8X Việt được giám đốc người Mỹ làm điều lạ trên giường lúc nửa đêm, 4 tháng sau liền cưới

Không phải kiểu quỳ gối lãng mạn như chị Phượng vẫn tưởng tượng, anh Jeffrey nằm trên giường và quay qua hỏi bạn gái: “Em có đồng ý lấy anh không?”.

8X Việt được giám đốc người Mỹ làm điều lạ trên giường lúc nửa đêm, 4 tháng sau liền cưới - 1

Chị Phượng và anh Jeffrey tiến tới kết hôn sau 4 tháng quen biết.

Chị Phượng và anh Jeffrey tiến tới kết hôn sau 4 tháng quen biết.

Mặc dù buổi lễ kỷ niệm 8 năm ngày cưới đã kết thúc cách đây gần nửa tháng nhưng chị Phượng (SN 1983) quê ở Bà Rịa và anh chàng giám đốc môi trường Jeffrey (SN 1970) quốc tịch Mỹ vẫn còn dư âm của bữa tiệc ngọt ngào ngày hôm đó. Nhẹ nhàng đến bên vợ và hai bé Sofia (4 tuổi) và Jason (9 tháng tuổi) vô cùng xinh xắn, Jeffrey thơm lên trán ba mẹ con như cách mà mọi ngày họ vẫn thường thể hiện tình cảm với nhau.

Độc thân lâu năm đột ngột báo hỉ, bạn bè chỉ lo cô gái bị lừa

37 tuổi, chị Phượng đang có hạnh phúc viên mãn ở trời Âu. Do đặc thù công việc của ông xã thường xuyên phải dịch chuyển nên gia đình chị từng sống ở Nhật hơn 2 năm, sau đó về Mỹ ở hơn 2 năm, rồi lại qua Ý sống 2 năm và hiện giờ cả gia đình 4 thành viên đang sống ở trên đảo Guam của nước Mỹ.

Nhắc nhớ về mối nhân duyên với anh chàng giám đốc môi trường nước Mỹ, chị Phượng tâm sự, hơn 8 năm về trước trong một lần lang thang trên mạng xã hội chị vô tình biết đến Jeffrey. Sau khi lướt “profile”, nhận thấy người đàn ông đó có nhiều quan điểm giống với mình, chị chủ động nhắn tin làm quen không một chút ngần ngại.

Biết Jeffrey đang tính đi du lịch Phillipines chị nhắn cho anh vài dòng: “Việt Nam có nhiều danh lam thắng cảnh rất xinh đẹp, ẩm thực phong phú, Jeffrey hãy thử tìm hiểu và qua đất nước chúng tôi du lịch”. Ngày hôm sau chị nhận được phản hồi, đó cũng là tín hiệu giúp hai người xích lại gần nhau hơn, sau hai tuần viết thư qua lại, Jeffrey bắt đầu nói chuyện nghiêm túc về tình cảm.

8X Việt được giám đốc người Mỹ làm điều lạ trên giường lúc nửa đêm, 4 tháng sau liền cưới - 3

Sau 8 năm kết hôn, anh chị đã có hai bé Sofia (4 tuổi) và Jason (9 tháng tuổi).

Sau 8 năm kết hôn, anh chị đã có hai bé Sofia (4 tuổi) và Jason (9 tháng tuổi).

Để gặp được cô gái từng nói chuyện rất nhiều với mình qua thư điện tử, Jeffrey quyết định sang Việt Nam chỉ sau một tháng nói chuyện. Ở Việt Nam 2 tuần Jeffrey bất ngờ cầu hôn chị khi cả hai cùng đi du lịch Hạ Long. Chị Phượng kể: “Mình vẫn còn nhớ mãi ngày hôm ấy, lúc tầm 4h chiều trên boong tàu, sau khi lấy nước uống chúng mình ngồi thư giãn trên 2 ghế dài thì đột nhiên mình nghe tiếng đồ vật rớt trên sàn tàu, liếc nhẹ qua mình thấy chiếc nhẫn đang lăn, mình chỉ nghĩ là nhẫn của ai làm rớt thôi nhưng thấy anh Jeffrey nhặt lên cho nhanh vào túi quần, mình ngó lơ và nghĩ thầm: “Nhẫn ai làm rớt sao không trả lại cho người ta mà ông lại đút vào túi quần vậy?”.

Đến bữa tối, bọn mình được sắp xếp ngồi riêng một bàn khá lãng mạn, tuy nhiên vừa ngồi được 5 phút anh xã bị mệt, cố gắng ngồi thêm để dùng bữa tối thật nhanh rồi về phòng nghỉ ngơi. Đến tận nửa đêm Jeffrey thức dậy, không phải kiểu quỳ gối lãng mạn như mình tưởng tượng mà Jeffrey vẫn nằm trên giường quay qua hỏi: “Em có đồng ý lấy anh không?”.

Nhìn cảnh tượng đó buồn cười nhưng mình không dám buột miệng mà chỉ đưa ngón tay ra như một lời đồng ý vậy. Hóa ra trước đó Jeffrey đã tự đo ngón tay rồi ra tiệm nhẫn bạc mua 1 cái và bảo rằng: “Đây là nhẫn tạm, làm vật đính ước”.

Nói về lý do quyết định nhận lời yêu và lấy anh, chị Phượng cho biết bản thân cảm nhận được đó là người đà ông chân thành, nghiêm túc cả trong tình cảm lẫn công việc. Dù mới quen biết nhưng anh chưa từng giấu chị bất cứ chuyện gì, Jeffrey sẵn sàng nói cho gia đình và bạn bè về mối quan hệ của anh với một cô gái Việt nam.

Tình cảm sâu đậm, Jeffrey ngỏ ý muốn về thăm gia đình bạn gái. Ngày về ra mắt, ba chị Phượng dễ tính còn mẹ hơi bất ngờ dù trước đó đã được con gái báo tin. Bà quan ngại vì rào cản ngôn ngữ, ba mẹ không thể trò chuyện được với chàng rể. Còn bạn bè và đồng nghiệp của chị tỏ ra ngạc nhiên khi được một cô gái độc thân lâu năm đột ngột báo hỉ. “Bạn bè sợ mình bị lừa. Về sau thì mọi người đều ủng hộ hết, và bây giờ thấy cuộc sống ở xứ người ổn định nên tất cả đều mừng cho mình” – chị cho biết.

8X Việt được giám đốc người Mỹ làm điều lạ trên giường lúc nửa đêm, 4 tháng sau liền cưới - 5

Chị Phượng tổ chức tổ chức đám cưới vào tháng 11/2012.

Chị Phượng tổ chức tổ chức đám cưới vào tháng 11/2012.

Làm đám cưới sau 4 tháng quen biết

Ở Việt nam 2 tuần Jeffrey phải quay về Nhật để tiếp tục công việc. Mười ngày sau trong cuộc trò chuyện qua điện thoại anh bàn đến chuyện cưới hỏi, nói rồi chị Phượng cũng nhanh chóng “xúc tiến” theo đúng kế hoạch. Để chuẩn bị cho thủ tục giấy tờ và chụp hình cưới, mỗi tháng Jeffrey lại bay qua Việt Nam một tuần.

Theo lời chị Phượng, bốn tháng là thời gian cả hai đi từ quen biết đến kết hôn. Tháng 11/2012 một đám cưới ấm cùng được diễn ra ở quê hương Bà Rịa của chị. Bố chồng và một vài người bạn thân thiết của Jeffrey đã bay qua tham dự, “Họ ngạc nhiên xen lẫn thích thú với đám cưới ở Việt Nam vì quá đông vui” – chị nói.

Sau đám cưới vì thường xuyên phải “xê dịch”, Jeffrey rất cảm động khi vì mình mà vợ con sẵn sàng thay đổi môi trường sống. Biết ông xã thích uống bia và rượu whisky chị luôn mua để trong nhà lúc nào cũng có sẵn, Jeffrey cười tít mắt mỗi khi được vợ đem bia đến tận tay.

8X Việt được giám đốc người Mỹ làm điều lạ trên giường lúc nửa đêm, 4 tháng sau liền cưới - 7

8X Việt được giám đốc người Mỹ làm điều lạ trên giường lúc nửa đêm, 4 tháng sau liền cưới - 8

Họ cùng nhau có nhiều chuyến trải nghiệm khám phá thế giới.

Họ cùng nhau có nhiều chuyến trải nghiệm khám phá thế giới.

Điều khiến cả hai mỗi ngày hiểu nhau hơn chẳng phải từ những món đồ đắt tiền hay món ăn xa xỉ mà là những lời hỏi thăm sau một ngày dài làm việc. Khi Jeffrey trở về nhà, chị Phượng hay quan sát xem anh vui hay mệt, nếu có chị sẽ nhẹ nhàng khơi chuyện để anh có cơ hội mở lòng giãi bày tâm sự.

Yêu nhanh cưới sớm là vậy song chị Phượng chưa khi nào ân hận về quyết định của mình. Những lúc vì chưa kịp hiểu về văn hoá cũng như tính cách của đối phương, cả hai cùng ngồi lại nói chuyện rõ ràng, giúp mối quan hệ nhẹ nhàng hơn.

Chặng đường 8 năm vẫn chưa quá dài nhưng cũng không thể gọi là ngắn, để gia đình luôn hạnh phúc và bền vững anh chị thống nhất quan điểm trong đời sống vợ chồng: Quan tâm, tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ. Tại lễ kỷ niệm 8 năm ngày cưới, tiếng cười giòn vang của chị Phượng, của 2 thiên thần lai hai dòng máu Việt – Mỹ và cả của người đàn ông trụ cột trong gia đình – anh Jeffrey đã thay lời nói lên tất cả.

Nguồn: [Link nguồn]

Lang thang phố Bùi Viện, cô gái 1m50 “nhặt” được anh chồng Tây 1m86

Thế nên hội FA cứ chuẩn bị tinh thần đón nhận bởi nhân duyên có thể đến bất cứ lúc nào!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình An (thoidaiplus.giadinh.net.vn) ([Tên nguồn])
Tình yêu giới trẻ hiện nay Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN