Vụ chồng chém chết hàng xóm vì ôm ấp vợ mình: Lời khai bất ngờ của người vợ

Sự kiện: Tin pháp luật

Bị chồng tố bắt quả tang khi đang ôm ấp người đàn ông khác dẫn đến án mạng, người vợ đã có những lời khai bất ngờ.

Phạm Xuân Nam đã ra đầu thú tại cơ quan Công an.

Phạm Xuân Nam đã ra đầu thú tại cơ quan Công an.

Theo nguồn tin riêng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng khiến anh N.H.T (SN 1975, trú tại làng Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) tử vong.

Ngoài việc đấu tranh với đối tượng gây án là Phạm Xuân Nam (SN 1991, trú tại làng Tai Pêr, xã Ia Hla, huyện Chư Pưh), cơ quan Công an còn làm việc với những người có liên quan, đặc biệt là vợ của Nam-chị P.T.M (SN 1993).

Ngay sau khi gây án, Nam đã đi tự thú và khai nhận rằng đã chém chết anh T. vì phát hiện anh này cùng vợ mình có mối quan hệ “mèo mả gà đồng”. Nam khai đã nghi ngờ mối quan hệ này từ lâu khi chị M. có những biểu hiện bất thường trong quan hệ vợ chồng và trong quan hệ với anh T.. Đặc biệt, Nam thường xuyên đi làm xa nên mối hoài nghi này càng lớn hơn.

Để làm rõ những tình nghi với vợ mình, Nam đã quyết định nói dối vợ đi làm ở Đồng Nai nhiều ngày không về để lập mưu bắt quả tang vợ mình cùng tình địch. Sau 3 đêm rình rập ở sau nhà vào ban đêm, khoảng 22h30 tối 22-9, Nam đã phát hiện vợ mình bỗng dưng mở hé cánh cửa ở phía sau nhà rồi đi vào trong.

Khoảng 10 phút sau, Nam thấy anh T. len lén đi vào rồi đóng cánh cửa này lại. Nam tiến tới nhìn qua khe cửa thì phát hiện anh T. cùng vợ mình đang ôm ấp lẫn nhau nên đã đập cửa xông vào rồi dùng dao rựa chém nhiều nhát làm anh T. tử vong.

Nhưng khi làm việc với cơ quan Công an, chị M. cho biết, mình không hề có mối quan hệ ngoại tình với anh T.. Chị giải thích, tối xảy ra vụ việc, chị mở cửa sau ra để lấy quần áo đi tắm nhưng quên không đóng cửa lại. Khoảng 10 phút sau, khi chị vừa tắm xong thì bỗng có 1 người đàn ông từ phía sau tới ôm mình.

Sau đó chị M. mới phát hiện người đàn ông này chính là anh T. Cùng lúc này, chị M. thấy Nam đập cửa đi vào và cầm theo 1 con dao rựa nên đã can ngăn nhưng không được. Chị M. đã phủ nhận về mối quan hệ tình cảm ngoài luồng của mình với anh T.

”Điếng người” chứng kiến vợ ôm ấp hàng xóm, chồng phá cửa xông vào và cái kết

Bắt được quả tang vợ đang ôm ấp hàng xóm ngay trong căn nhà của mình, người chồng đã xông vào dùng dao chém nhiều nhát...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thùy Linh ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN