Chu cấp tiền tỷ cho vợ cũ và con trai 5 tuổi, người đàn ông sốc khi xét nghiệm ADN

Suốt 5 năm chu cấp tiền cho vợ cũ và con trai riêng, thậm chí còn trả tiền viện phí cho bố mẹ của vợ cũ nhưng không thể ngờ, người đàn ông này phát hiện mình đang "nuôi con tu hú".

Vào ngày 28/9/2020, Sở cảnh sát thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, đã nhận được đơn trình báo của ông Hou, cho biết đứa con trai 5 tuổi của mình và vợ cũ thực chất không phải con ruột của ông. Kết quả này đã được xác nhận bởi xét nghiệm ADN. Ông Hou cho biết bản thân đã chi số tiền vô cùng lớn cho vợ cũ và con trai suốt 5 năm qua, do đó muốn đòi lại công bằng cho bản thân.

Được biết, ông Hou năm nay 61 tuổi, làm việc trong ngành xây dựng ở Thẩm Dương đã lâu. Năm 2007, ông Hou đang đi du lịch thì gặp được cô Liu, sinh năm 1978 nhưng trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Khi đó, cô Liu là chủ một công ty du lịch và ông Hou cũng thường xuyên đi chơi thông qua công ty này. Qua vài lần gặp mặt, đôi bên đều có cảm tình với nhau. Ông Hou bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp và sự quyến rũ của cô Liu, ngược lại cô Liu cũng chẳng thể từ chối một ông chủ giàu có, hào hoa, sở hữu 2 chiếc ô tô hạng sang.

Khi đã có tình cảm dành cho nhau, ông Hou thẳng thắn thừa nhận mình đã có vợ và 2 con gái. Tuy nhiên trước những lời đường mật của cô Liu, năm 2009, ông quyết định ly hôn vợ để chung sống với nhân tình. Tới năm 2011, ông Hou và cô Liu chính thức kết hôn bất chấp khoảng cách tuổi tác lên tới 19 tuổi

Cô Liu

Cô Liu

Thế nhưng chẳng hạnh phúc được bao lâu, đến năm 2013, thái độ của cô Liu với chồng dần thay đổi. Cô bắt đầu cáu kỉnh, khó chịu và lạnh nhạt với chồng vì nhiều lý do. Cuối cùng khi không thể chịu đựng được nhau, cặp đôi quyết định ly hôn. Tuy vậy, cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, ông Hou thậm chí vẫn thường xuyên tới thăm cô Liu.

Cuối năm 2014, cô Liu thông báo có thai và khẳng định đứa trẻ là con trai của ông Hou. Vốn không có con trai, ông Hou vô cùng hạnh phúc khi nghe tin này. Dù không còn quan hệ vợ chồng với cô Liu, ông Hou vẫn thường xuyên trợ cấp, sẵn sàng chi tiền mua đồ dùng xa xỉ cho vợ cũ. Tính đến tháng 9/2015 khi con trai chào đời, ông Hou đã chi cho cô Liu ít nhất 200.000 nhân dân tệ (hơn 694 triệu đồng).

Sau khi sinh con trai, cô Liu cũng đề nghị ông Hou mua một ngôi nhà cho con. Không nghĩ ngợi nhiều, ông Hou bèn dùng nguồn vốn dự án xây dựng 2 căn nhà, tổng giá trị 2,8 triệu nhân dân tệ (hơn 9,7 tỷ đồng) nhưng do con trai còn nhỏ nên đăng ký dưới tên cô Liu. Ngoài ra, chi phí nội thất ngôi nhà cũng lên tới 200.000 nhân dân tệ nhưng đến năm 2017, một căn nhà đã được cô Liu đem đi thế chấp.

Vì muốn cho con trai một cuộc sống tốt đẹp, ông Hou không hề tiếc tiền chi bất cứ thứ gì. Mỗi năm, cậu con trai tốn khoảng 30.000 nhân dân tệ (hơn 104 triệu đồng) tiền sữa bột nhập khẩu, nhà trẻ cũng phải là nơi tốt nhất với học phí gần 70.000 nhân dân tệ (hơn 243 triệu đồng) mỗi năm. 

Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy công Hou và bé trai không có quan hệ cha con.

Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy công Hou và bé trai không có quan hệ cha con.

Bên cạnh đó, ông Hou còn hào phòng trả tiền viện phí cho bố mẹ của vợ cũ với ý nghĩ đó cũng là ông bà ngoại của con trai mình. Năm 2019, ông Hou nghỉ hưu và quyết định chi một phần thẻ lương cho vợ cũ để chăm sóc con trai, bên trong thẻ có khoản lương hưu hàng tháng là 4.000 nhân dân tệ (gần 14 triệu đồng).

Mặc dù ông Hou chăm sóc gia đình vợ cũ và con trai tận tình như vậy nhưng mối quan hệ giữa 2 bên lại không hoàn toàn tốt đẹp. Cô Liu luôn hạn chế để ông gặp gỡ con trai với lý do bố mẹ cô ta không thích ông Hou, chính vì vậy, mối quan hệ giữa ông Hou với con trai cũng xa cách. Năm 2018, mẹ cô Liu qua đời nhưng cô ta nhất quyết không cho chồng cũ tới tham dự đám tang.

Tuy vậy, ông Hou chưa một lần nghi ngờ vợ cũ, cho tới tháng 9/2020, một vài người bạn bắt gặp cô Liu đi với một người đàn ông họ Zhou và thông báo với ông Hou. Sau khi tìm hiểu, ông Hou phát hiện người đàn ông họ Zhou thường xuyên tới nhà trẻ đón con trai mình, điều này là cực kỳ vô lý và khó hiểu. Thậm chí, anh Zhou còn tới sống tại ngôi nhà mà ông Hou mua, khiến ông vô cùng tức giận và nảy sinh nghi ngờ.

Sau đó, ông Hou điều tra sâu hơn và biết được anh Zhou vốn là bạn thân từ hồi nhỏ với cô Liu. Anh Zhou từng bị kết án tù 12 năm vì tội lừa đảo và được thả ra từ năm 2012. Cô Liu và ông Hou ly hôn vào ngày 28/2/2013 nhưng đến ngày 1/3/2013, tức là chỉ sau đúng 1 ngày, cô Liu lập tức đăng ký kết hôn với anh Zhou. Ông Hou cho rằng dù vợ chồng đã cạn tình cạn nghĩa thì cũng không thể kết hôn với người khác nhanh chóng thế được.

Giấy khai sinh của bé trai ghi tên anh Zhou là bố đẻ.

Giấy khai sinh của bé trai ghi tên anh Zhou là bố đẻ.

Thấy vậy, ông Hou liền bí mật đi xét nghiệm ADN của mình với con trai. Ngày 23/9/2020, ông sốc nặng khi nhận kết quả mình và cậu con trai 5 tuổi hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Hôm sau, ông tìm được giấy khai sinh của con trai từ bệnh viện, phần tên của người bố có ghi tên anh Zhou. Tới lúc này, sự thật mới được hé lộ.

Thì ra cậu con trai vốn là con của cô Liu và anh Zhou. Tuy nhiên sau khi ra tù, anh Zhou không có việc làm, đành phải lên kế hoạch lừa ông Hou. Dưới danh nghĩa là bố đứa trẻ, ông Hou đã chi tiền nuôi sống cả gia đình họ suốt 5 năm trời. Điều này khiến ông vô cùng tức giận và phẫn uất. 

Sợ con gái bị phạt, bố của cô Liu đã ra mặt van xin, nói rằng sẽ trả lại ông Hou 2 ngôi nhà, con tiền nợ suốt 5 năm qua sẽ dành dụm trả dần, chỉ mong con gái không bị tố cáo. Tuy nhiên, ông Hou không chấp nhận và nói: "Tôi đã "nuôi con tu hú" suốt 5 năm qua. Cô ta quả thực không thể chấp nhận. Tôi chỉ muốn cô ta bị pháp luật trừng phạt".

Hiện tại, ông Hou đã nộp đơn tố cáo cô Liu tội lừa đảo. Cô Liu đã bị tạm giữ và cảnh sát thành phố Thẩm Dương đang mở vụ án, điều tra theo trình tự luật pháp.

Nguồn: [Link nguồn]

Tưởng vô sinh, trai trẻ sững sờ khi lần đầu làm ”chuyện ấy” bác sĩ đã bảo cưới

Khi đi khám, bác sĩ đã cho biết khó có con, MC Tuấn Anh đã nghĩ rằng mình vô sinh, nào ngờ vừa xuất viện, rủ bạn gái đi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo (thoidaiplus.giadinh.net.vn) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN