Bé trai 3 tuổi gây bão mạng vì hành động bất ngờ với người bố sống thực vật

Sự kiện: Giới trẻ 2024

Hành động của bé trai khi thấy đầu bố nghiêng sang một bên khiến dân mạng không khỏi xúc động.

Ngày 27/3 vừa qua, chị Liu Na (Trung Quốc) đã đăng tải đoạn video ghi cảnh con trai 3 tuổi đứng trên ghế đẩu, vươn người đỡ và chỉnh lại phần đầu đang nghiêng sang một bên cho người bố sống thực vật.

Kèm theo đoạn video, người phụ nữ 31 tuổi viết: “Nếu bạn vẫn than thở về số phận bất công và mất dần hy vọng thì hãy nhìn chúng tôi đây, chúng tôi đang cố gắng hết sức để sống”.

Được biết, trong những năm qua, chị Liu thường xuyên chia sẻ những video ngắn về gia đình mình, không nghĩ đoạn video nói trên lại nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng và lan truyền mạnh mẽ đến vậy.

Bé trai 3 tuổi đứng lên ghế đẩu, cố gắng chỉnh lại đầu cho người bố sống thực vật. Ảnh: Douyin

Bé trai 3 tuổi đứng lên ghế đẩu, cố gắng chỉnh lại đầu cho người bố sống thực vật. Ảnh: Douyin

Trước khi bị kịch xảy đến, gia đình 4 người nhà chị Liu có một cuộc sống hạnh phúc tại tỉnh An Huy (Trung Quốc). Ngày 27/2/2020, anh Ding Yong (33 tuổi, chồng chị Liu) bất ngờ bị xuất huyết não khi đang làm việc, tuy được cứu sống nhưng trở thành người thực vật. Kể từ đó, chị Liu trở thành trụ cột duy nhất của gia đình, cũng là người chăm sóc chính cho chồng.

Gia đình chị hiện đang sinh sống cùng bố mẹ chồng ở An Huy. Bố mẹ chồng giúp chị chăm sóc anh Ding và hai con trong lúc chị đi làm. Cậu con trai 3 tuổi có biệt danh Tutu cũng rất hiểu chuyện, thường bắt chước người lớn chăm sóc bố, đôi khi lại đòi mẹ để mình tự làm những việc như cho bố ăn thông qua một chiếc ống.

“Tôi làm việc văn phòng tại một công trường xây dựng. Công việc giúp tôi quên đi nỗi buồn. Hiện giờ tôi không còn khóc âm thầm khóc mỗi đêm như hồi chồng mới đổ bệnh”, chị Liu chia sẻ.

Chị đã lắp camera trong nhà để tiện theo dõi tình trạng của chồng từ nơi làm việc. Hôm ấy, tranh thủ lúc ăn trưa để kiểm tra camera, chị vô tình chứng kiến cảnh con trai nhỏ tuổi đang chăm sóc bố.

Người phụ nữ kể: “Khi Tutu chuẩn bị ngủ trưa thì thấy đầu của bố nghiêng sang một bên nên đến giúp bố chỉnh lại. Tuy nhiên, thằng bé còn quá nhỏ nên không thể cố định được đầu của bố. Thấy con trai chăm bố vất vả như vậy, tôi cảm thấy vô cùng đau lòng”.

Được biết, ông bà nội lúc đó ra ngoài có việc nên Tutu ở nhà một mình với bố. Chị Liu cho hay chị thường tâm sự với con rằng “bố bị ốm nên mẹ con mình phải bảo vệ”. Tutu từng nói với mẹ cậu bé muốn trở thành Ultraman – một siêu anh hùng hư cấu nổi tiếng của Nhật Bản, để bảo vệ bố.

Nguồn: [Link nguồn]

Thường xuyên bị đánh thức, cậu bé viết tâm thư ”nhắc nhở” bố mẹ khiến dân tình cười ngất

Trình bày xong nguyện vọng, cậu bé đã dán trước cửa phòng, coi đó là lời "nhắc nhở nhẹ" phụ huynh.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đinh Kim ([Tên nguồn])
Giới trẻ 2024 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN