Bạn trai muốn mua nhà theo ý mình nhưng lại không chịu trả thêm tiền

Sự tính toán quá chi li và rõ ràng đến từng xu khiến cô gái thất vọng vô cùng về người bạn trai này.

Muốn mua nhà theo ý muốn nhưng người bạn trai lại không chịu bỏ thêm tiền. (Ảnh minh hoạ)

Muốn mua nhà theo ý muốn nhưng người bạn trai lại không chịu bỏ thêm tiền. (Ảnh minh hoạ)

Mua nhà là một trong nhiều mục tiêu mà nhiều bạn trẻ hướng đến. Không thể phủ nhận rằng, hiện nay có rất nhiều bạn trẻ giỏi giang, có thể tự mình mua được nhà từ rất sớm. Trong tình yêu, thực tế có rất nhiều cô gái mong rằng mình sẽ quen được một người đã có sẵn nhà cửa. Đây cũng là vấn đề dễ phát sinh ra nhiều rắc rối trong mối quan hệ giữa 2 người đang yêu nhau và có ý định tiến tới hôn nhân.

Trong bài tâm sự trên Facebook, một cô gái Malaysia đã chia sẻ sự bức xúc của mình khi người bạn trai muốn mua ngôi nhà 2 tầng, nhưng lại muốn trả tiền ít hơn.

“Tôi và bạn trai quen nhau được 3 năm và có ý định mua một căn nhà trước khi cưới. Lương của tôi là 18 triệu, còn anh ấy là 23 triệu. Vì căn nhà là tài sản chung nên tôi muốn mỗi người trả 1 nửa tiền nhà. Thế nhưng anh ấy không chịu và chúng tôi liên tục cãi nhau vì vấn đề này. Tôi phát hiện ra anh ấy là người rất tính toán và không biết suy nghĩ”, cô gái chia sẻ.

Sau đó, cô gái đã công khai cuộc trò chuyện của mình và bạn trai lên MXH.

Cô gái: Em muốn mua một căn nhà phù hợp với tài chính của cả 2, không quá đắt đỏ. Đó có thể là một căn hộ chung cư hoặc nhà 1 tầng nhưng có sân thượng.

Bạn trai: Anh không muốn kiểu nhà như vậy. Anh muốn 1 căn nhà có tối thiểu 2 tầng.

Cô gái: Chúng ta sẽ nói về điều đó sai, đâu phải cái gì anh muốn cũng đều có thể có được.

Bạn trai: Anh thấy chẳng có vấn đề gì cả. Anh vẫn muốn có 1 căn nhà 2 tầng.

Cô gái: Nếu anh muốn mua căn nhà 2 tầng, anh sẽ trả thêm tiền?

Bạn trai: Ủa tại sao anh lại phải trả thêm tiền?

Cô gái: Vì thu nhập của anh cao hơn. (Tôi đã tính toán rằng, lương cá nhân chia cho tổng lương 2 người, rồi nhân với khoản vay). Ước tính chúng ta phải trả khoản vay ngân hàng là 17 triệu mỗi tháng, vì vậy anh cần phải trả thêm 2,2 triệu nữa.

Bạn trai: Tại sao anh phải trả thêm tiền, trong khi căn nhà cũng có em đứng tên?

Cô gái: Lương của em có 18 triệu, khoản nợ của em sẽ là 9 triệu và các chi phí khác cũng đã ngốn sạch số tiền còn lại. Em biết phải sống như thế nào?

Bạn trai: Điều đó thực sự không công bằng. Căn nhà cả 2 cùng đứng tên thì mỗi người phải trả số tiền như nhau.

Cô gái: Nếu anh đã tính toán hơn thua với em từng đồng như vậy, thì anh hãy tự bỏ hết tiền ra mua và tự đứng tên luôn căn nhà đó đi. Căn nhà 2 tầng này cũng là ý muốn của anh chứ không phải là của em.

Bạn trai: Anh biết em sẽ không hy sinh cho căn nhà tương lai của chúng ta mà. Cuối cùng thì anh là người duy nhất phải hy sinh.

Cô gái: Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Theo logic của anh thì nó không công bằng với anh, nhưng liệu anh có nghĩ nó công bằng với tôi không?

Bạn trai: Anh không muốn nói nữa. Tóm lại là điều này không công bằng với anh.

Kết thúc bài đăng của mình, cô gái tự hỏi rằng bạn trai quá tính toán từng đồng với mình, liệu rằng mình có nên cưới một người chồng như vậy hay không. Tại sao có thể tính toán mọi thứ quá rõ ràng như vậy.

Nguồn: [Link nguồn]

Chàng trai bức xúc vì cô gái được mai mối lương 10 triệu mà chê lương anh 70 triệu

Anh không hiểu cô gái 33 tuổi này lấy đâu ra sự tự tin đến mức thẳng thừng đòi hỏi và chê bai, trong khi lương của cô...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Hằng - WOB ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN