. phải cố gắng rất là nhiều, con phải cố gắng lên thì con sẽ được gặp lại mẹ. Cô khen N.B. giỏi".

Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai cũng tỏ ra xúc động trước câu chuyện của bé gái, không ít người không cầm được nước mắt khi biết được hoàn cảnh của cô học trò nhỏ.

Chị Mai Nguyễn (Hà Nội) bình luận: “Thương quá, đọc câu chuyện mà nước mắt bỗng tuôn rơi. Mình cũng từng trong hoàn cảnh như bé, khi mình 7 tuổi bố mẹ ly hôn, mình sống cùng ông bà ngoại. Từ đó tới năm mình vào đại học, bố thậm chí chưa một lần về thăm con. Ngày đi học, cứ mỗi lần ai đó nhắc đến bố là mình lại khóc. Mình thèm được gọi bố lắm, nhưng mà mình biết, mình không thể có được điều này nữa rồi”.

“Bố mẹ chia xa, con nhỏ thiệt thòi quá. Hẳn con rất buồn, con cần bố mẹ biết bao. Con còn nhỏ mà đã dũng cảm nói lên được thực tế khắc nghiệt thế. Thương nhiều con ơi, cô bé nhỏ N.B. cố lên nhé con yêu”, chị Phan Như Thảo (Đà Nẵng) nhắn nhủ.

"Mong là những ông bố bà mẹ khi xem được đoạn clip này sẽ có trách nhiệm hơn với con cái của mình. Đừng vì phút nóng vội mà phá đi tổ ấm nhỏ. Mẹ của em bé này mà xem được đoạn clip không biết sẽ đau lòng đến thế nào đây? Ai nào nỡ xa đứa con bé bỏng như thế... Vì hoàn cảnh mà mẹ con phải xa nhau, thương sao cho hết đây con ơi!", là bình luận của anh Tuấn Mạnh (TP.HCM)

Chia sẻ về hoàn cảnh của cô bé N.B., cô giáo cho biết, N.B. hiện tại đang ở với bố và ông bà. Do cô bé không ở cùng mẹ nên bố và ông bà đã dành tất cả sự quan tâm chu đáo, ân cần nhất tới cô bé này. Ở lớp, N.B. còn là cô học trò nhỏ học hành khá giỏi.

Nguồn: [Link nguồn]

Bài văn tả cái cây của học sinh lớp 3 khiến cô giáo ”đứng hình”, đọc tên cây mà nhiều người lớn sững sờ

Cô bé học sinh này đã lựa chọn tả một cái cây mà chỉ cần nhắc tới là mắt ai cũng long lanh như sao sáng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo LAM ANH (Tổng Hợp) ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN