Cho nhà người yêu vay 200 triệu, đến khi chia tay, tôi ngã ngửa với cách hành xử của nhà họ

Lời bà ấy nói khiến tôi ngã ngửa. Tôi không ngờ, gia đình người yêu cũ lại “đổi trắng thay đen” nhanh đến thế.

Tôi vừa kết thúc mối tình kéo dài hơn 2 năm với người yêu kém 3 tuổi. Chuyện yêu nhau rồi chia tay không phải là điều gì quá nghiêm trọng nhưng trong trường hợp của tôi, nó còn xen lẫn cả sự trơ trẽn, lừa dối của người yêu và cả gia đình cô ta.

Tôi đã rất yêu người con gái ấy, đã từng xác định lâu dài với cô ta nên tôi không tiếc tiền đáp ứng mọi yêu cầu mà người yêu đưa ra. Thậm chí sẵn sàng dốc toàn bộ tiền tiết kiệm cho bố mẹ cô ta vay tiền trong lúc khó khăn.

Suốt hơn 2 năm bên nhau, tôi chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với người yêu. Cô ấy nói không thích một vài đồng nghiệp nữ của tôi, tôi chủ động giữ khoảng cách với họ. Mật khẩu điện thoại, facebook của tôi, cô ấy đều đòi được biết nhưng ngược lại, tôi lại không hề được chia sẻ về những thứ ấy.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tính tôi không nhỏ mọn nên không so đo với người yêu, miễn cô ấy chung thủy với mình là được. Nào ngờ, dạo gần đây, tôi phát hiện cô ấy luôn có lý do để né tránh các buổi đi chơi của hai đứa. Các tin nhắn, cuộc gọi cũng ngày một thưa dần.

Rồi chuyện không muốn cũng xảy ra. Tôi bắt quả tang cô ta đi nhà nghỉ với người đàn ông khác. Cô ta trơ trẽn đến mức không xấu hổ, không một lời xin lỗi đối với tôi.

Là đàn ông, khi phát hiện bị người yêu phản bội, tôi sốc, thật sự rất sốc. Những ngày đầu, tôi chỉ biết mượn rượu giải sầu. Tôi nhớ cô ta nhưng lòng tự trọng trong tôi không cho phép tôi tha thứ cho kẻ phản bội. Nhiều đêm thức trắng, tự chất vấn lòng mình, cuối cùng, tôi đưa ra quyết định chia tay. Tôi không muốn dây dưa thêm nữa.

Tính tôi cũng rất sòng phẳng. Khi hai đứa quyết định chia tay, tôi có nhắc đến khoản nợ 200 triệu tôi cho bố mẹ cô ta vay cách đây hơn 1 năm. Đợt đó, bố mẹ cô ta sửa nhà nên thông qua con gái hỏi vay tiền tôi.

Thực ra, nếu tôi và cô ta đến với nhau, tôi sẵn sàng biếu bố mẹ vợ khoản tiền đó mà không hề lăn tăn. Nhưng giờ chúng tôi đã chia tay, đường ai nấy đi, tiền của tôi, tôi hỏi cũng là lẽ đương nhiên.

Tuy nhiên, ngay khi tôi nhắc đến số tiền đó, cô ta lại cho rằng tôi đàn ông nhưng tính đàn bà, vừa chia tay đã nhắc đến chuyện nợ nần. Thậm chí ngày hôm sau, mẹ cô ta còn gọi điện lên mắng tôi xối xả.

Rõ ràng con gái bà ta là người có lỗi khi bắt cá hai tay và phản bội tôi nhưng bà ta lại đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Bà ta nói sở dĩ con gái phải tìm đến người khác là do tôi bất tài vô dụng, không đáp ứng được cho người yêu.

Chưa hết, riêng chuyện tiền nong, bà thẳng thừng nói ngày đó là do tôi tự nguyện đem tiền về để "lấy lòng" bố mẹ vợ tương lai chứ không hề có chuyện vay nợ. Vì vậy, tôi không có quyền đòi nhà bà số tiền đó.

"Hồi đó là anh dúi tiền cho chúng tôi nói cứ cầm mà lo việc. Giờ anh lại quay ngoắt sang đòi tiền chúng tôi là thế nào. Người quân tử không ai làm thế đâu. Con gái tôi thật sáng suốt khi chia tay anh".

Lời bà ấy nói khiến tôi ngã ngửa. Tôi không ngờ, gia đình người yêu cũ lại "đổi trắng thay đen" nhanh đến thế. Lúc tôi đưa tiền, tôi tin tưởng nên không viết giấy tờ gì. Chính bố người yêu còn nói cho bác vay, khi nào có hai bác thu xếp trả. Vậy mà…

Tôi không cam tâm khi vừa bị phản bội lại còn bị nhà người yêu "quỵt" luôn số tiền mồ hôi nước mắt, dành dụm tiết kiệm mới có. Đến bố mẹ tôi ở quê, tôi còn chưa giúp ông bà được gì. Càng nghĩ tôi lại càng uất ức.

Tôi viết ra đây không phải để "bóc phốt" người yêu cũ sau chia tay mà để nhờ mọi người tư vấn xem nên làm thế nào cho hợp lý. Tôi có nên bằng mọi giá đòi lại số tiền đó hay coi như tôi bỏ tiền ra mua bài học xương máu cho bản thân mình để không rơi vào hoàn cảnh tương tự?

Nguồn: [Link nguồn]

Câu nói của chồng khiến tôi đứng hình. Tôi không ngờ ngay cả với người thân ruột thịt mà chồng tôi cũng rạch ròi đến thế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xin giấu tên ([Tên nguồn])
Những tâm sự hay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN