Bỏ việc lương cao vào rừng sống với thổ dân, cuộc sống của chàng trai thay đổi đáng kinh ngạc

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Vốn có cuộc sống đầy đủ, công việc ổn định với mức lương cao nhưng anh chàng kỹ sư này đã quyết định bỏ việc, vào rừng sống với một bộ lạc để hiểu thêm về giá trị cuộc sống.

Bộ phim tài liệu "Newtopia" về cuộc sống "bỏ phố lên rừng" của Audun Amundsen

Anh Audun Amundsen, hiện 40 tuổi, đã từ bỏ cuộc sống đầy đủ và sung túc của mình tại Na Uy để đến sống với một bộ lạc tại Indonesia từ năm 2004, khi ấy anh mới 24 tuổi.

Trước đó, anh Audun đã sống trong một căn hộ tiện nghi ở thành phố Trondheim, thuộc hạt Trondelag, Na Uy. Anh có công việc ổn định, là một kỹ sư làm việc tại giàn khoan dầu ngoài khơi Scotland và được trả mức lương cao. Tuy nhiên một thời gian sau đó, có điều gì đó đã thôi thúc Audun bỏ việc để đi du lịch và khám phá nhiều vùng đất khác nhau trên thế giới.

Bỏ việc lương cao vào rừng sống với thổ dân, cuộc sống của chàng trai thay đổi đáng kinh ngạc - 1

Anh Audun đến sống với bộ lạc Mentawai vào năm 2004.

Anh Audun đến sống với bộ lạc Mentawai vào năm 2004.

Đầu tiên, Audun đến Ấn Độ, sau đó tiếp tục sang Nepal. Khi đã chán không khí lạnh lẽo quanh năm của dãy Hymalaya, anh Audun quyết định đến Indonesia để khám phá. Tại quốc đảo này, anh Audun đã đặt chân đến tỉnh Tây Sumatra. Anh nói rằng mình "muốn đi khỏi lối mòn và rời càng xa nền văn minh càng tốt".

Anh Audun đã đi thuyền tới đảo Siberut, xin ở lại cùng với một bộ lạc thổ dân tại đây và may mắn thành công. Kể lại hành trình của mình, anh Audun nói: "Tôi đã nghe nói rằng những thổ dân này đang sống trong khu rừng rậm trên đảo Siberut. Tôi cảm thấy điều đó thật thú vị và muốn tận mắt nhìn thấy. Tôi đã đến hòn đảo này bằng một chuyến đi kéo dài 12 tiếng trên con thuyền gỗ đơn sơ xuất phát từ Padang (thành phố thuộc tỉnh Sumatra). Tôi đã dành một tuần để thuyết phục những người thổ dân cho tôi sống ở đó cùng với họ.

Khi tôi đặt chân lên đảo, một anh chàng thổ dân đã đi về phía tôi và khoảnh khắc đó thật thú vị. May mắn là anh ấy đã mỉm cười. Mặc dù chúng tôi không thể giao tiếp nhiều vì khác biệt ngôn ngữ nhưng chúng tôi đã trở thành bạn bè của nhau".

Anh Audun được những người thổ dân vô cùng yêu quý.

Anh Audun được những người thổ dân vô cùng yêu quý.

Người đàn ông mà anh Audun gặp là Aman Paksa, một pháp sư và là thành viên của bộ lạc Mentawai, người đã đồng ý tiếp đón anh Audun ở lại.

Người Mentawai là một trong những bộ lạc sống lâu đời nhất tại Indonesia và có dân số khoảng 64.000 người, sống trải rộng khắp các hòn đảo thuộc tỉnh Tây Sumatra.

"Anh ấy thích tôi và chúng tôi đã thảo luận để họ cho tôi ở lại trong vài tuần", anh Audun kể tiếp. Để đáp lại lòng hiếu khách của bộ lạc này, anh Audun cũng giúp đỡ họ rất nhiều trong thời gian ở lại, như săn khỉ, bắt tôm, tạo ra những công cụ như ca nô, mũi tên hay giỏ đựng đồ.

Audun lắp tấm năng lượng mặt trời để mang điện cho nhà người pháp sư.

Audun lắp tấm năng lượng mặt trời để mang điện cho nhà người pháp sư.

Anh Audun đã sống với bộ lạc Mentawai trong vài tháng, sau đó trở về nhà. Đến năm 2009, sau khi đã trang bị đầy đủ vốn từ vựng để giao tiếp, thuốc men cũng như các thiết bị ghi hình, anh Audun đã quay trở lại, sống với bộ lạc này một thời gian dài hơn và quay lại những thước phim độc nhất vô nhị về cuộc sống "bỏ phố lên rừng" của mình. Những trải nghiệm vô cùng độc đáo này được ghi lại trong bộ phim tài liệu mang tên "Newtopia".

"Tôi đã học được cách sống cùng và trở nên đồng điệu với nhịp điệu của thiên nhiên", anh Audun chia sẻ.

Trong suốt một khoảng thời gian dài sống với thổ dân, anh Audun cũng gặp nhiều khó khăn. Anh từng bị nhiễm trùng mắt nghiêm trọng và cũng có lúc không theo kịp cuộc sống nơi đây.

Audun học được cách sinh tồn trong rừng rậm.

Audun học được cách sinh tồn trong rừng rậm.

Anh Audun chia sẻ rằng thế giới hiện đại cũng đã bắt đầu len lỏi tới nơi đây với sự xuất hiện của nhựa và những thiết bị, quần áo hiện đại. Anh Audun đã xây dựng một bảng điều khiển năng lượng mặt trời tại đây để sạc máy ảnh và mang điện đến cho nhà của pháp sư Aman Paksa.

Suy nghĩ về khoảng thời gian sống cùng bộ lạc này, anh Audun nói rằng thế giới quan của anh đã mở rộng ra rất nhiều. Anh chia sẻ: "Tôi nghĩ cuối cùng tôi đã tìm được sự cân bằng giữa tự nhiên và hiện đại. Nhưng thật không may, tôi lo ngại rằng rất nhiều loài động thực vật và hệ sinh thái sẽ biến mất trước khi chúng ta nhận ra".

Bỏ việc lương cao vào rừng sống với thổ dân, cuộc sống của chàng trai thay đổi đáng kinh ngạc - 6

Cuộc sống hiện đại bắt đầu len lỏi tới Mentawai khiến anh Audun lo ngại thiên nhiên nơi đây có thể bị phá hủy.

Cuộc sống hiện đại bắt đầu len lỏi tới Mentawai khiến anh Audun lo ngại thiên nhiên nơi đây có thể bị phá hủy.

Hiện tại, bộ phim tài liệu "Newtopia" chỉ được chiếu tại Na Uy và đang có kế hoạch mở rộng ra hơn nữa. Toàn bộ lợi nhuận thu được từ bộ phim này sẽ được quyên góp để cải thiện đời sống cho những người thuộc bộ lạc Mentawai.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái nghỉ việc, sống khỏa thân trong rừng gây sốc

Trầm cảm vì quá chán nơi công sở, cô gái trẻ quyết tâm xin nghỉ việc, lên rừng tận hưởng cuộc sống hòa nhập với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Khánh Hằng (Dịch từ The Sun) (thoidaiplus.giadinh.net.vn) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN