Vợ lăng loàn đẩy chồng vào chốn lao tù

Bi kịch tình tay ba ấy đang có một cái kết thúc rất bẽ bàng, hai người đàn ông và một người đàn bà đã trở thành nhân vật chính trong bi kịch đánh ghen, tống tiền đã gây xôn xao dư luận huyện Đông Anh (Hà Nội) trong suốt khoảng thời gian vừa qua.

Người chồng tội nghiệp giờ đã bị công an tạm giữ để điều tra về hành động cưỡng đoạt tài sản của mình, còn đôi tình nhân bất chính cũng đang sống trong những tháng ngày vô cùng căng thẳng và hổ thẹn sau khi chuyện “ăn vụng” của mình bị phanh phui.

Hạnh phúc mong manh

Công an huyện Đông Anh - Hà Nội vừa khởi tố Ngô Ngọc Sơn về hành vi tống tiền. Sau khi nhận được tin báo có một cuộc cãi vã nhau ở xóm 6, Công an huyện xuống can thiệp giải quyết và phát hiện ra nguyên nhân cãi vã là vì đối tượng Ngô Ngọc Sơn đã tống tiền Trần Ngọc Lâm - giám đốc một doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng nhỏ, sau khi bắt quả tang anh này tắm chung với vợ mình.

Sau khi nhận của Trần Ngọc Lâm 30 triệu, Sơn vẫn tiếp tục đòi số tiền còn lại. Hai bên to tiếng dẫn đến cãi vã. Vụ việc Sơn tống tiền người tình của vợ, cũng như chuyện “ăn vụng” của đôi tình nhân bị phanh phui.

Vì nghèo khó, hai vợ chồng Ngô Ngọc Sơn và Nguyễn Thanh Mai rời quê hương của mình ở Yên Bái xuống Hà Nội tìm việc làm để mưu sinh. Không có trình độ, không có học thức, nên việc kiếm được một cái nghề mưu sinh ở Hà Nội vô cùng vất vả. Nhưng vợ chồng Sơn và Mai vẫn quyết tâm tìm kiếm một cuộc sống mới với hy vọng đổi đời vì đã quá nản lòng với cuộc sống nghèo khó ở chốn rừng sâu heo hút nơi quê nhà.

Sau một thời gian xuống Hà Nội, nhờ được người quen giới thiệu, vợ chồng Sơn và Mai đã xin vào làm cho một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng tại Sóc Sơn. Được ông chủ cửa hàng là giám đốc doanh nghiệp nhỏ - Trần Ngọc Lâm ngay từ đầu đã tỏ ra khá ưu ái, Ngô Ngọc Sơn đã nghĩ mình thật may mắn khi hai vợ chồng đã tìm được công việc kinh doanh ổn định.

Tuy lương bổng không quá cao nhưng hai vợ chồng Sơn được ông chủ rất quan tâm nên cũng cảm thấy đỡ cơ cực. Có lẽ, cuộc sống cứ thế bình bình trôi qua trong sự hài lòng của tất cả mọi người nếu như giữa Mai và ông chủ Lâm không xuất hiện những biểu hiện gần gũi thái quá. Vì làm việc cùng, ăn ở cùng nên Sơn cũng cảm nhận được điều đó. Cảm giác giữa vợ mình và ông chủ “có vấn đề” nhưng không có bằng chứng nên anh cũng chẳng thể nói được điều gì. Nhưng kể từ đây, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng Sơn và Mai bắt đầu xảy ra.

Sơn là một con người sống rất kín kẽ, ngại va chạm và đặc biệt kỵ nhất việc bị mọi người xung quanh dè bỉu về cuộc sống của mình nên anh cố gắng giấu kín mọi chuyện. Khi thấy ông chủ và vợ mình nảy sinh tình cảm vớí nhau, Sơn có cảm giác đã bị vợ cho trở thành người thừa. Lo lắng về mối quan hệ giữa vợ và ông chủ, Sơn quyết định xin nghỉ việc ở cửa hàng để xuống Đông Anh xin việc làm.

Có công việc mới, có cuộc sống ổn định, Sơn yêu cầu vợ nghỉ việc để quyết tâm phải tách vợ ra khỏi gã người tình. Hai vợ chồng thuê một căn nhà nho nhỏ ở khu vực khu 6 xã Nguyên Khê (thị trấn Đông Anh).

Hàng xóm kể rằng vì chẳng có người quen tại chỗ ở mới, cộng với việc quá bận rộn với công việc, vợ chồng Sơn - Mai sống khá khép kín với những người xung quanh. Chẳng mấy khi họ trò chuyện, giao lưu, có gặp mặt nhau cũng chỉ chào hỏi vài câu cho phải phép. Tuy kinh tế khá khó khăn, lại là một người đã có tuổi nhưng Mai là tuýp phụ nữ rất thích làm đẹp. Mai thường xuyên trưng diện những bộ quần áo mới, thời trang, dù làm một lao động phổ thông nhưng cô lại thường sử dụng mỹ phẩm trang điểm như dân văn phòng. Sự cầu kỳ hình thức thái quá của cô khác biệt hẳn với người chồng giản dị, đã khiến hàng xóm xung quanh hơn một lần xì xào.

Ở dưới Đông Anh, nhưng Mai vẫn bất chấp chồng để qua lại với tình nhân. Khi thì Mai chủ động lên khu vực Sóc Sơn, lúc thì Lâm xuống Đông Anh. Mối quan hệ bí mật của đôi tình nhân luống tuổi này ngày càng công khai lộ liễu. Lâm và Mai đều là những người đã có gia đình nên cả hai xác định đây chỉ là mối quan hệ để “phục vụ” lẫn nhau. Chính vì lý do này mà trong câu chuyện giữa Lâm và Mai, chưa một lần hai người đề cập đến chuyện xây dựng một cuộc sống riêng tư với nhau.

Chuyện vợ ngoại tình, Sơn không phải là không biết. Tuy nhiên, không có bằng chứng, nên Sơn cứ cố gắng nhắm mắt làm ngơ, tránh hết sức chuyện cãi vã giữa hai vợ chồng để thiên hạ khỏi bàn tán. Tuy nhiên, sự uất ức của một người chồng bị cắm sừng đã khiến Sơn dự tính đến một việc phải bắt quả tang đôi tình nhân để... dạy cho chúng một bài học.

Phía sau màn đánh ghen và tống tiền 100 triệu đồng

Đã gần 1 tuần trôi qua, tại xóm 6 xã Nguyên Khê, Đông Anh, căn nhà thuê trọ của đôi vợ chồng Sơn - Mai giờ vẫn đóng cửa. Những người dân sống ở khu vực xung quanh cho biết, từ sau hôm công an đến làm việc thì phòng trọ của vợ chồng đóng cửa im ỉm cả ngày, Mai cũng không trở về nhà...

Sau khi Sơn bị bắt để chờ được điều tra, xét xử thì có nhiều người bàn tán cho rằng, chuyện Lâm và Mai cùng nhau tắm trong nhà Sơn là một kịch bản đã được dựng sẵn. Bởi thời gian Sơn xuống Đông Anh làm việc, công việc không được thuận lợi, Mai lại là người phụ nữ không giỏi trong việc thu vén gia đình nên hoàn cảnh kinh tế của hai vợ chồng gặp nhiều khó khăn.

Việc Lâm và Mai có mối quan hệ thân thiết trước kia rất có lợi cho việc Sơn sắp đặt một kịch bản bắt quả tang một vụ ngoại tình tại trận. Sơn cũng biết rõ, Lâm là ông chủ lớn có tiền và trọng danh tiếng của mình. Vì thế không khó để Sơn có thể đưa ra lời đe dọa về việc sẽ tiết lộ mối quan hệ bất chính của Lâm cho vợ anh ta biết nếu không đồng ý ký vào giấy nợ 100 triệu đồng.

Hơn nữa chị Mai biết chắc chắn giờ đi, về của chồng mà vẫn rủ rê người tình vào nhà cùng tắm, và tại sao sau khi biết chuyện xảy ra anh Sơn lại không hề trách phạt vợ mình mà tỏ ra bình tĩnh bắt “tình địch” phải ký giấy nợ 100 triệu đồng... Nhiều người đã đặt nghi vấn rồi cũng tự đưa ra giả thiết, họ cho rằng anh Lâm đã rơi vào cái bẫy mà vợ chồng Sơn, Mai đã tạo ra.

Thế nhưng, theo anh Nguyễn Đình Toàn, một người hàng xóm sống gần xóm trọ Sơn - Mai cho biết, vợ chồng Sơn, Mai trước kia thuê nhà trong trung tâm xã Nguyên Khê, và đầu tháng 5 mới chuyển ra xóm 6, khu vực này là giáp ranh với thị trấn Đông Anh. Chuyện anh Sơn chuyển nhà cũng liên quan đến vấn đề quan hệ của cô Mai, nghe đâu cô Mai có mối quan hệ lăng nhăng với người hàng xóm và để vợ anh này đánh ghen. Để giữ cho cửa nhà yên ấm, anh Sơn phải chuyển nhà ra tận xóm 6, cách chỗ đi làm khá xa. Nhưng người vợ lăng loàn vẫn chứng nào tật đó. Sự chịu đựng của anh Sơn đã lên đến cực điểm và cuối cùng gây ra chuyện đáng tiếc trên.

Nhiều người quen biết gia đình Sơn cũng cho biết, phần lớn mọi việc trong gia đình đều do Sơn lo toan, gánh vác, họ rất ít khi thấy Mai đi chợ nấu cơm. Mai rất chịu khó chăm chút vẻ bề ngoài, ăn mặc rất thời trang, nhiều lần người ta thấy Mai đi chơi khuya với những người đàn ông lạ. Những lời ong tiếng ve về Mai thì “phun nước dập lửa cũng không hết”.

Chuyện anh Sơn bị bắt vì tống tiền “tình địch" nhiều người cho rằng chẳng qua vì gánh nặng cơm áo, gạo tiền. Anh Sơn mặc dù làm quần quật cả ngày nhưng đồng lương cũng không được cao, không đủ chi phí ăn ở và đi lại. Vì thế, khi thấy người quan hệ với vợ mình là ông chủ có tiền, anh Sơn nảy ra ý định tống tiền “tình địch”.

Chuyện Sơn bắt anh Lâm phải viết giấy nợ cũng là do không có đủ hiểu biết pháp luật, chỉ thấy cái lợi trước mắt và một phần cũng là muốn trả thù người đàn ông đã “rủ rê” vợ mình phải trả giá. Thế nhưng có ai biết được hành động thiếu hiểu biết đó sẽ phải trả cái giá rất đắt. Có lẽ chỉ đến khi sắp phải đối diện vớí bản án của mình, anh Sơn mới kịp hiểu tất cả những lỗi lầm đều xuất phát từ người vợ có tính đa đoan của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đang yêu
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN