Chê con dâu nhà nghèo, mẹ chồng ngày nào cũng tới ăn vạ, ép ly hôn hoặc cắt đứt với bố mẹ đẻ

Người mẹ chồng ép con dâu rằng một là ly hôn, hai là cô phải cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với gia đình bố mẹ đẻ.

Những mâu thuẫn giữa mẹ chồng với nàng dâu luôn là bài toán nan giải trong các gia đình mà gần như không có cách nào giải quyết triệt để. Mới đây, câu chuyện về một cặp mẹ chồng nàng dâu sống tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, cũng gây xôn xao cộng đồng mạng nước này.

Theo trang Sohu News đưa tin, vợ chồng cô Hà yêu nhau một cách tự nhiên. Khi cặp đôi mới quen nhau, mẹ chồng cô Hà liên tục phản đối và chia rẽ, cố gắng tách cặp đôi ra bởi bà ấy cho rằng cô Hà không xứng với con trai mình. Tuy nhiên, do đến với nhau bằng tình yêu, cặp đôi quyết không nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ nên nhất định kết hôn với nhau.

Khi 2 gia đình bàn bạc chuyện hôn nhân, bố mẹ cô Hà cũng rất biết điều và có ý. Họ chỉ đưa ra yêu cầu về sính lễ rất đơn giản và ít ỏi, không đòi hỏi quá nhiều như những gia đình khác. Những tưởng sự nhượng bộ này sẽ làm thay đổi suy nghĩ của người mẹ chồng, nào ngờ khi cô Hà bước chân vào mẹ chồng, cô lại 5 lần 7 lượt bị mẹ chồng làm khó và bắt bẻ.

Chê con dâu nhà nghèo, mẹ chồng ngày nào cũng tới ăn vạ, ép ly hôn hoặc cắt đứt với bố mẹ đẻ - 1

Sau hơn 3 năm kết hôn, cuộc sống hôn nhân của cô Hà với chồng vẫn êm đẹp nhưng mối quan hệ giữa cô với mẹ chồng lại vô cùng gay gắt, khắc nghiệt, người mẹ chồng không để cô được yên ngày nào. Sở dĩ cô Hà bị mẹ chồng đối xử tệ là bởi gia đình bố mẹ ruột của cô khá nghèo nên mẹ chồng cho rằng cô Hà không thể giúp đỡ được gì cho sự nghiệp của con trai mình. Hơn nữa, cô Hà còn có một người em trai, do đó mẹ chồng sợ rằng cô sẽ đem của cải nhà chồng về chu cấp cho em trai mình.

Mỗi lần cô Hà định về nhà bố mẹ đẻ chơi, mẹ chồng lại soi mói, không cho cô mang bất cứ thứ gì về, lễ tết cũng không cho mua quà, sợ rằng cô Hà tiêu xài hoang phí tiền của chồng. Những mâu thuẫn cứ thế chồng chất lên mà không giải quyết được khiến cuộc sống của cô Hà vô cùng khổ sở, tình cảm vợ chồng cũng dần dần rạn nứt.

Điều đáng nói là bà mẹ chồng còn liên tục tới nhà bố mẹ đẻ của cô Hà để ăn vạ, chửi bới và làm loạn, đến mức hàng xóm láng giềng cũng biết chuyện. Thấy vậy, bố mẹ cô Hà đành nhún nhường, khuyên bảo thông gia đừng làm ầm ĩ nhưng bà mẹ chồng bỏ ngoài tai. Thậm chí, bà ấy còn lăn lộn trên nền đất, khiến gia đình cô Hà hết sức khó xử.

Chê con dâu nhà nghèo, mẹ chồng ngày nào cũng tới ăn vạ, ép ly hôn hoặc cắt đứt với bố mẹ đẻ - 2

Tuy nhiên, điều đáng phẫn nộ nhất là khi bà mẹ chồng ép buộc cô Hà phải lựa chọn giữa 2 điều không thể chấp nhận được: "Nhà cô nghèo, vì muốn trèo cao mà muốn cưới con trai tôi, bây giờ tôi cho cô 2 lựa chọn, một là cắt đứt quan hệ với gia đình bố mẹ ruột, hai là ly hôn với con trai tôi".

Quá mệt mỏi, chán chường và uất ức, cô Hà không muốn chịu đựng cảnh này thêm nữa nên đã tuyên bố sẽ ly hôn trước mặt mẹ chồng và bố mẹ đẻ. Cô Hà đáp trả mẹ chồng: "Con đã bao dung với mẹ quá nhiều rồi. Trước nay con luôn kính trọng mẹ như một người lớn tuổi nên không đả động gì, vậy mà mục đích của mẹ chỉ là muốn con ly hôn thôi sao? Mẹ không cần làm ầm lên nữa, con sẽ không sống trong nhà của mẹ nữa".

Ngay cả khi cô Hà đã nói vậy, người mẹ chồng vẫn nhất định không chịu để yên và tiếp tục nằm ra đất để ăn vạ. Cuối cùng, phải nhờ tới sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương, bà mẹ chồng mới chịu rời đi. Ngay sau đó, cô Hà cũng quyết tâm đệ đơn ly hôn để chấm dứt cuộc hôn nhân nhiều đau khổ này.

Sau khi vụ việc được lan truyền trên truyền thông và mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng Trung Quốc đã tỏ ra bức xúc, ức chế và phẫn nộ trước cách cư xử của người mẹ chồng nói riêng và cả nhà chồng nói chung, đồng thời thương xót thay hoàn cảnh của cô Hà, mong cô sớm vượt qua cú sốc này để tiếp tục một hành trình cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

Lấy lý do đến thăm cháu trai, bố mẹ chồng cũ đóng gói hành lý đến ở luôn trong nhà con dâu cũ, không chịu chuyển đi

5 năm đã trôi qua, bố mẹ chồng cũ ngày càng quá quắt, cô đành đưa mọi chuyện ra pháp luật, yêu cầu họ phải dọn ra khỏi nhà và trả lại chìa khoá.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Hằng ([Tên nguồn])
Những chuyện gia đình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN