Bị mẹ ruột bỏ rơi vì không có tay chân, 20 năm sau chàng trai khiến thế giới kinh ngạc

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Khi sinh ra, chàng trai trẻ này dường như đã bị số phận trêu ngươi, tước đi một cơ thể nguyên vẹn và tình thương của mẹ. Thế nhưng chính bằng sự lạc quan, nỗ lực không ngừng và tình yêu của một gia đình đặc biệt mà anh ấy đang có được những bù đắp xứng đáng.

Clip: Cuộc sống của chàng trai không tay chân Gabe Adams.

Có những người sinh ra đã mang khiếm khuyết cơ thể, nhưng họ đã biến điều đó trở thành một khả năng đặc biệt của bản thân. Nhiều người trong số này đã mỉm cười vượt qua những ngày khó khăn nhất và trở nên thành công hơn trong cuộc sống. Câu chuyện thành công của họ khiến chúng ta rơi nước mắt và trở thành niềm cảm hứng cho tất cả mọi người.

Một trong những câu chuyện truyền cảm hứng đáng kinh ngạc và ngoạn mục phải kể đến cuộc đời chàng trai trẻ tên Gabe Adams. Anh đã cho cả thế giới thấy rằng ý chí và lòng quyết tâm mới là điều đảm bảo cho bạn đến với thành công chứ không phải tài năng hay năng lực. Và không có khuyết tật nào ngăn cản nếu bạn sẵn sàng cống hiến hết mình.

Chàng trai không chân tay bị bỏ rơi

Gabe Adams chào đời tại thành phố Sao Paolo, Brazil. Mẹ anh là một cô gái trẻ, người đã rất sốc khi biết đứa trẻ mình sinh ra không có chân tay. Cô vô cùng sợ hãi, thất vọng và đã bỏ rơi Gabe ở trại trẻ mồ côi.

Bị mẹ ruột bỏ rơi vì không có tay chân, 20 năm sau chàng trai khiến thế giới kinh ngạc - 1

Dù Gabe bình yên trong bụng mẹ suốt 9 tháng và những lần siêu âm đều không phát hiện được gì nhưng khi chào đời, anh được xác định mắc chứng bệnh hiếm gặp là Hội chứng Hanhart.  Đây là một căn bệnh chỉ xảy ra với tỷ lệ 1/20.000 trẻ em. Những đứa bé bị bệnh có thể bị thiếu đốt tay, thậm chí là không có tay tùy vào mức độ nghiêm trọng. Các triệu chứng khác bao gồm biến dạng khuôn mặt do thiếu các dây thần kinh. Trường hợp của Gabe khá nặng bởi cậu bé bẩm sinh không có tứ chi. Đến nay, nguyên nhân của bệnh này vẫn chưa được xác định. Vì nó rất hiếm khi xảy ra nên ngay cả vắc xin cũng không có.

Bị mẹ ruột bỏ rơi vì không có tay chân, 20 năm sau chàng trai khiến thế giới kinh ngạc - 2

May mắn thay, câu chuyện về cậu bé không chân tay đã vươn tới bang Utah của Mỹ. Lúc này, người phụ nữ Janelle Adams đã ngay lập tức quan tâm đến Gabe. Cũng đang làm mẹ, chị Janelle biết mình phải nhận nuôi đứa trẻ này ngay lập tức. Tuy nhiên, Janelle và chồng không nuôi dạy Gabe như một người khuyết tật. Thay vào đó, họ đối xử với cậu bé như bao đứa trẻ khác và điều này cải thiện đáng kể bản năng cũng như sự độc lập của cậu bé. Chính sự kỷ luật và tích cực của gia đình Adams đã góp phần tạo nên sự độc đáo của Gabe Adams.

Cuộc đời kỳ diệu của Gabe

Gabe Adams bắt đầu tận dụng những khiếm khuyết của mình khi mới 13 tuổi. Cậu bé biết mình thực sự có thể nhảy breakdance và đã tham gia thi tuyển vào đội nhảy của trường. Kết quả, Gabe vượt qua kỳ thi và trở thành một dancer kỳ cựu trước khi tốt nghiệp năm 2017. Cậu nhóc được mọi người vô cùng yêu mến vì sự đáng yêu, ham học hỏi và sống trọn vẹn. Một người bạn cùng lớp chia sẻ: “Đôi khi, bạn thậm chí còn không nhận thấy Adam bị khuyết tật bởi cậu ấy có thể làm hầu hết mọi thứ chúng tôi có thể”.

Bị mẹ ruột bỏ rơi vì không có tay chân, 20 năm sau chàng trai khiến thế giới kinh ngạc - 3

Ngay từ nhỏ, Gabe đã được gia đình bố mẹ nuôi để cho tự lập. Cậu bé tự học ăn, chải đầu, tắm rửa mà không cần sự giúp đỡ. Có thể nói cách nuôi dạy từ gia đình chị Janelle vô cùng đáng yêu và Gabe may mắn khi được tiếp nhận.

Chúng ta đều biết rằng để trở nên khác biệt thì luôn đi kèm thách thức. Gabe bị mẹ đẻ chối bỏ vì khuyết tật, do đó, anh phải làm việc chăm chỉ hơn để chứng tỏ bản thân và kết bạn. Khi cậu bé đủ lớn để biết mình khác biệt, việc tự ti về bản thân là chuyện bình thường. Tuy nhiên, chàng trai trẻ bắt đầu thích nghi và học cách tự lập với tốc độ đáng nể.

Bị mẹ ruột bỏ rơi vì không có tay chân, 20 năm sau chàng trai khiến thế giới kinh ngạc - 4

Khi còn nhỏ, Gabe mất gần như mọi thứ, nhưng may mắn thay, anh đã tìm được một gia đình như nhà Adams. “Việc thêm người vào gia đình vốn đã đông đúc không phải là quyết định dễ dàng. Chúng tôi có những mối quan ngại của mình. Nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về cậu bé ngọt ngào, không chân tay ở nơi xa xôi đó”, chị Janelle nói với tờ Today. Và tương lai của Gabe bắt đầu rực sáng khi Janelle tìm cách xác định trại trẻ mồ côi nơi cậu bé bị bỏ rơi.

Quá trình nhận nuôi diễn ra khá chậm. Sau khi hoàn tất thủ tục, Janelle và chồng đã choáng ngợp khi gặp cậu con trai mà họ mong đợi bấy lâu. Mọi người đều yêu cậu bé không chân tay đến từ Brazil và Gabe giống như một mảnh ghép còn thiếu của gia đình này.

Bị mẹ ruột bỏ rơi vì không có tay chân, 20 năm sau chàng trai khiến thế giới kinh ngạc - 5

Mặc dù trường học và các khu vực xã hội khác dành cho Gabe sự quan tâm ít ỏi nhưng gia đình lại mang đến cho cậu bé sự yêu thương vô bờ, giúp Gabe tồn tại và chinh phục. Từ nhỏ, cậu bé đã bị bắt nạt và luôn thấy tự ti. Gabe biết mình khác biệt nhưng anh luôn muốn làm những điều mà đứa trẻ khác có thể, kể cả bơi lội hay khiêu vũ. Và vượt lên tất cả, Gabe có được một cuộc sống đầy đủ, bình thường. Anh lọt vào đội nhảy 29 người sau khi bí mật tự học nhảy năm 12 tuổi.

Từ khi sinh ra, Gabe đã luôn là một đứa trẻ vui vẻ, luôn thích thử những điều mới mẻ và tự mình làm chúng. Mức độ độc lập và đam mê học hỏi của anh thực sự đáng kinh ngạc. Gabe đã tự học nhảy trong phòng sau đó thử sức với đội khiêu vũ của trường. Lúc này, mọi người nhìn thấy một ngôi sao bên trong con người cậu bé. Gabe trở thành tâm điểm chú ý trên Internet nhờ các video nhảy của mình. Mọi người vô cùng ấn tượng bởi một vũ công breakdance trẻ tuổi không tay chân.

Bị mẹ ruột bỏ rơi vì không có tay chân, 20 năm sau chàng trai khiến thế giới kinh ngạc - 6

Bị mẹ ruột bỏ rơi vì không có tay chân, 20 năm sau chàng trai khiến thế giới kinh ngạc - 7

Năm nay 20 tuổi, Gabe Adams đang hy vọng mình trở thành một diễn giả truyền động lực, chạm vào trái tim mọi người và truyền được cảm hứng cho những người khuyết tật cả về thể chất, cảm xúc lẫn tinh thần. Chàng trai trẻ hy vọng sẽ lấy cuộc đời mình làm tấm gương cho mọi người, để họ biết rằng cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều để bạn khao khát, mơ ước dù nó có lớn lao cỡ nào.

Nguồn: [Link nguồn]

Cuộc sống ngỡ ngàng của người mẹ không tay, sinh ra con trai cũng không tay giống mình

Bản thân gặp tình trạng đặc biệt khi sinh ra không có tay, người phụ nữ này tiếp tục sinh ra một bé trai giống hệt mình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bảo Linh (thoidaiplus.giadinh.net.vn) ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN