Chết cười với 4 bí quyết giữ chồng của cô vợ trẻ

Sự kiện: Tình yêu nữ giới

Tôi đã áp dụng ngay 4 bí quyết giữ chồng được chị hàng xóm truyền lại và cái kết bất ngờ.

Bí quyết 3: “Đôi khi, những bất ngờ nho nhỏ lại khiến chồng bạn phải lâng lâng, mỉm cười, đê mê, âm ỉ. Hãy vòng tay bất ngờ ôm chồng từ sau lưng lúc chồng đang đánh răng, hoặc hôn một cái vu vơ lên má chồng khi chồng đang sửa ống nước, chỉ cần thế thôi, anh ấy sẽ ngây ngất cả ngày”.

Đọc xong, tôi bắt tay thực hiện ngay vì đúng lúc chồng đang đánh răng. Tôi đẩy cửa nhà tắm, bước vào thấy chồng đang ngồi ị trên bồn cầu. Nhưng tôi vẫn nghĩ bụng không sao, thực hiện được. Tôi giả bộ đi vòng ra phía sau bồn cầu, cầm cái cây bàn chải cọ đi cọ lại, vờ như đang vệ sinh cái bệ xí, rồi bất ngờ tôi ôm choàng lấy vai chồng, thơm lên má chồng một cái thật tình tứ.

Tưởng đâu chồng tôi sẽ mỉm cười, ôm vợ vào lòng nhưng nhìn mặt chồng tôi xem, anh nhăn mặt lại với vẻ rất khó chịu và đau đớn.

Tôi tức quá hét lên:

- Anh được vợ hôn mà mặt nhăn lại như thế à.

- Anh đang bị táo bón, đi không được đây. Em còn đứng đó mà hôn với hít.

Tôi méo mặt, thế là cách thứ 3 thất bại. Nhưng quyết theo lao, tôi vẫn hy vọng vào bí quyết cuối cùng.

Bí quyết 4: “Bạn đừng nghĩ đã là vợ chồng rồi thì không cần phải nói với nhau những lời ngọt ngào, tình cảm. Càng là vợ chồng thì lại càng cần những lời âu yếm đó. Hãy nhắn cho chồng một tin nhắn thật lãng mạn, chan chứa yêu thương, chắc chắn tim anh ấy sẽ run lên vì hạnh phúc”.

Tôi mừng thầm, cách này dễ quá, trước đây tôi làm suốt. Tôi lấy ngay điện thoại và bấm: “Anh yêu à! Dù một ngày nào đó biển có cạn khô, núi có mòn, non có lở, những áng mây trên trời ngừng bay, những con suối trong rừng ngừng chảy, thì em vẫn mãi yêu anh, yêu anh hơn tất thảy. Em có một ước ao, em có một khát khao, là suốt đời này mình mãi mãi bên nhau”.

Bấm xong tôi gửi ngay và ngồi tưởng tượng viễn cảnh chồng tôi hạnh phúc biết nhường nào khi đọc xong. Ít phút sao, tôi thấy chồng về nhà mặt đằng đằng sát khí và lớn tiếng

- Cô gửi tin nhắn cho thằng nào hả? Bình thường nhắn cho chồng thì cộc lốc, cụt ngủn, vậy mà nhắn cho giai thì ngọt ngào, lả lơi thế! Cô đúng là đồ lẳng lơ!

- Anh hiểu nhầm rồi, em nhắn cho…

Tôi chưa dứt câu thì 2 tiếng bốp mạnh đã dán vào má. Tôi bị anh tát đến không còn thời gian mà giải thích.

Đến lúc kịp thanh minh cho mình thì miệng đã sưng vù, tím bầm. Vậy là xong, bí quyết cuối cùng khiến tôi còn thảm hại hơn. Chắc từ nay tôi xin dừng các loại bí quyết giữ chồng này vì không muốn phải ăn cháo thêm nữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thạch Mười ([Tên nguồn])
Tình yêu nữ giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN