Vụ gã đàn ông ở Hải Dương sát hại bạn của vợ cũ: Chủ nhà trọ nói gì?

Sự kiện: Tin pháp luật

Theo lời chủ nhà trọ, cách đây khoảng 2 năm, chị Th. có đến nhà ông thuê phòng ở một mình, còn sự việc đánh nhau như thế nào thì gia đình không biết...

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, vào tối hôm qua (27/2), tại phòng trọ thuộc thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn (TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) xảy ra  vụ án mạng khiến một người tử vong.    .

Nạn nhân trong vụ án này được xác định là ông N.V.Nh. (SN 1965, trú tại xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương); còn đối tượng dùng hung khí sát hại ông Nh là Phạm Văn Thuyết (SN 1971, trú tại thôn Ô Mễ, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương). Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc, nạn nhân đang ngồi ăn cơm cùng với chị B.T.Th (SN 1978, trú tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên- là vợ cũ của đối tượng Thuyết) tại phòng trọ của chị Th. (ở thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn).

Khu vực nhà trọ của ông Đặng Văn Lạc (thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn, TP. Hải Dương)-Nơi xảy ra vụ án mạng vào tối 27/2/2024. Ảnh: Đ.Tùy

Khu vực nhà trọ của ông Đặng Văn Lạc (thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn, TP. Hải Dương)-Nơi xảy ra vụ án mạng vào tối 27/2/2024. Ảnh: Đ.Tùy

Sáng nay (28/2), chúng tôi có mặt tại thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn để tìm hiểu về vụ án mạng. Theo quan sát của PV, khu vực xảy ra vụ án là dãy phòng trọ của gia đình ông Đặng Ngọc Lạc (trú tại thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn) cho thuê. Gian phòng trọ của chị Th. nằm đầu tiên phía tay phải đi từ ngoài vào. Thời điểm PV có mặt, phòng trọ của chị Th. thuê đóng cửa, cài then bên trong, còn phía ngoài cổng vẫn còn vết máu vương vãi.

Ông Lạc kể, vào chiều tối hôm qua, khi ông đang nấu cơm ở nhà thì chị Th. chạy lên hốt hoảng bảo: "Anh Lạc ơi, thằng chồng em đâm ông này rồi, anh gọi giúp hộ xe ô tô để đưa đi viện…". Do điện thoại bị sập nguồn nên ông Lạc vội chạy bộ đến nhà một công an xã Ngọc Sơn ở gần đó báo tin, đồng thời ông gọi xe ô tô đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Khu vực nạn nhân nằm gục trước cổng nhà trọ vẫn còn vết máu. Ảnh: Đ.Tùy

Khu vực nạn nhân nằm gục trước cổng nhà trọ vẫn còn vết máu. Ảnh: Đ.Tùy

"Lúc chồng cũ của chị Th. đến phòng trọ và sự việc diễn ra như thế nào thì tôi không hề hay biết, còn vợ tôi thời điểm đó vắng nhà. Khi tôi chạy đi báo công an và gọi xe ô tô thì có nhìn thấy người đàn ông nằm gục ở phía cổng, trên người có máu. Thời điểm này, chồng cũ của chị Th. bị một số người giữ trong phòng trọ.

Một lát sau, Công an và Viện kiểm sát cũng như nhiều cơ quan đến nhà tôi để điều tra, lấy lời khai cũng như khám nghiệm hiện trường. Đến gần 2h sáng hôm nay thì cơ quan chức năng mới hoàn thành và lúc này chồng cũ của chị Th. cũng được đưa đi", Chủ nhà trọ cho biết.

Cũng theo ông Lạc, vợ chồng ông xây dựng khu nhà trọ cho thuê khoảng 10 năm nay, với 12 phòng và khu phòng trọ nằm liền kề với nhà ở của vợ chồng ông. Người đến nhà ông thuê trọ chủ yếu là công nhân làm công ty gần đó. Cách đây 2 năm, chị Th. đến nhà ông thuê phòng trọ và ở một mình.

Khu vực phòng trọ của gia đình ông Đặng Văn Lạc xây cho thuê và phòng trọ của chị Th. (gạch chéo đỏ) là nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Đ.Tùy

Khu vực phòng trọ của gia đình ông Đặng Văn Lạc xây cho thuê và phòng trọ của chị Th. (gạch chéo đỏ) là nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Đ.Tùy

Thỉnh thoảng ông thấy có bạn đến phòng chị Th. chơi còn quan hệ như thế nào thì gia đình ông không biết. Tuy nhiên theo như lời kể của vợ chồng ông Lạc, vào năm ngoái, đối tượng Thuyết cũng đánh chị Th. tại khu nhà trọ của ông và thời điểm đó vợ chồng đã li hôn.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 27/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương nhận tin báo của Công an TP. Hải Dương về việc tại xã Ngọc Sơn (TP. Hải Dương) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Đối tượng Phạm Văn Thuyết tại cơ quan Công an. Ảnh: TL

Đối tượng Phạm Văn Thuyết tại cơ quan Công an. Ảnh: TL

Quá trình xác minh, bước đầu cơ quan công an xác định, Phạm Văn Thuyết và vợ cũ là chị B.Th.Th. kết hôn và có với nhau 2 người con. Tuy nhiên trong cuộc sống hàng ngày, Thuyết thường xuyên uống rượu rồi đánh vợ, cho nên khoảng 2 năm trước chị Th. và Thuyết ra toà li hôn. Mặc dù đã li hôn, nhưng khi phát hiện vợ cũ có tình cảm với người đàn ông khác, đối tượng ghen tuông. Vì thế, vào khoảng 18h30 ngày 27/2,Thuyết đã mang theo dao bầu đến phòng trọ của vợ cũ ở tại thôn Phạm Xá, xã Ngọc Sơn.

Khi đến phòng trọ của vợ cũ, Thuyết thấy chị Th. và ông N.V.Nh đang ngồi cùng nhau ăn cơm. Do ghen tuông nên Thuyết cầm dao lao vào đâm ông Nh. khiến nạn nhân bị thương và bỏ chạy ra cổng nhà trọ thì nằm gục xuống. Sau đó, ông Nh. được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Do vết thương nặng nên nạn nhân đã tử vong sau đó. 

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Do ghen tuông, khi thấy vợ cũ ngồi ăn cơm cùng một người đàn ông trong phòng trọ, Phạm Văn Thuyết đã dùng dao đâm khiến người này tử vong.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Tùy ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN