Cô gái bỏ ĐH Bắc Kinh, thà vay hơn 3 tỷ đồng đến Harvard học bây giờ như thế nào?

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Mặc dù đạt được học bổng ở ngôi trường danh giá hàng đầu Trung Quốc nhưng cô gái này vẫn quyết tâm bỏ để đi theo tiếng gọi của Harvard.

Chiêm Thanh Vân (1990) sinh ra trong một gia đình bình thường ở Quý Châu. Mẹ là giáo viên dạy tiếng Anh, bố là công nhân, gia cảnh không quá khá giả. Tuổi thơ của cô rất hạnh phúc, điều này bắt nguồn từ quan niệm giáo dục cởi mở của bố mẹ.

Từ tiểu học đến trung học, Chiêm Thanh Vân chuyển trường 6 lần. Mỗi lần chuyển trường như vậy đều phải làm quen với bạn bè mới, giáo viên mới. Đó cũng là lý do khiến cô bị điểm kém trong một khoảng thời gian dài.

Cô gái bỏ ĐH Bắc Kinh, thà vay hơn 3 tỷ đồng đến Harvard học bây giờ như thế nào? - 1

Thậm chí giáo viên trong lớp còn thẳng thừng chê bai sự yếu kém của cô, đi học chỉ phí thời gian. Những lời nói này đã để lại sự tổn thương không thể xóa nhòa cho một cô bé lúc đó.

May mắn thay, mẹ của Chiêm Thanh Vân là một người mẹ tốt, bà không bao giờ đánh mắng con gái vì điểm kém. Ngay cả khi cô bé bị giáo viên mắng, bà không bao giờ “đổ thêm dầu vào lửa” và luôn nhẹ nhàng an ủi: “Chỉ cần con cố gắng hơn nữa là được, đừng dễ dàng nhượng bộ. Vài năm nữa con nhất định sẽ trở thành học sinh giỏi nhất lớp”.

Cô gái bỏ ĐH Bắc Kinh, thà vay hơn 3 tỷ đồng đến Harvard học bây giờ như thế nào? - 2

Kể từ đó, Chiêm Thanh Vân dần dần lấy lại phong độ học tập của mình, điểm số không ngừng tăng lên. Cô liên tục đứng đầu trong các cuộc thi ở tỉnh, đậu vào Đại học Bắc Kinh và Đại học Hồng Kông với học bổng toàn phần. Sau đó, cô cũng đạt được kết quả xuất sắc trong một kỳ thi ở Mỹ, đạt 174/180 điểm và nhận được thư mời nhập học của Đại học Harvard.

Cô gái bỏ ĐH Bắc Kinh, thà vay hơn 3 tỷ đồng đến Harvard học bây giờ như thế nào? - 3

Ước mơ của Chiêm Thanh Vân là Harvard, nơi cô muốn học lấy bằng tiến sĩ. Vì điều kiện gia đình ở mức bình thường nên số tiền nhập học Harvard lúc đó rất lớn. Sau đó, cô quyết định nhờ gia đình vay giúp mình 1 triệu tệ (3,6 tỷ đồng) để nhập học trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người.

Cô gái bỏ ĐH Bắc Kinh, thà vay hơn 3 tỷ đồng đến Harvard học bây giờ như thế nào? - 4

Giờ đây, Chiêm Thanh Vân đã đạt được những gì mình muốn, hoàn thành bậc tiến sĩ, tiền bạc cũng đã trả nợ xong. Cô có một câu nói rất nổi tiếng “tri thức thay đổi vận mệnh”, phản ánh quá trình vượt lên số phận của mình một cách đầy đủ nhất.

Sau khi học xong ở Mỹ, cô quay trở về Trung Quốc phát triển sự nghiệp của mình. Hiện cô trở thành một luật sư có tiếng tại Trung Quốc, được bổ nhiệm ví trí quan trọng tại chi nhánh ở Tokyo với mức lương hằng năm lên tới 200.000$ (4,3 tỷ đồng). Cô thường xuất hiện trên các chương trình về giáo dục để chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình và khích lệ các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn phải nỗ lực hơn nữa để thay đổi vận mệnh của mình.

Cô gái bỏ ĐH Bắc Kinh, thà vay hơn 3 tỷ đồng đến Harvard học bây giờ như thế nào? - 5

Cô gái bỏ ĐH Bắc Kinh, thà vay hơn 3 tỷ đồng đến Harvard học bây giờ như thế nào? - 6

Để Chiêm Thanh Vân có được thành tựu như ngày hôm nay, một mặt là nhờ vào sự giáo dục bao dung của gia đình, mặt khác nhờ vào nỗ lực rất nhiều từ bản thân. Điều này cho thấy giáo dục và môi trường gia đình đóng vai trò quan trọng như thế nào đối với sự trưởng thành của một người.

Nguồn: [Link nguồn]

Cậu bé 4 tuổi bị bố bắt mặc mỗi quần lót chạy bộ giữa thời tiết -13 độ năm 2012 giờ ra sao?

Ít ai biết được, cậu bé này sinh non lúc 7 tháng nhưng dưới sự huấn luyện đặc biệt của người bố đã đạt được những thành tích đáng nể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - QQ ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN