Cô gái xứ Quảng và hành trình chinh phục học bổng 4 trường đại học top đầu thế giới

Sự kiện: Giới trẻ 2024

‘Thử thách đặt ra không phải là để e sợ, mà để vượt qua’, đây là châm ngôn sống của Nguyễn Huỳnh Ngọc Thư, sinh năm 1998, cựu sinh viên khoa Công nghệ Sinh học, trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM). Bắt đầu cuộc hành trình ngàn dặm từ một vùng nông thôn nhỏ tại Quảng Nam, Ngọc Thư đã xuất sắc nhận được giấy mời nhập học cho chương trình tiến sĩ, mảng nghiên cứu Y sinh từ 4 trường đại học top đầu thế giới, bao gồm: ĐH Oxford (Anh Quốc), ĐH Cornell (thuộc khối Ivy League của Mỹ), ĐH Sydney và ĐH Queensland (2 trường ĐH thuộc Group of Eight tại Úc).

Ngọc Thư tốt nghiệp thủ khoa Huy chương Vàng khoa Công nghệ Sinh học tại trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM).

Ngọc Thư tốt nghiệp thủ khoa Huy chương Vàng khoa Công nghệ Sinh học tại trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM).

Hành trình vươn đến chân trời tri thức

Sinh ra và lớn lên tại vùng cát trắng Thăng Bình (Quảng Nam), Nguyễn Huỳnh Ngọc Thư không có cơ hội được tiếp cận một nền giáo dục bài bản từ sớm. Song trở ngại này không phải là rào cản ngăn Thư đến với hành trình chinh phục chân trời tri thức. Năm 13 tuổi, Thư được gia đình hỗ trợ cho học tập tại thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam). Từ đây, Ngọc Thư dần nhận ra tình yêu say đắm của mình dành cho bộ môn Sinh học mà sau này còn phát triển thành niềm đam mê cho khoa học sự sống. Đắm mình vào các kiến thức thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, Thư trở thành khuôn mặt được tuyển chọn vào hàng ngũ đội tuyển và còn là thủ khoa lớp chuyên Sinh trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trong suốt quá trình học tập tại trường THPT, Ngọc Thư đã thử sức ở nhiều cuộc thi về Sinh học và đạt được nhiều thành thích tốt như: giải Nhất Học sinh Giỏi (HSG) cấp tỉnh, Huy chương Vàng kì thi Olympic các trường chuyên thuộc vùng Duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ. Đặc biệt, Thư còn xuất sắc đoạt giải Ba kỳ thi tuyển chọn HSG môn Sinh học cấp quốc gia, đây cũng là giải thưởng giúp cô giành được tấm vé tuyển thẳng cùng học bổng để theo học tại trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM).

Ươm mầm ước mơ trở thành một nhà nghiên cứu khoa học, cô gái xứ Quảng đã nỗ lực không ngừng để nâng cao hiểu biết của bản thân và chăm chỉ tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động xã hội. Với thành tích học tập đáng nể, Thư liên tục nhận về nhiều học bổng, trong đó nổi bật là học bổng toàn phần Global Undergraduate Exchange Program (Global UGRAD) của Chính phủ Mỹ, học bổng Khoa học Công nghệ Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Nước ngoài.

Không chỉ vậy, Thư còn tốt nghiệp thủ khoa Huy chương Vàng khoa Công nghệ Sinh học của ĐH Quốc tế. Con đường học tập tiếp tục rộng mở với Ngọc Thư khi cô được thông báo trúng truyển chương trình tiến sĩ, mảng nghiên cứu Y sinh của 4 trường đại học tại nước ngoài. Hiện tại, Thư đang chuẩn bị cho công cuộc du học chương trình tiến sĩ ngành Ung thư học tại trường ĐH Oxford (Anh).

Thư (thứ hai từ phải sang) luôn tràn đầy nhiệt huyết được chinh phục kiến thức mới.

Thư (thứ hai từ phải sang) luôn tràn đầy nhiệt huyết được chinh phục kiến thức mới.

Hành trình chinh phục ước mơ của Thư đã gặt hái không ít “quả ngọt”, song cô vẫn luôn giữ vững tinh thần ham học hỏi và không ngừng cầu thị tri thức. “Mình hiểu rằng những gì mình biết chỉ như một giọt nước giữa biển cả tri thức của nhân loại. Mình luôn muốn được biết nhiều hơn nữa, muốn hoàn thiện bản thân của mình. Đó là động lực to lớn cho mình trong suốt hành trình chinh phục bản thân’’, cô bộc bạch.

Khát khao được cống hiến cho khoa học sự sống của nước nhà

Chia sẻ về quyết định nộp đơn ứng tuyển vào các trường đại học trên toàn thế giới, Ngọc Thư cho biết, sau thời gian dài học tập tại trường ĐH Quốc tế, Thư dần nhận ra mình rất hứng thú với mảng nghiên cứu Y sinh, đặc biệt là nghiên cứu về căn bệnh ung thư.

“Mình luôn mong muốn được đóng góp sự nghiệp, nghiên cứu cũng như hiểu biết của mình vào cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư. Năm cuối đại học, mình có tham gia nhóm nghiên cứu của trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) về gen người. Lúc này mình được làm một dự án về ung thư và được đến bệnh viện Ung bướu để thu thập mẫu thí nghiệm. Mình nhìn thấy quang cảnh trong bệnh viện, được giao tiếp với bệnh nhân. Từ đó, mình hiểu được những khó khăn mà bệnh nhân ung thư đang phải chịu, cũng như là nền khoa học của Việt Nam trong lĩnh vực này. Mình muốn cống hiến sự nghiệp của mình để tăng khả năng sống sót và tìm ra phương cách chữa trị được căn bệnh ung thư”, Ngọc Thư bày tỏ.

Cô gái xứ Quảng nuôi ước mơ trở về Việt Nam để cống hiến cho nước nhà.

Cô gái xứ Quảng nuôi ước mơ trở về Việt Nam để cống hiến cho nước nhà.

Ngoài những mục tiêu như hoàn thành thật tốt nghiên cứu tiến sĩ, có nhiều công bố khoa học trên các tạp chí uy tín hàng đầu thế giới, mong ước lớn nhất của Ngọc Thư còn là được quay trở về quê nhà để đóng góp sức mình cho nền khoa học của Việt Nam sau khi hoàn tất quá trình du học: “Tất cả mục tiêu mà mình đề ra đều là để phục vụ cho mục tiêu lớn nhất của mình. Đó là để quay trở về cống hiến cho nền khoa học của Việt Nam. Mình mong muốn sẽ được quay trở lại và trở thành một giảng viên tại 1 trường đại học nào đó. Bằng cách này, mình vừa có thể mở rộng nghiên cứu của mình, vừa giúp ích cho cộng đồng ở Việt Nam. Cũng như là mình có thể truyền cảm hứng, kiến thức của mình để nuôi dưỡng các thế hệ tiếp theo”.

Vượt qua giới hạn của chính mình

Để nhận được giấy mời nhập học tại 4 trường đại học hàng đầu thế giới, Ngọc Thư đã phải phấn đấu không ngừng. Nghiễm nhiên, con đường vượt qua chính mình của Thư cũng có không ít gian nan và khó khăn. Trong đó, thử thách lớn nhất đối với Thư chính là những lần cô tự ti về khả năng của chính mình.

Cô gái xứ Quảng đã mất một thời gian mới có thể phá bỏ những giới hạn do bản thân tự đặt ra và chinh phục những ước mơ lớn lao hơn. Kết quả, dù chưa từng học qua chương trình Thạc sĩ, học tập 100% tại Việt Nam, Thư vẫn có thể thành công vươn tầm quốc tế. Cô cũng là sinh viên Việt Nam đầu tiên trong 10 năm trở lại đây làm nên kì tích này tại trường ĐH Oxford. Ngọc Thư chính là minh chứng cho câu nói: “Thử thách được đặt ra không phải để e sợ, mà để vượt qua”.

Từng không tin vào khả năng của bản thân, Thư đã phá bỏ giới hạn của mình và chinh phục những đỉnh cao mới.

Từng không tin vào khả năng của bản thân, Thư đã phá bỏ giới hạn của mình và chinh phục những đỉnh cao mới.

Với “ngọn lửa” nhiệt huyết học tập luôn được thắp sáng, từ một người không biết gì về ngoại ngữ, Thư đã đạt thành tích 7.5 IELTS sau 2 năm tập trung ôn luyện. Khoảng thời gian được làm học sinh trao đổi tại Mỹ, dù gặp rào cản về ngôn ngữ, song Thư vẫn đứng đầu 3 lớp chuyên ngành nhờ sự cố gắng của mình.

Thư cho biết, bản thân cô là một người có nguyên tắc, đề cao tính kỷ luật. Cô đặt ra cho mình những trách nhiệm cần có trong nghiên cứu, cuộc sống và luôn cố gắng bám sát vào kế hoạch đã định. Thư đặt mình trong tâm thế của một người không ngừng tìm kiến thức mới và luôn nỗ lực để tìm ra phiên bản tốt nhất của chính mình.

“Để đến ngày hôm nay, mình đã vượt qua rất nhiều khó khăn, nhưng mình chắc chắn rằng bây giờ cũng chỉ là khởi đầu cho những chặng đường khó khăn ở phía trước. Dù vậy thì tất cả những gì mình đã, đang, sẽ làm đều là để theo đuổi ước mơ, mong muốn được cống hiến cho lợi ích xã hội dựa trên cương vị của một nhà khoa học. Nếu như cho mình quay trở lại thì mình vẫn sẽ chọn con đường này’’, Thư bày tỏ

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái nổi loạn làm mẹ tuổi 22 và nỗ lực để có học bổng thạc sỹ ĐH Harvard

Cuộc đời của cô gái này có quá nhiều thứ khiến cho mọi người ngưỡng mộ và thán phục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Ánh ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN