Yêu người mới vẫn sống với tình cũ, cô gái bị sát hại thương tâm: Cuộc chiến tồi tệ

Người đàn ông cho biết, đã có một trận chiến lớn xảy ra giữa anh ta và bạn gái cũ. Vì vậy anh ta phải nhanh chóng rời đi vì sợ sẽ có bạo lực.

Trước Lễ tình nhân năm 2017, Ashley Mead hạnh phúc với tình yêu mới chớm nở mà cô tìm thấy trên mạng, trong khi cũng đang cố gắng chấm dứt hoàn toàn quan hệ đầy khó chịu với người đàn ông sống cùng nhà. Cảnh sát cho rằng, chính mối quan hệ phức tạp này đã dẫn đến cái chết của cô.

Adam Densmore.

Adam Densmore.

Người bạn trai mới

Sau khi Ashley Mead mất tích, gia đình cho biết, cô đang sống với bạn trai cũ Adam Densmore và con gái chung của họ - cô bé Winter Daisy, 13 tháng tuổi. Cảnh sát cố gắng liên lạc với Adam nhưng các cuộc gọi đều bị chuyển thẳng vào hộp thư thoại. Điện thoại của anh ta có tín hiệu nhưng đã bị tắt.

Sau đó, điều tra viên liên lạc với cha mẹ Adam ở Louisiana. Họ xác nhận nhìn thấy con trai và cháu gái đi cùng nhau.

Adam nói với bố mẹ rằng sẽ đến thăm bà ngoại ở Conway, Arkansas. Tín hiệu từ điện thoại di động xác nhận điều này. Adam cũng gọi và nhắn tin vào điện thoại của Ashley để thông báo về chuyến đi của hai cha con vào đêm ngày 12/2/ 2017, khoảng thời gian Ashley được cho là mất tích.

Trong một tin nhắn, Adam đề cập đến việc Ashley có bạn trai mới. Kiểm tra hồ sơ điện thoại của Ashley, điều tra viên xác nhận cô đang có quan hệ tình cảm với một người đàn ông tên là Harvey. Hai người gặp nhau trên mạng, nói chuyện thường xuyên nhưng mới bắt đầu hẹn hò được vài tuần. Ashley và Harvey cũng đã nói chuyện vào ngày cô mất tích.

Harvey được loại khỏi danh sách nghi phạm do có bằng chứng ngoại phạm. Suốt đêm 12/2, anh cùng vài người bạn đi trình báo cảnh sát vì một trong số họ bị mất ví. Cảnh sát quyết định quay lại làm việc với Adam.

Dấu vết trên cơ thể

Khi biết cảnh sát liên lạc với bà của mình để chuyển lời yêu cầu gọi lại cho cơ quan chức năng, Adam tỏ ra hoảng sợ. Dù vậy cuối cùng, Adam vẫn gọi cảnh sát, xác nhận con gái vẫn ổn và đang ngủ.

Adam khai rằng đi thăm gia đình vì giữa anh ta và Ashley đã xảy ra một "cuộc cãi vã lớn" vào chủ nhật ngày 12/2. Theo Adam, đó là trận chiến tồi tệ nhất giữa họ từ trước tới nay và có lẽ sẽ trở nên bạo lực nếu anh ta không rời đi. Adam cho biết đã thử gọi điện cho Ashley nhiều lần trên đường đến nhà bố mẹ đẻ và rất hoảng sợ khi biết cô mất tích.

Tuy nghi ngờ nhưng cảnh sát không tìm được bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Ashley đã chết hoặc Adam có liên quan. Adam sau đó đưa con gái đi du lịch xuyên quốc gia. Tuy nhiên tên anh ta lại không có trong giấy khai sinh của con nên việc hành vi này của Adam không có sự cho phép của Ashley là vi phạm pháp luật. Adam bị cảnh sát Oklahoma bắt giữ.

Làm việc với cảnh sát, Adam từ chối nói chuyện và yêu cầu luật sư. Tuy nhiên, anh ta đã trả lời các câu hỏi của nhân viên xã hội về con gái mình. Khi nói về cuộc cãi vã với Ashley, anh ta thú nhận đã tát cô.

Trên cơ thể của Adam có nhiều vết bầm tím và trầy xước. Cảnh sát tin rằng cuộc chiến giữa anh ta và Ashley không chỉ dừng lại ở một cái tát như những gì anh ta khẳng định.

(Còn nữa)

----------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo vào 13h ngày 12/4 trên mục Pháp luật. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ngôi nhà không có dấu hiệu giằng co, vật lộn nhưng những gì còn lại khiến cảnh sát nhận thấy có điều gì đó không bình thường.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh (Theo Kileystruecrime) ([Tên nguồn])
Yêu người mới vẫn sống với tình cũ, cô gái bị sát hại thương tâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN