Vụ cụ ông bị đánh gục trong chung cư cao cấp: “Bảo vệ như côn đồ”

Sự kiện: Tin ngắn

Người nhà nạn nhân bị bảo vệ chung cư Sài Gòn Metro Park đánh gãy sống mũi, rách mặt cho biết rất bức xúc và không thể ngờ bảo vệ lại hành động như côn đồ.

Clip: Nam bảo vệ đánh tới tấp cụ ông

Chiều 5.1, ông Phan Văn Quang (68 tuổi, quê Quảng Trị) - nạn nhân bị bảo vệ chung cư Sài Gòn Metro Park tấn công tới tấp dẫn đến gãy sống mũi vẫn chưa hết bàng hoàng.

Dù sự việc đã xảy ra 3 ngày nhưng ông Quang vẫn chưa hết hoảng sợ khi nhắc lại. Ngồi bên chiếc giường với gương mặt sưng húp, đau ê ẩm khắp người, ông Quang bức xúc: “Bảo vệ chung cư mà hành động như côn đồ. Tôi đáng tuổi cha chú mà nam bảo vệ vẫn lao vào đánh, không chịu nói phải trái”, ông Quang nói trong nấc nghẹn.

Theo ông Quang, khoảng 18h ngày 2.1, như mọi lần ông và vợ đến thăm con dâu vừa mới sinh hiện đang ở tầng 10 chung cư Sài Gòn Metro Park, (phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM) và ông cho xe vào vị trí đậu xe chỗ dành cho khách đến chung cư.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, ông xuống tầng hầm chung cư lấy xe nhưng không thấy xe mình đầu. Ông đi khắp tầng hầm kiếm thì phát hiện chiếc xe máy của mình đậu khác xa so với vị trí ban đầu.

“Tôi cắm chìa khóa và nổ xe để cùng vợ ra khỏi tầng hầm để ra về thì nam bảo vệ tên Nguyễn Mạnh Quân xuất hiện yêu cầu tôi nộp phạt 50.000 đồng vì đậu xe sai quy định”, ông Quang kể.

Ông Quang thắc mắc và cho rằng có người dẫn xe mình đậu vị trí khác so với chỗ ban đầu, tuy nhiên bảo vệ khẳng định xe ông vi phạm, yêu cầu đóng phạt tại chỗ.

Vụ cụ ông bị đánh gục trong chung cư cao cấp: “Bảo vệ như côn đồ” - 1

Ông Quang bị nam bảo vệ chung cư đánh gục tại chỗ

Chấp nhận đóng phạt nhưng ông Quang yêu cầu bảo vệ Quân phải lập biên bản. Trong lúc lời qua tiếng lại, bảo vệ Quân xông vào giật chìa khóa, tấn công ông Quang túi bụi. Ông Quang bị đánh ngã xuống nền đất chảy máu, bầm mắt, gãy sống mũi… nhưng vẫn bị Quân đạp vào người trước sự chứng kiến của một bảo vệ khác và cư dân.

Chỉ đến khi được mọi người can ngăn, Quân mới dừng tay để gia đình chở ông Quang đến bệnh viện cấp cứu.

“Tôi không ngờ một chung cư cao cấp mà có bảo vệ hành xử côn đồ như vậy. Những lần trước tới thăm con tôi để xe tại vị trí quy định và vẫn lấy xe bình thường. Nhưng lần này chiếc xe tôi lại bị dắt đi nơi khác rồi bảo vệ yêu cầu đóng phạt”, ông Quang bức xúc.

Bà Phạm Thị Phiêu (68 tuổi, vợ ông Quang) cho biết lúc đó bà rất hoảng sợ và chỉ biết hô hoán cầu cứu khi thấy chồng bị đánh tới tấp, ngã gục với khuôn mặt đầy máu.

“Chồng tôi ngã gục ngất xỉu, mặt đầy máu, tôi hoảng quá lấy điện thoại chồng điện cho con, nhưng đã bị bảo vệ đánh bể. Tôi phải mượn điện thoại mọi người gọi con trai đến đưa đi cấp cứu”, bà Phiêu nói trong nấc nghẹn.

Theo bà Phiêu, chồng bà được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Thủ Đức. Tại đây bác sĩ cho biết ông Quang bị gãy sống mũi, rách mặt, sưng quai hàm... “Đến nay tiền viện phí và thuốc men đã hơn 5 triệu đồng và chưa nhận một lời xin lỗi từ quản lý chung cư Sài Gòn Metro Park . Chồng tôi già rồi, lại bệnh tật thường xuyên mà lại bị hành hung như thế này. Thật sự tôi không muốn làm lớn chuyện, nhưng tôi mong cơ quan chức năng điều tra vào cuộc làm rõ để không tái diễn vụ việc như vậy nữa”, bà Phiêu chia sẻ.

Hiện Công an quận Thủ Đức đã tạm giữ Nguyễn Mạnh Quân để điều tra, xử lý.

Cụ ông bị bảo vệ chung cư đánh gãy sống mũi

Yêu cầu lập biên bản lỗi đậu xe không đúng nơi quy định để đóng phạt 50.000 đồng, một cụ ông 68 tuổi bị bảo vệ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Thanh ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN